Số phận đặc biệt của một nữ nghị sĩ EU

Thứ Hai, 16/06/2014, 20:40

Trong số hơn 750 nghị sĩ đại diện cho các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU), trúng cử vào Nghị viện EU (EP) tại kỳ bầu cử vào cuối tháng 5 vừa qua, duy nhất nữ nghị sĩ Konstantina Kouneva, 50 tuổi ứng viên của đảng Liên minh cánh tả Hy Lạp (SYRIZA) là người mang 2 quốc tịch. Từ một nạn nhân của tệ bóc lột sức lao động,  K. Kouneva đã trở thành linh hồn của khối đại đoàn kết trong cộng đồng người nhập cư ở Hy Lạp.

Chào đời năm 1964 tại thành phố Silistra thuộc Bulgaria. Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành Lịch sử cận đại, thuộc Trường đại học Tổng hợp Veliko Tarnovo, K. Kouneva lâm vào cảnh thất nghiệp buộc phải làm rất nhiều công việc khác nhau để nuôi sống bản thân cùng con nhỏ.

Đầu năm 2001, Kouneva quyết định di cư sang Hy Lạp, hy vọng với mức thu nhập cao hơn để có tiền chữa trị cho cậu con trai Plament 4 tuổi bị bệnh tim bẩm sinh và Kouneva được nhận vào làm tại Công ty OIKOMET, chuyên với việc vệ sinh quét dọn trong hệ thống tàu điện ngầm ở thủ đô Athens.

Trong quá trình làm việc K. Kouneva nhận thấy giới chủ Công ty OIKOMET không tôn trọng quyền của người lao động, nên quyết định gia nhập SYRIZA để có điều kiện bảo vệ lợi ích của giới công nhân nghèo khổ. Là một trong những người lãnh đạo Nghiệp đoàn lao động độc lập của công nhân vệ sinh Athens (EKOP), K. Kouneva đã không bắt các phụ nữ có con nhỏ phải làm ca đêm… nhưng đều bị Ban giám đốc OIKOMET khước từ.

Hằn học trước đòi hỏi chưa từng thấy từ một lao động nhập cư, những kẻ giấu mặt đã hèn hạ thuê người tạt axit để "dằn mặt" nữ thủ lĩnh nghiệp đoàn kiên cường. Sự việc xảy ra vào lúc gần nửa đêm ngày 22/12/2008, khi đi làm về đến cửa nhà K. Kouneva đã bị 2 kẻ lạ mặt tấn công bằng axit sulfuric đậm đặc. Hệ quả đã khiến bà mù một mắt vĩnh viễn. Đây là vụ tấn công nghiêm trọng nhất đối với một thủ lĩnh công đoàn ở Hy Lạp trong suốt nửa thế kỷ qua.

Lập tức, "Vụ Konstantina Kouneva" đã làm dấy lên các cuộc biểu tình kéo dài, bày tỏ sự đoàn kết với nạn nhân diễn ra tại tất cả các thành phố lớn ở Hy Lạp, khiến cảnh sát phải dùng vòi rồng và hơi cay để dập tắt những cuộc tuần hành phản kháng.

Cuối cùng do không tìm ra thủ phạm ám hại Kouneva, vào cuối tháng 7/2013, Tòa án thành phố Athens đã ra phán quyết, buộc Công ty OIKOMET phải bồi thường cho nạn nhân số tiền là 250.000 euro như một trường hợp "tai nạn mất khả năng lao động", trong đó 80.000 euro dùng để trang trải các chi phí điều trị những vết thương trầm trọng gây ra bởi axit.

Do đã định cư ở Hy Lạp hơn 10 năm, đủ điều kiện mang quốc tịch nước này nhưng bà Kouneva vẫn giữ quốc tịch Bulgaria quê hương, trở thành người hưởng quy chế song tịch phù hợp với luật pháp Hy Lạp.

Trong kỳ Đại hội thường niên của đảng SYRIZA vào cuối năm 2013, K. Kouneva là 1 trong 6 ứng viên được toàn thể đảng viên SYRIZA nhất trí bầu chọn ra tranh cử vào EP khóa 8. Kết quả cả 6 người đều trở thành nghị sĩ EU (MEP), một kỳ tích chưa từng có trong lịch sử 10 năm tồn tại của chính đảng non trẻ này

Quang Long (tổng hợp)
.
.
.