Hàn Quốc: Người phụ nữ bên cuộc đời của Tổng thống Lee Myung-bak
Ông Lee Myung-bak đã chiến thắng trong cuộc bầu cử ngày 19/12/2007 và sẽ chính thức nhậm chức Tổng thống Hàn Quốc vào ngày 25/2/2008 nếu được chứng minh vô tội sau cuộc điều tra của một Ủy ban độc lập đặc biệt. Và đứng đằng sau chiến thắng quan trọng của ông, nhiều người có thể chưa biết có một bóng hồng, đó là Kim Yoon-ok, người phụ nữ luôn đi cạnh cuộc đời ông, cùng trải nghiệm những khó khăn và vinh quang.
Ông Lee Myung-bak đã chiến thắng trong cuộc bầu cử ngày 19/12/2007 và sẽ chính thức nhậm chức Tổng thống Hàn Quốc vào ngày 25/2/2008 nếu được chứng minh vô tội sau cuộc điều tra của một Ủy ban độc lập đặc biệt. Và đứng đằng sau chiến thắng quan trọng của ông, nhiều người có thể chưa biết có một bóng hồng, đó là Kim Yoon-ok, người phụ nữ luôn đi cạnh cuộc đời ông, cùng trải nghiệm những khó khăn và vinh quang.
Kim Yoon-ok sinh tại Daegu, là con thứ 5 trong một gia đình khá giả gồm 3 trai và 3 gái. Kim gặp Lee Myung-bak thông qua sự giới thiệu của anh trai và một thầy giáo dạy trung học, lúc đó Kim đang học tại Đại học Ewha Womans. Sau khi tốt nghiệp đại học, Kim Yoon-ok và Lee Myung-bak làm lễ thành hôn vào ngày 19/12/1970.
Vì Lee Myung-bak lúc này là một giám đốc trẻ đang điều hành Công ty Hyundai Engineering & Construction, một công ty thuộc tập đoàn lớn của Hàn Quốc, Kim Yoon-ok đã không biết được gia đình của Lee nghèo khó như thế nào cho đến khi hai người kết hôn với nhau. Sau đó, theo lời khuyên của chồng, Kim Yoon-ok cải đạo sang Cơ đốc giáo.
Đối với bà Kim Yoon-ok, ngày 19/12 là một ngày rất có ý nghĩa vì 2 sự kiện lớn trong cuộc đời của Kim đều diễn ra trùng hợp vào ngày này: ngày bước lên xe hoa về nhà chồng và là ngày cùng chồng nhận niềm vui đắc cử tổng thống. Đây cũng là ngày sinh nhật của ông Lee Myung-bak (19/12/1941).
Vì vậy, hôm ấy, để kỷ niệm 37 năm ngày cưới, đồng thời để chúc mừng niềm vui của chồng, bà Kim Yoon-ok đã cùng ông Lee Myung-bak tổ chức một bữa ăn sáng cùng với cả đại gia đình gồm con trai, 3 người con gái và con rể, các cháu ngoại tại nhà riêng ở Gaheo-dong, thủ đô Seoul sau khi hai người trở về từ cuộc bầu cử vào khoảng 7 giờ sáng.
![]() |
|
Lee Myung-bak và Kim Yoon-ok trong lễ cưới năm 1970. |
Vào thời gian ông Lee Myung-bak trở thành Chủ tịch Tập đoàn Hyundai Engineering ở độ tuổi 35, lại có tin đồn từ dư luận rằng Lee đang sống với một cô nàng trẻ trung. Thế là, nghe được lời đồn đại này, bố của Kim Yoon-ok đã tự mình quyết định phải làm sáng tỏ "vấn đề”, chỉ nhằm một mục đích duy nhất là tìm ra "cô nàng" ấy. Và người đó lại chính là con gái ông.
