Muốn nhận tội để tìm kiếm sự khoan hồng?
Trước khi bị đưa ra xét xử chính thức, Bạc Hy Lai đã từ chối hợp tác với cán bộ điều tra chính quyền và kiên quyết tự bào chữa. Tuy nhiên, tờ New York Times mới đây tiết lộ ông Bạc đã có dấu hiệu muốn nhận tội để tìm kiếm sự khoan hồng từ tòa án và sẵn sàng khép lại vụ bê bối lớn nhất Trung Quốc trong nhiều thập kỷ. Tờ báo này cũng cho đăng tải liên tiếp những thông tin liên quan tới khối tài sản khổng lồ của vợ chồng Bạc Hy Lai, khiến dư luận có đủ cơ sở để kết luận về tội danh tham nhũng của cựu Bí thư Thành ủy Trùng Khánh.
Ngoài ra, Bạc Hy Lai còn bị cáo buộc cưỡng hiếp trẻ vị thành niên sau quá trình điều tra của Ủy ban Điều tra kỷ luật trung ương Trung Quốc. Theo đó, ít nhất 11 cô gái chưa đầy 16 tuổi đã trở thành nạn nhân của ông Bạc Hy Lai. Ông Bạc thậm chí còn bị giới người mẫu thời trang ở thành phố Đại Liên tố cáo đã “lạm dụng tình dục và ruồng bỏ” họ, thậm chí dan díu với ít nhất 170 phụ nữ.
Mỹ nữ đòi quyền lợi vì bị thất sủng
Nhân chứng Vũ Mai cho biết, Bạc Hy Lai có đời tư phức tạp hơn nhiều so với những gì được tiết lộ trên các phương tiện truyền thông. Sau nhiều lần ân ái với ông Bạc, cô Vũ đã thuyết phục được tình nhân mở cho cô một lớp đào tạo người mẫu ở ngay trong Tòa Thị chính Đại Liên. Bạc Hy Lai không chỉ chu cấp tài chính mà còn tổ chức một lễ hội thời trang hằng năm ở Đại Liên nhằm giúp tình nhân tuyển dụng các sinh viên trẻ. Nhân chứng này nói rằng, cô phải trả một giá rất đắt để có được những đặc quyền từ ông Bạc, ví dụ như phải gồng mình phục vụ những nhu cầu tình dục quái gở của Bí thư Trùng Khánh.
Vũ Mai cũng tiết lộ không phải tất cả 170 phụ nữ nói trên đều tự nguyện làm tình nhân của ông Bạc Hy Lai. Chính khách này thậm chí còn điều hành cả một công ty chuyên tìm kiếm các nữ diễn viên, ca sĩ và những cô người mẫu xinh đẹp ở Đại Liên và Trùng Khánh để phục vụ nhu cầu tình dục của ông ta. Ông Bạc bị đồn thổi quan hệ với nữ diễn viên nổi tiếng Chương Tử Di, song tin này chưa hề được kiểm chứng.
Cô Vũ cho biết từng chứng kiến cảnh rất nhiều trẻ vị thành niên đến đứng trước Tòa Thị chính Đại Liên để tìm cha (thực chất là ông Bạc). Sau khi một trong số các thiếu nữ bị cưỡng hiếp trên tố cáo về vụ việc, ông Bạc đã tống cả 2 mẹ con nạn nhân vào tù.
Trong bối cảnh phiên tòa xử Bạc Hy Lai sắp diễn ra thì tại trước cổng Thành ủy Trùng Khánh đã bất ngờ xảy ra vụ biểu tình đòi quyền lợi của những mỹ nhân từng một thời là các nữ cảnh sát được Bạc Hy Lai sủng ái. Ông Bạc từng tuyển chọn 150 cô gái vào đội cảnh sát giao thông "Cảnh hoa", với các tiêu chí rất cao như: tốt nghiệp đại học chính quy, xinh đẹp, cao từ 1m65 trở lên, phong thái tao nhã để tạo nên hình ảnh "Trùng Khánh bình yên".
