Mexico: Cuộc sống về hưu của vợ chồng cựu Tổng thống Fox
Không giống như nhiều cựu Tổng thống khác, người thì sang Mỹ (Ernesto Zedillo), người chạy trốn ở Ireland (Carlos Salinas de Gortari), sau khi rời vị trí Tổng thống, ông Vincente Fox đã đi du lịch khắp Mexico và tới thăm nhiều vùng đất khác nhau trên thế giới; tham gia diễn thuyết cho Tập đoàn Power Within; quyên góp tiền cho một số tổ chức từ thiện nước ngoài.
Học tập người đồng nhiệm Bill Clinton và Jimmy Carter, mới đây Vincente Fox đã tham gia một nhóm nhà báo nước ngoài, điều tra cuộc sống của dân nghèo Mexico tại các vùng sâu vùng xa.
Tiếp đó, ông lên kế hoạch cho việc thành lập một quỹ từ thiện chống đói nghèo, bệnh tật và không quên dành thời gian cho việc hoàn thành hai cuốn sách: một cuốn tự truyện viết bằng tiếng Tây Ban Nha mang tên "Revolution of Hope" và một cuốn hồi ký bằng tiếng Anh với sự chấp bút của tác giả nổi tiếng Rob Allyn. Với số tiền không nhỏ dành dụm được từ thời còn là Giám đốc điều hành Chi nhánh Hãng Coca-Cola ở Mexico, Vincente Fox đã cho xây dựng một trung tâm dân chủ và thư viện "Foxilandia" với 4 triệu đầu sách, tài liệu và 15.000 cuốn video.
Chịu trách nhiệm trang trí nội thất và điều hành thư viện Tổng thống đầu tiên trong lịch sử
Bận rộn là thế, nhưng đôi vợ chồng nổi tiếng này vẫn dành thời gian rảnh rỗi để cùng nhau đi thăm thú đồng quê và đón gió biển. Sau nhiều năm chỉ quanh quẩn bên những chiếc Limousine chống đạn sang trọng và được bao bọc bởi hàng rào nhân viên bảo vệ an ninh dày đặc, giờ đây, cựu Tổng thống Vincente Fox cảm thấy rất vui vì ông có thể tự lái chiếc xe jeep màu đỏ đưa vợ đi chơi.
Chỉ có điều, Vincente Fox cảm thấy rất ngại nếu gặp cảnh sát vì 12 năm qua, ông chưa hề có bằng lái xe