Những người gần gũi thân cận với cặp đôi này nói rằng Kim Yoon-ok đã là nạn nhân nhiều lần của các lời đồn đại cũng giống như Lee Myung-bak trong suốt thời gian Lee phấn đấu trở thành Chủ tịch hội đồng quản trị của một “đại gia kinh tế” ở Hàn Quốc, thị trưởng Seoul và sau cùng là thổng thống.
Có thể nói, bà Kim Yoon-ok đã cùng chồng song hành, chấp nhận và vượt qua những điều tiếng tồi tệ nhất. Vào năm 2007, khi ông Lee Myung-bak quyết định tham gia tranh cử tổng thống, thì Kim Yoon-ok lại gặp những tin đồn xấu.
Bà Kim bị chỉ trích vì sử dụng đồng hồ và túi xách mang nhãn hiệu cực xịn với tư cách là phu nhân của một nhân vật của công chúng, và Kim cũng bị buộc tội đã đăng ký hộ khẩu giả để có thể cho con vào học ở những trường tốt và đã gian lận hồ sơ giấy tờ là nhân viên của một công ty của Lee Myung-bak để tránh bị đánh thuế đối với con.
Thế nhưng, sự cáo buộc chỉ trích nặng nề nhất, làm tổn hại đến danh dự của Kim nhất có lẽ là lời đồn rằng, Lee là ông chủ thực sự của hãng phụ tùng xe ôtô DAS, mà công ty này đăng ký kinh doanh dưới tên của em trai và em rể của bà Kim. Vì thế người em trai của bà Kim là Kim Jae-jung, mặc dù đang bệnh vẫn phải đến hiện diện trong phiên tòa trên một chiếc xe lăn để trả lời các câu hỏi chất vấn của hội đồng công tố.
Chấp nhận và không ngừng đấu tranh, Kim đã hỗ trợ chồng bằng những việc làm lặng lẽ nhưng hiệu quả từ những khởi điểm ban đầu cho đến thành công sau cùng. Trong vai trò hỗ trợ ông Lee Myung-bak vận động tranh cử thành công, Kim Yoon-ok đã tập trung nhiều vào việc gặp gỡ mọi người, đặc biệt là những người khuyết tật, những người lao động bình thường nhiều hơn.
Kim Yoon-ok đã quyết định không tháp tùng phu quân trong những cuộc đi vận động diễn thuyết ở nhiều nơi mà thay vào đó bà chọn đi vào các nơi mua bán, các chợ truyền thống, các cơ sở phúc lợi xã hội và làng xã để vận động cho chồng.
Bà cũng xuất hiện trên các chương trình truyền hình hướng đến đối tượng khán giả là các bà nội trợ và thực sự bà đã tạo được ấn tượng tốt đẹp với đông đảo người xem bằng một thái độ và phong thái thân thiện, khôn khéo.
Bà Kim Yoon-ok luôn tâm niệm lời khuyên chân tình của mẹ: "Hãy học sự kiên nhẫn để giúp chồng con là một người quản lý cấp cao". Trong bất kỳ tình huống khó khăn trở ngại nào mà bà gặp phải khi hỗ trợ ông Lee Myung-bak trong các hoạt động chính trị của ông, bà đều tìm cách nhớ lại những lời khuyên của mẹ.
Trong thời gian vận động tranh cử, bà đã đưa lên trang blog của bà (http://blog.naver.com/mb_house) nhiều câu chuyện về cuộc sống thực của mình. Bà đã giới thiệu cho mọi người biết cách bà chuẩn bị bữa ăn cho chồng như thế nào, chẳng hạn như cách chuẩn bị các món nước ép rau xanh...
Nghe tin ông Lee Myung-bak đắc cử, Kim Yoon-ok tự nguyện rằng bà sẽ cố gắng yêu thương và quan tâm hơn đến mọi người. Park Jeong-ha, một nhân viên của Kim, nhận xét: "Bà Kim không thích những gì om sòm ồn ã. Giống như chiếc bóng của ông Lee, bà chỉ hỗ trợ ông và cố gắng đi vào trái tim mọi người"