Sau khi được huấn luyện và biên chế, họ được cấp phát cảnh phục, tập huấn nghiệp vụ, thực thi nhiệm vụ, hứa hẹn chuyển thành công vụ viên chính thức. Tuy nhiên, sau khi Bạc Hy Lai bị mất chức, không còn ai ngó ngàng đến họ. Nay đã hết hạn 2 năm hợp đồng, họ xuống đường đòi quyền lợi.
Nguồn tin gây sốc nhất có lẽ là chuyện Bạc Hy Lai bị dư luận đồn thổi liên quan tới cái chết bí ẩn của Trương Vỹ Kiệt, người tình cũ đã mất tích cách đây rất lâu. Trương vốn là một nữ biên tập viên nổi tiếng xinh đẹp của Đài Truyền hình Đại Liên, từng công khai quan hệ tình cảm với chính trị gia họ Bạc vào năm 1998. Người phụ nữ này thách thức bà vợ Cốc Khai Lai bằng tuyên bố "mang giọt máu của ông Bạc", nhưng bị Cốc phu nhân hạ gục trong đau đớn đến mức phải xin nghỉ việc ở đài truyền hình.
![]() |
| Các khối bất động sản tại Anh, Pháp và Trung Quốc là bằng chứng cho tội tham nhũng của Bạc Hy Lai. |
Sau đó, Trương đã làm đơn kiện Bạc Hy Lai và Cốc Khai Lai cho tới khi mắc bệnh rối loạn thần kinh và bị giam giữ bí mật trong khách sạn Nam Sơn Đại Liên. Trong khoảng thời gian này, nữ biên tập viên xinh đẹp bị đồn là đã nhiều lần tự tử nhưng không thành trước khi đột ngột biến mất "không một dấu vết". Tuy nhiên, một số nguồn tin cho rằng, Trương Vỹ Kiệt đã bí mật sinh con gái với Bạc Hy Lai và được chính tỉ phú Hứa Minh thay mặt họ Bạc trao món tiền 10 triệu USD để giữ im lặng, buộc cô ôm con bỏ đi biệt tích.
Các nguồn tin cho rằng, chính Bạc Hy Lai đã tìm mọi cách khiến Trương Vỹ Kiệt "bốc hơi", yêu cầu Công an thành phố Đại Liên uy hiếp khiến nhân tình mất việc và cánh nhà báo viết bài bôi nhọ danh dự của Trương trong suốt một thời gian dài. Một năm sau khi Trương biến mất, Bạc Hy Lai đã phê chuẩn quyền hoạt động cho Công ty Von Hagens Plastination, chuyên về sử dụng xác người thật trong các triển lãm nghệ thuật mang tên "Body Worlds", hoạt động tại thành phố Đại Liên từ năm 1999. Dân chúng loan tin ông Bạc có quan hệ "trên mức đặc biệt" với Gunther von Hagens, người sáng lập ra Công ty Von Hagens Plastination, và hai nhân vật này cùng nhau kiếm chác trên xác chết của người dân trong thành phố.
Khoảng cuối năm 2012, một mẫu vật phụ nữ mang thai xuất hiện tại triển lãm Body Worlds do Công ty Von Hagens Plastination tổ chức tại thành phố Đại Liên có dáng mặt, hộp sọ rất giống nữ biên tập xinh đẹp họ Trương. Hơn nữa, bào thai trong cơ thể xác ướp này còn nguyên vẹn và đã rõ hình hài tương xứng với khoảng thời gian cô mất tích (thai nhi khoảng 8 tháng tuổi).
Tin đồn lập tức dấy lên về chuyện Bạc Hy Lai đã mượn tay người bạn Gunther von Hagens "xử lý" nhân tình và đứa con rơi, rồi đem chính cái xác này ra trưng bày trong triển lãm để kiếm tiền.
