Có một Cindy McCain giàu lòng nhân ái
Cindy McCain hiện đang là Chủ tịch của Công ty Hensley & CO, được thừa hưởng sau khi cha bà qua đời vào năm 2000. Tài sản của Cindy McCain được ước tính khoảng 100 triệu USD. Bà từng nổi tiếng vì đã dùng thẻ American Express để tiêu xài và mua sắm khoảng 500 ngàn USD chỉ trong vòng một tháng.
Thế nhưng, Cindy McCain cũng tham gia vào việc cứu trợ nhân đạo của các tổ chức quốc tế như Opration Smile, cung cấp việc phẫu thuật vá môi cho trẻ em tại nhiều nước trên thế giới trong đó có Việt Nam.
Cindy Lou Hensley là con gái duy nhất của ông Jim Hensley, người đã phải vay tiền để mua Công ty Phân phối và sản xuất bia Anheuser-Busch để rồi sau đó biến công ty này thành một cơ sở thương mại lớn và thành công bậc nhất trên thương trường.
Mặc dù bà không cần phải làm gì cả trong cuộc đời và có thể sống vương giả với gia tài kếch xù mà bà làm chủ, thế nhưng khi lên đại học Cindy chọn ngành giáo dục và tốt nghiệp Trường USC, chuyên dạy học cho trẻ em có nhu cầu đặc biệt (khuyết tật).
Năm 24 tuổi, khi đang là cô giáo dạy thanh thiếu niên tàn tật thuộc các gia đình nông dân nghèo ở Hawaii, Cindy gặp John McCain, lúc đó 42 tuổi, cựu tù binh chiến tranh Mỹ, trong chuyến đi nghỉ mát với gia đình tại Honolulu.Về phần John McCain, mặc dù lúc bấy giờ vẫn còn có vợ, ông đã phải lòng và theo đuổi cô giáo xinh đẹp, trẻ tuổi và con nhà giàu này ngay.
Trước khi gặp Cindy, John McCain đã từng nổi tiếng là một người đào hoa. Ðề cập về những mối quan hệ ngoài hôn nhân của John McCain, ông Robert Timberg, một người bạn của ông và cũng là một cựu chiến binh có viết về vấn đề này trong cuốn sách "John McCain: An American Odyssey".
Cindy tăng tuổi của mình lên 4 năm trong khi John McCain thì giảm tuổi thật xuống còn 38, cho nên số tuổi giữa hai người không mấy chênh lệch. Chỉ một tháng sau khi chuyện ly dị của ông hoàn tất, John McCain cưới Cindy Hensley vào tháng 5/1980 và đến làm việc cho cha vợ, là người hỗ trợ mạnh mẽ cho McCain trong sự nghiệp chính trị từ đó cho đến khi qua đời.
Khi mới về làm vợ của John McCain, Cindy dọn về
Không chỉ riêng bạn bè mà ngay cả bà Nancy Reagan cũng tỏ vẻ lạnh nhạt với Cindy vì bà
![]() |
| Cindy McCain (bìa phải) trong một lần làm từ thiện tại Việt Nam. |
Vợ chồng bà tiếp tục sống cảnh mỗi người một nơi. Ông John McCain sống ở
Cho đến nay, John và Cindy McCain đã sống với nhau được 28 năm và có 4 người con, trong đó có Bridget, 18 tuổi, đang chuẩn bị vào đại học. Bridget là đứa con gái nuôi mà bà Cindy McCain đem về lúc cô bé 8 tuổi từ Viện mồ côi của Mẹ Theresa ở
Cindy McCain rất độc lập trong quyết định của bà và việc nhận Bridget làm con nuôi là một dẫn chứng. Khi ông John McCain đến đón bà ở sân bay và hỏi bà Bridget sẽ đi đâu. Cindy cười trả lời: "Về sống ở nhà mình". Thế là ông John McCain nói: "Anh cũng đoán như thế!".
Bạn của Cindy McCain là nghị sĩ Lindsey Graham nhận xét về Cindy McCain như sau: "Cindy khi nào cũng ăn mặc đẹp và sang trọng. Bà ấy giống như một người mẫu, do đó, thật dễ cho mọi người đánh giá sai về bà ấy. Thật ra, đằng sau vẻ hào nhoáng, Cindy là một người tốt và có trái tim nhân ái". Cindy kể lại: "Tôi tìm thấy Bridget ở Viện mồ côi với cái môi hở hàm ếch trong tình trạng nguy hiểm. Thế là tôi quyết định phải giúp em và không thể rời được nữa".
Khi được báo Reders Digest phỏng vấn, bà Cindy McCain đã thành thật kể lại việc bà nghiện dùng thuốc chống đau nhức sau khi bị phẫu thuật lưng. Bà giấu ông John McCain chuyện này cho đến khi việc bà đánh cắp thuốc men từ tổ chức nhân đạo của bà bị điều tra, khiến sau đó bà phải dàn xếp và bằng lòng đi chữa trị bệnh nghiện, trả tiền phạt và làm việc tình nguyện trong cộng đồng.
Trong thời gian ông John McCain ra tranh cử tổng thống, khi được hỏi làm thế nào để quân bình đời sống gia đình, Cindy McCain nói: "Chồng tôi là một người mạnh mẽ, đầy nhiệt huyết và quả quyết. Ông có những công việc phải làm của ông ấy. Trong khi tôi thì giữ làm sao cho gia đình có một nền tảng bền vững. Tôi cố gắng hết sức để làm những gì tốt nhất mà mình có thể: làm một người vợ và một người mẹ hoàn toàn với bổn phận và trách nhiệm của mình".
Chính Cindy đã chứng tỏ sự mạnh mẽ của mình khi trải qua chứng tai biến mạch máu não vào năm 2004 khiến bà đã không nói chuyện được trong nhiều tháng trời. Bà đã kiên nhẫn tập phát âm từng chữ và việc chữa trị đã giúp bà nói lại bình thường

