Camilla trở thành Hoàng hậu nước Anh?

Thứ Sáu, 30/03/2007, 09:00
Cuộc hôn nhân đầy sóng gió của Thái tử Charles với Công nương Diana đã khép lại. Giờ đây vị Thái tử “già nua” đã có thể mãn nguyện với người vợ mới, Camilla, Hoàng hậu tương lai của nước Anh.

Ai cũng biết đến cuộc tình của Thái tử Charles nước Anh với bà Camilla Parker Bowles. Gặp và yêu nhau khi còn trẻ, nhưng do sự phản đối của Hoàng gia mà họ phải xa nhau mỗi người mỗi ngả. Charles kết hôn với Công nương Diana còn Camilla kết hôn với ông Đại úy Andrew Parker Bowles.

Cả hai cuộc hôn nhân đều không có hạnh phúc mà nguyên nhân chủ yếu là Thái tử Charles và Camilla không quên được nhau. Hơn 10 năm trước khi Charles ly hôn với Diana, Thái tử đã "chung sống" với Camilla. Nhưng do cái chết đầy thảm khốc của Diana trong đường hầm ở Paris đã bắt họ phải chờ đến tận tháng 4/2006 mới làm đám cưới.

Từ sau đám cưới, cuộc sống của Camilla thay đổi thế nào và bà có thể trở thành Hoàng hậu nước Anh hay không?

Mọi phụ nữ trên đời này đều thích làm cô dâu, nhưng làm cô dâu như Camilla thì hơi hiếm. Đám cưới giữa bà và Thái tử Charles vào tháng 4/2006 diễn ra rất kín đáo, chỉ có khoảng 30 người bạn thân và gia đình đến dự.

Để đi đến được đám cưới này, họ đã phải trải qua rất nhiều khó khăn thử thách, từ thái độ phản đối kịch liệt của phía công chúng đến sự e ngại của Hoàng gia với Camilla...

Các cố vấn của Charles đã khuyên ông thuê một ban nhạc Jazz đến chơi để át bớt những tiếng la ó có thể làm cho cô dâu, chú rể và quan khách khó xử.

Gần một năm sau đám cưới, việc bà Camilla Parker Bowles trở thành Nữ Công tước vùng Cornwall diễn ra lặng lẽ đến mức dân chúng đã đi đến kết luận rằng: Người đàn bà có thời bị coi là một trong những người bị căm ghét nhất nước Anh đã mất hết hy vọng trở thành Hoàng hậu trong tương lai.

Thực tế diễn ra đã khác. Camilla đang dần từng bước loại trừ những trở ngại ngăn cản bà. Đầu tiên là quan hệ của bà với công chúng, rồi quan hệ giữa bà với Hoàng gia ngày càng được cải thiện tốt hơn.

Bà Công tước không phải là một kẻ ngốc. Bà và những nhà tạo mẫu riêng đã làm việc rất nhiều để tìm ra một phong cách ăn mặc dễ gây thiện cảm hơn. Không giống như Diana, bà không còn trẻ (61 tuổi) và cũng chẳng có vẻ bên ngoài giống một ngôi sao điện ảnh.

Tệ hơn, khuôn mặt và cách cư xử của bà bị Nữ hoàng chê là “nhàm chán, cũ rích”. Vì thế, các nhà tạo mẫu đã vẽ cho bà những kiểu không chạy theo mốt, phù hợp với lứa tuổi.

Vốn là một phụ nữ giản dị, ít chú ý tới ăn mặc, bà cảm thấy thoải mái nhất khi mặc bộ đồ cưỡi ngựa, rong ruổi trên lưng ngựa hay đi ủng, nhổ cỏ dại trong vườn. Việc lúc nào cũng phải ăn mặc sang trọng tham gia những buổi tiệc tùng nhiều như cơm bữa là khía cạnh trong cuộc sống mới mà bà sợ nhất.

Bà được những tên tuổi nổi danh như Robinson Valentino, Jean Muir hay LK Bennett lo trang phục và hóa đơn thanh toán cho khoản này lên tới con số 600.000 USD/năm.

Trước đây khi phải trả những khoản chi tiêu tương tự cho Diana, Charles thường hay càu nhàu. Nay thì ông hiếm khi giấu được nụ cười hài lòng và thường tỏ ý tán thưởng trước những kiểu mẫu họ sáng tạo cho bà.

Camilla có thợ làm đầu, người lo trang phục riêng... đúng với nếp sống xa hoa của một thành viên Hoàng tộc. Julia Biddecombe, người đã từng làm việc với nữ diễn viên Brenda Brethyn và Joan Collin, đang dạy cho Camilla những bài học về trang điểm. Julia nói: “Về cơ bản, Camilla là một phụ nữ kiểu nông thôn. Từ con người bà toát lên một vẻ rất tự nhiên”.

Thái tử gọi bà là “em yêu”, bà cũng gọi ông là “anh yêu”. Hai người giống như một cặp tình nhân trẻ tuổi, đang tận hưởng cái cảm giác lần đầu tiên trong đời được ở bên nhau. Trong tấm ảnh kỷ niệm, hai người mặc váy kiểu Scotland giống nhau, miệng cười tươi đầy vẻ mãn nguyện.

Về phần những người dân Anh, vốn rất công bằng, cũng bắt đầu hiểu được mối tình bất thường kéo dài tới hơn 30 năm của nhà vua tương lai với một phụ nữ không đẹp, hơn ông 3 tuổi, một cuộc tình đã phải vượt qua biết bao khó khăn trắc trở để đến cái kết có hậu ngày hôm nay. Quả thật cũng rất đáng trân trọng!