![]() |
| Đội nữ cảnh sát bị thất sủng biểu tình. |
Triển lãm này đã bị lên án là thiếu nhân tính, trong khi người dân không ngừng chỉ trích Bạc Hy Lai vì đã đồng ý cho công ty của ông Hagens tiến hành triển lãm tại thành phố Đại Liên. "Tôi không hiểu tại sao ông Bạc có thể cho phép loại hình kinh doanh hoàn toàn đi ngược với nguyên tắc đạo đức cơ bản như thế. Và liệu ông ta có vì lợi ích mà để cho một công ty vô nhân tính như thế tiếp tục trục lợi trên thân xác người dân thành phố? Đó thực sự là một cách kiếm tiền nhơ bẩn và không thể chấp nhận!", một người bức xúc chia sẻ.
Ngôi sao rơi vào… thùng rác của lịch sử
Tờ New York Times dẫn lời một số nguồn tin giấu tên cho biết, Bạc Hy Lai đang sở hữu một biệt thự gồm 6 phòng ngủ trị giá lên tới 3,4 triệu USD, tọa lạc tại Fontaine Saint Georges, thuộc thành phố Cannes (Pháp). Theo đó, căn biệt thự này vốn được Hứa Minh, tỉ phú ở thành phố Đại Liên từng rất thân với gia đình Bạc Hy Lai, mua cách đây hơn một thập kỷ rồi giao cho gia đình ông Bạc.
Theo tài liệu của công ty bất động sản Pháp, Neil Heywood, doanh nhân người Anh bị bà Cốc Khai Lai (vợ Bạc Hy Lai) sát hại tại Trùng Khánh năm 2011, là một trong ba người quản lý biệt thự xa hoa đang cho khách du lịch thuê tại Fontaine Saint Georges. Trong tháng 5/2011, một phụ nữ Anh gốc Trung Quốc tên là Dolby Phong Khương, vốn là cựu phát thanh viên của Đài Truyền hình Quốc gia Trung Quốc, đã thay Heywood quản lý biệt thự.
Chưa hết, các nguồn tin cho biết Bạc Hy Lai đã yêu cầu bà vợ Cốc Khai Lai sử dụng tên giả Horus Kai nhằm mua bất động sản ở Anh. Ông Bạc thông qua kiến trúc sư người Pháp Patrick Devillers, đăng ký mua ít nhất hai căn hộ của Công ty Adad Ltd. ở khu nhà giàu South Kensington, thủ đô London với tổng trị giá lên tới hơn 6 triệu USD.
Bạc Hy Lai có vẻ "nghiện" dự trữ bất động sản khi vẫn tiếp tục mua 2 khối bất động sản khác nằm đối diện công viên Đào Nhiên Đình ở Bắc Kinh. Đó là một khu đất nhà máy giày da được ông Bạc cho phân lô khi còn giữ chức Bộ trưởng Thương mại, và một khu đất công bị chiếm dụng cho xây dựng 12 tòa chung cư có tổng giá trị tới 600 triệu USD.
Có quá nhiều bằng chứng cho thấy Bạc Hy Lai mang tội tham nhũng rất nghiêm trọng. Thế nhưng khi bị chất vấn, ông Bạc vẫn tuyên bố vô can. Ông Bạc đã tuyệt thực trong một thời gian dài và không cạo râu để phản đối những việc ông cho là bất công. Ông Bạc không bị tra tấn, nhưng bị ép ăn và sau đó từng phải nhập viện ở Bắc Kinh vì suy kiệt sức khỏe.
Khi tờ New York Times lên tiếng về chuyện ông Bạc nhận tội, dư luận tưởng "thế là xong". Tuy nhiên, Bạc Hy Lai sẽ không nhận hết mọi tội lỗi về bản thân như bị cáo buộc. Đơn cử như án lạm dụng chức quyền, ông sẽ nhận tội nhưng không phải các tội liên quan đến các thành viên khác trong gia đình. Trong khi đó, Bạc Hy Lai lại phủ nhận tội lạm dụng quyền lực khi làm Bí thư Trùng Khánh, nhưng sẽ nhận tội hối lộ và tham nhũng khi còn làm Thị trưởng thành phố Đại Liên.
