Lời nguyền bí ẩn đối với một số Tổng thống Mỹ
Hồi đầu thế kỷ XIX, một thủ lĩnh của người da đỏ đã đưa ra lời nguyền: Theo chu kỳ 20 năm, một tổng thống được người dân Mỹ bầu ra sẽ chết trước khi kết thúc nhiệm kỳ của mình. Lịch sử gần 2 thế kỷ qua đã chứng thực cho lời nguyền này.
Ngoại lệ duy nhất cho tới thời điểm này vẫn là Ronald Reagan, người được nhiều chuyên gia khẳng định đã may mắn sống sót nhờ phu nhân đã biết cách "giải hạn"? Một số tổng thống Mỹ gặp nạn có phải là ứng nghiệm hay chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên?
Lịch sử lời nguyền Tecumseh
Theo truyền thuyết, lời nguyền tổng thống (hay còn gọi là “lời nguyền năm số 0”) được lãnh tụ người da đỏ Tecumseh đưa ra từ năm 1811. Trải qua lịch sử hàng trăm năm, lời nguyền vẫn được lan truyền rộng rãi trong cộng đồng người da đỏ Shawnee tại vùng thung lũng Ohio.
Tecumseh cho rằng, cộng đồng da đỏ cần phải thống nhất cả về con người cũng như đất đai. Theo đó, quyền sang nhượng hay mua bán mọi vùng đất đều không phải thuộc quyền của một bộ lạc hay cá nhân nào đó.
Trong nhiều năm, lãnh tụ da đỏ này đã đi lại rất nhiều qua những bộ lạc và vùng đất do người da đỏ kiểm soát, để vận động tất cả cùng thống nhất trong một sức mạnh chung.
Trên thực tế, Tecumseh là một lãnh tụ da đỏ có ảnh hưởng lớn – trong ông là sự kết hợp của một nhà diễn thuyết tài ba, một thủ lĩnh quân sự xuất sắc, một nhà thương thuyết khôn khéo và năng nổ. Đó cũng là lý do khiến Tecumseh trở thành thủ lĩnh của một bộ lạc người da đỏ khi ông mới ngoài 20 tuổi.
Ông cùng một người em của mình là Tenskwatawa (là một nhà tiên tri) đã cùng nhau gây dựng cơ đồ từ một thị trấn nhỏ nằm gần con sông Wabash và đặt tên nó là Prophetstown.
Thời kỳ các đội quân của người da trắng lăm le xâm chiếm những vùng đất rộng lớn của thổ dân da đỏ, Chính phủ Mỹ (thực tế là của người da trắng) đã khước từ thừa nhận nguyên tắc thống nhất của Tecumseh, trong khi ông đã rất nỗ lực trong việc đoàn kết lực lượng của người da đỏ tại tây nam, phía nam và phía đông Missisippi, nhằm bảo vệ những vùng đất rộng lớn của cha ông mình.
Kế hoạch của Tecumseh đã thất bại với trận đánh lịch sử Tippecanoe vào năm 1811. Cho dù trong sách vở có ghi rằng, trận đánh đã kết thúc mà không có bên nào giành thắng lợi. Tuy nhiên, đây chính là thời điểm đánh dấu sự sụp đổ phong trào kháng chiến của người da đỏ.
Truyền thuyết thuật lại rằng, sau trận đánh lịch sử Tippecanoe, Tecumseh đã thả một số tù binh, yêu cầu họ chuyển một thông điệp tiên tri tới viên tướng William Henry Harrison của quân đội da trắng – về sau đã trở thành một lời nguyền lịch sử với tên gọi “Lời nguyền Tecumseh” (Tecumseh's Curse).
Nội dung của lời nguyền có ghi: “Harrison năm nay sẽ không trở thành tổng thống. Nhưng ông ta có thể đắc cử vào năm sau... Nếu như vậy, ông ta sẽ không hoàn tất được nhiệm kỳ. Ông ta sẽ chết trong văn phòng của mình... Sau ông ta, mỗi một tổng thống Mỹ được bầu chọn sau 20 năm cũng sẽ chết như vậy? Khi mỗi tổng thống Mỹ phải chết, mọi người sẽ nhớ về cái chết của những người dân da đỏ chúng tôi”.
Đúng như lời nguyền, William Henry Harrison được bầu làm Tổng thống Mỹ vào năm 1840. Nhưng viên tướng này không thể tồn tại trên cương vị tổng thống Mỹ được lâu. Vào đúng ngày lễ nhậm chức, Harrison đã có một bài diễn văn ngoài trời dài tới 40 phút trong thời tiết cực kỳ giá lạnh.
Hậu quả là ông ta bị cảm lạnh nặng và chết sau đó có vài tháng (ngày 6/4/1841) vì viêm phổi. Lịch sử đã ghi nhận là sau khi đưa ra lời nguyền này, Tecumseh đã lặng lẽ biến mất mà không để lại chút dấu tích. Cũng có một giả thuyết khác nói rằng, Tecumseh về sau đã bị giết chết bởi Đại tá Richard Johnson, người về sau đã trở thành Phó tổng thống Mỹ.