Bạn bè thân cận của Charles nói rằng, chưa bao giờ ông cảm thấy hạnh phúc như bây giờ. Thói quen gắt gỏng của ông gần như đã biến mất. “Khi ở bên Camilla, ông ấy luôn luôn cảm thấy thoải mái. Ông thường dựa vào bà trong những lúc khó khăn".

Có hai lý do khiến Charles cảm thấy hài lòng. Thứ nhất là ông đã được ở bên Camilla để bảo vệ bà. Trong nhiều năm, ông đã rất đau buồn khi thấy người mình yêu trở thành đối tượng công kích của dư luận, đôi khi rất quá khích.

Công chúng kết tội cho Camilla tới hai lần: Tội lừa dối chồng cũ và tội phá hoại cuộc hôn nhân “đẹp như mơ” của Diana và Charles. Trong ông đã hình thành một bản năng tự nhiên luôn muốn bảo vệ bà. Ông đã đầu tư một khoản bảo hiểm sinh mạng 4,5 triệu USD để bà có lợi tức riêng khi ông mất.

Lý do thứ hai khiến Charles cảm thấy hài lòng là ước mơ cháy bỏng của ông được thấy Camilla cùng ông chia sẻ chiếc ngai vàng nước Anh, muốn bà trở thành hoàng hậu của ông đã bắt đầu có hy vọng sẽ trở thành hiện thực.--PageBreak--

Cách đây một năm điều này là không thể. Thậm chí kế hoạch đám cưới của hai người cũng vấp phải sự chống đối từ phía dư luận. Phản ứng mạnh đến nỗi Hoàng gia phải dàn xếp bằng một thỏa thuận, trong đó Camilla không được mang tước hiệu Công chúa xứ Wales sau khi kết hôn và khi Charles lên ngôi vua, bà chỉ được gọi là phu nhân của ông mà thôi.

Charles và Camilla làm thế nào để đạt được ước nguyện? Chờ đợi, như họ đã làm hơn 30 năm nay để cuộc tình của họ được chấp nhận. Nữ hoàng Anh năm nay đã 80 tuổi, vẫn còn rất khỏe mạnh (Hoàng thái hậu mẹ bà mất năm 2002, thọ 102 tuổi).

Cứ cái đà này thì Charles có thể phải chờ đến khi xấp xỉ tuổi mẹ ông hiện nay mới được thừa kế ngai vàng. Khi ông và Camilla đã 80 tuổi, chắc chẳng còn ai đủ kiên nhẫn để phản đối họ thực hiện ước nguyện của mình nữa. Khi đó, nỗi e ngại của Hoàng gia với Camilla cũng trở thành không cần thiết.  

Có một điều khá lạ lùng là khi đón nhận một nhân vật “đầy tai tiếng” như Camilla, Hoàng gia Anh trở nên yên bình hơn và mối quan hệ với công chúng cũng tốt hơn so với những năm qua. Trật tự trong Hoàng gia được lập lại.

Ngay cả Nữ hoàng Elizabeth II, người luôn cho rằng việc con trai mình dính dáng đến Camilla sẽ gây nguy hại cho nền quân chủ, cũng cảm thấy nhẹ nhõm khi không còn ai có thể làm rung chuyển ngai vàng của bà nữa.

Bà cư xử thoải mái như thể chẳng còn mối bận tâm nào trên đời nữa. Nữ hoàng cũng nhận thấy khả năng Camilla có thể trở thành Hoàng hậu một ngày nào đó. Nhưng bà cũng chẳng lo lắng lắm vì lúc ấy “tôi có còn sống mà chứng kiến đâu”.

Giống như mọi người, Nữ hoàng cũng nhận thấy Charles vui vẻ khi vợ mình được công chúng chú ý tới. Trước đây chính điều này làm ông rất bực bội khi người ta cứ xúm đen xúm đỏ trước Diana mà quên bẵng mất sự hiện diện của ông.

Nay thì Charles và Camilla dùng bữa trưa và đôi khi dùng bữa tối với Nữ hoàng. Họ cùng thưởng thức thứ rượu Martini cho đến khi ngà ngà say. Cái ngày mà Nữ hoàng gọi Camilla là “loại đàn bà tinh ranh” đã lùi xa. Camilla là một phụ nữ yêu đến say mê cuộc sống nông thôn, thích rượu gin và thuốc bổ. Về lĩnh vực này, bà và Nữ hoàng có nhiều điểm chung.

Camilla đội chiếc vương miện Delhi Durbar của Nữ hoàng Anh trong một buổi tiệc.

Tháng 10/2006, Nữ hoàng Anh đã cho Camilla mượn chiếc vương miện Delhi Durbar quý giá mà bà thừa kế từ Nữ hoàng Mary để đeo trong một buổi tiệc. Xem ra, đây là một cuộc tập dượt cho những buổi lễ lạt sau này mà bà phải đóng vai chính.

Camilla còn được tháp tùng Charles đi thăm Mỹ trong một tuần. Sự kiện này giống như việc Hoàng gia đã cấp cho bà một tấm giấy có đóng dấu đỏ, chứng nhận địa vị của bà tại một đất nước mà người dân luôn sùng bái Diana. 

Còn đối với hai con trai của Charles thì họ biết ơn Camilla vì bà đã làm cho cha họ, một con người phiền muộn và luôn bị dằn vặt nội tâm, cảm thấy hài lòng và hạnh phúc khi ông bước sang tuổi 58.

Hai hoàng tử thật sự quan tâm đến cha họ và hạnh phúc của ông là điều rất quan trọng với mọi người - trong đó có họ. Chính điều này làm cho Camilla phấn khởi và tin tưởng vào tương lai của bà

Vũ Thương Huyền (theo Australian Women's weekly)
.
.
.