Chuyện Bạc Hy Lai phạm tội, rồi "để dành" không nhận hết tội vốn dĩ tạo nên những cú sốc trong dư luận. Bạc Hy Lai là một trong những ngôi sao đang lên của nền chính trị Trung Quốc - hấp dẫn, được lòng dân, đầy tham vọng, với một nền tảng gia đình hoàn hảo. Việc ông bị rớt đài hồi năm 2012 gây ra một cuộc khủng hoảng chính trị ngay trước quá trình chuyển giao lãnh đạo. Nay không ai muốn bỏ lỡ sự kiện chính là phiên tòa xét xử ông Bạc bởi đây là câu chuyện gồm đủ các yếu tố tham nhũng, tình dục, tiền bạc, giết người và tranh giành quyền lực ở cấp rất cao.
Bạc Hy Lai đã xây dựng một vỏ bọc hoàn hảo cho từng đường đi nước bước trên chính trường. Chính khách này luôn cho rằng ông được lòng dân, lại tự tay soạn thảo các chính sách vì công bằng xã hội, đặc biệt là "thẳng tay" với tham nhũng và giới quan chức cấp cao thoái hóa kết bè với đám xã hội đen. Được đề bạt làm Bí thư Trùng Khánh năm 2007, Bạc Hy Lai đã chuyển đổi đại đô thị này thành một khu vực kinh tế thịnh vượng, chú trọng phúc lợi xã hội cho công nhân nghèo, chi rất nhiều tiền cho các dự án như trợ giá nhà ở, thu hẹp khoảng cách giàu nghèo và tiến hành một chiến dịch dữ dội chống mafia địa phương. Ông Bạc cũng đã làm sống lại một nền văn hóa "đỏ", khuyến khích phong trào ca hát những bài hát ái quốc.
Trên thực tế, chính sách của ông đã đánh trúng tâm lý người dân, khiến họ hết lòng ngưỡng mộ cựu Bí thư Trùng Khánh. Cho tới bây giờ, dư luận vẫn không tin ông tham nhũng và qua mặt pháp luật. Một nhóm nhỏ thậm chí còn xuất hiện bên ngoài tòa án ở Tế Nam và giương một biểu ngữ với nội dung: "Bạc Bí thư, các quan chức tham nhũng và kém cỏi ganh tị với ông, nhân dân yêu mến ông".
Thậm chí, Công an Trung Quốc vừa bắt giữ một người đàn ông tên là Tống Dương Biểu vì hành vi kêu gọi ủng hộ Bạc Hy Lai ở Bắc Kinh cũng như kêu gọi mọi người biểu tình phản đối phiên xử cựu Bí thư Trùng Khánh trên trang mạng xã hội Weibo.
Với sự sụp đổ đầy kịch tính của nhà lãnh đạo ấn tượng và nhiều tham vọng này, truyền thông đang bắt đầu những chiến dịch loại bỏ Bạc Hy Lai vì đã làm xấu hình ảnh của Trung Quốc. Người kế nhiệm của ông khẳng định cái gọi là "mô hình Trùng Khánh" gắn liền với Bạc Hy Lai không hề hiện hữu. Bức ảnh của ông Bạc đã bị gỡ khỏi ảnh các cựu bộ trưởng tại Bộ Thương mại Trung Quốc ở Bắc Kinh.
Và tại Đại Liên, nơi ông Bạc phục vụ từ năm 1985 đến 2000, Bảo tàng Đương đại đã gỡ bỏ các hiện vật từng ca ngợi sự lãnh đạo của ông. Cho đến trước khi bị thất sủng một cách bất ngờ và đầy náo động, Bạc Hy Lai luôn được giới thiệu tại bảo tàng như kiến trúc sư đại tài cho quá trình phát triển vượt bậc của Đại Liên - thành phố cảng công nghiệp quan trọng của vùng Mãn Châu, nổi tiếng với các công xưởng đóng tàu và các tòa nhà kiến trúc phương Tây.
Nhưng tới nay, có lẽ các vị khách du lịch tới Đại Liên sẽ chẳng còn thấy được bất cứ dấu tích nào của vị cựu thị trưởng tài năng một thời, mà thay vào đó là phải nghe những câu chuyện về bộ mặt thật biến chất của Bạc Hy Lai…