Lời nguyền đối với một số Tổng thống Mỹ
Theo hiến pháp, các cuộc bầu cử tổng thống Mỹ diễn ra cứ 4 năm một lần. Điều này cũng có nghĩa là cứ sau 20 năm, nước Mỹ sẽ có một tổng thống chịu tác động của lời nguyền.
Ban đầu, nhiều người đã cười nhạo khi cho đây chỉ là chuyện mê tín của người xưa. Nhưng không ai có thể cười nếu thống kê lại toàn bộ số phận của các tổng thống Mỹ kể từ khi xuất hiện lời nguyền này – tính từ giữa thế kỷ XIX, tất cả những tổng thống Mỹ được bầu vào những năm có con số cuối cùng là 0 đều đã chết trước khi hoàn tất nhiệm kỳ.
Trở lại với lịch sử, sau cái mốc định mệnh năm 1840 của William Henry Harrison, đến lượt Abraham Lincoln được bầu làm Tổng thống vào năm 1860 (năm có số 0 cuối cùng tiếp theo).
Kết quả là ngày 14/4/1865, Lincoln bị John Wilks Booth ám sát bằng một phát đạn vào đầu. Hai mươi năm sau, James Garfield được bầu làm Tổng thống vào năm 1880 và chỉ tại vị vỏn vẹn có 4 tháng.
Ngày 2/7/1881, Garfield bị một kẻ đa nhân cách bắn tại một nhà ga xe lửa. Khi mọi người nghĩ rằng, Tổng thống đã dần dần hồi phục, Garfield bất ngờ qua đời ngay tại văn phòng vì chứng xuất huyết não vào ngày 19/12/1881.
Năm 1900, William McKinley tái đắc cử tổng thống Mỹ. Tháng 12/1901, ông bị một kẻ cuồng tín bắn 2 phát đạn vào người và chết sau đó 8 ngày. Nạn nhân tiếp theo của lời nguyền là William Harding (được bầu làm Tổng thống năm 1920). Năm 1923, ông này bất ngờ qua đời vì một cơn đau tim khi đang ngồi tại Nhà Trắng.
Đến thời điểm 20 năm tiếp theo, Franklin Roosevelt tái đắc cử Tổng thống Mỹ vào năm 1940. Kết quả là khi đang ở nhiệm kỳ thứ 3, Roosevelt đột ngột qua đời vì chứng xuất huyết não.
Mốc thời điểm tiếp sau, đến lượt John Kennedy được bầu làm Tổng thống vào năm 1960. Chỉ 3 năm sau, ông ta bị bắn chết tại Dallas bởi một kẻ có tên Lee Harvey Oswald. Trường hợp ngoại lệ duy nhất cho tới giờ vẫn là Tổng thống Ronald Reagan (người đắc cử Tổng thống năm 1980).
Reagan đã hoàn tất được cả hai nhiệm kỳ của mình mà vẫn còn... sống sót. Có điều là trong nhiệm kỳ của mình, vị Tổng thống thứ 40 này của nước Mỹ đã từng may mắn thoát chết sau một vụ ám sát khiến ông bị thương khá nặng. Các bác sĩ đã nói rằng, số phận của Reagan khi đó chẳng khác gì “ngàn cân treo sợi tóc”.
Nhiều người thân quen đã cho rằng, người có công cứu Reagan chính là đệ nhất phu nhân Nancy, người đã rất tin vào sự tồn tại của lời nguyền Tecumseh. Bà đã đứng ra tổ chức nhiều buổi cầu nguyện tập thể vì sức khỏe của chồng, với sự tham gia của một vài thầy cúng người da đỏ nổi tiếng khi đó tại Mỹ.
Theo một số người, lời nguyền dù sao vẫn tác động tới Reagan. Chính vì hậu quả của vết thương chí mạng trên, Reagan về sau đã mắc chứng bệnh Alzheimer rất nặng, là nguyên nhân chính khiến ông qua đời vào năm 2004.
Đương kim Tổng thống Bush đã một lần bị mưu sát
Được bầu làm Tổng thống thứ 43 của nước Mỹ vào năm 2000, đương kim Tổng thống George Bush sẽ là đối tượng chịu ảnh hưởng tiếp theo của lời nguyền Tecumseh? Trong thời gian qua, Tổng thống Bush đã có một lần bị mưu sát tại Gruzia, khi một kẻ quá khích đã ném một quả lựu đạn về phía ông. Rất may là quả lựu đạn đã không nổ.
Các bác sĩ đang phụ trách sức khỏe của đương kim Tổng thống Mỹ hiện nay cho biết là sức khỏe của ông Bush vẫn rất tốt. Điều này khiến xác suất bị chết đột ngột vì bệnh tật của George Bush là cực kỳ thấp.
Yếu tố này cùng với khả năng bảo vệ an ninh rất nghiêm ngặt hiện nay của các cơ quan mật vụ Mỹ khiến nhiều người tin rằng, Tổng thống Bush hoàn toàn có khả năng phá bỏ ảnh hưởng tai hại của lời nguyền trên.
Liệu lời nguyền trên có “ứng nghiệm” nữa hay không thì có người nói cần phải chờ tới ngày 20/1/2009, khi ông Bush chính thức hoàn tất hai nhiệm kỳ Tổng thống của mình, có người nói không tin vào điều đó
