Vụ khay cơm “bèo bọt”: Các giáo viên mầm non bật khóc khi đối thoại với Chủ tịch huyện

Thứ Ba, 17/09/2024, 19:40

Chiều tối 17/9, ông Nguyễn Tấn Bản, Chủ tịch UBND huyện Châu Đức (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đã có buổi đối thoại "đặc biệt" với giáo viên, nhân viên Trường mầm non Ánh Dương (thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức) để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và các ý kiến của các giáo viên sau những lùm xùm trong thời gian qua. 

Để các giáo viên thoải mái trao đổi, buổi đối thoại này không có sự tham dự của Ban giám hiệu nhà trường, chủ tịch, phó chủ tịch công đoàn, lãnh đạo Ban thanh tra nhân dân, các Tổ trưởng bộ môn của trường…

Khi vừa được Chủ tịch UBND huyện mở lời hỏi đến các vấn đề tại trường, hầu hết các giáo viên đều rơm rớm nước mắt, thậm chí nhiều cô giáo đã xúc động, bật khóc...

Vụ khay cơm “bèo bọt”: Các giáo viên mầm non bật khóc khi đối thoại với Chủ tịch huyện -0
Buổi đối thoại 'đặc biệt' của Chủ tịch UBND huyện Châu Đức với giáo viên, nhân viên Trường mầm non Ánh Dương.

Khoảng 15 ý kiến đã được nêu, đa số các ý kiến đều xoay quanh việc suất ăn quá tệ, kéo dài từ nhiều năm qua, các suất ăn ngày càng sơ sài, và đỉnh điểm như báo chí thông tin những ngày qua. Toàn bộ giáo viên có mặt tại buổi đối thoại đều khẳng định thông tin mà báo chí và mạng xã hội đăng tải những hình ảnh về suất ăn “bèo bọt” đều là sự thật.

Ngoài ra, tại trường, Ban giám hiệu không bao giờ công khai tiền ăn, chỉ khi báo chí và mạng xã hội vào cuộc thì chuyện này mới được công bố số tiền ăn như mấy ngày vừa qua. Một số ý kiến khác cho biết, không chỉ phần ăn của giáo viên mà phần ăn của học sinh cũng sơ sài không kém, thực đơn nhiều món không phù hợp.

Các giáo viên còn có ý kiến về việc tiền lương và tiền tăng thu nhập, một số khoản tiền không được công khai... Ngoài ra, các giáo viên, nhân viên phải làm tất cả mọi thứ, không có thời gian nghỉ ngơi, chưa hết việc này đã bị hiệu trưởng yêu cầu làm việc khác, thậm chí bắt cả nhổ cỏ, quét dọn, làm phụ hồ…

Vụ khay cơm “bèo bọt”: Các giáo viên mầm non bật khóc khi đối thoại với Chủ tịch huyện -0
Những khay cơm được cho là phần ăn trưa của giáo viên tại Trường mầm non Ánh Dương.

Vì quá sợ hãi, sợ bị trù dập nên thời gian qua, giáo viên, nhân viên của trường không bao giờ dám có ý kiến. Chỉ khi có buổi đối thoại này, không có sự có mặt của Ban giám hiệu và một số người có chức trách của trường thì họ mới dám đứng lên nói. “Tôi là lao động chính trong gia đình, sợ rằng khi nói ra thì miếng cơm của gia đình tôi sẽ không còn”, một giáo viên vừa nói vừa khóc.

Trước áp lực căng thẳng kéo dài thời gian qua, rất nhiều giáo viên, nhân viên đã muốn chuyển trường. Các thời hiệu trưởng trước đây, các giáo viên, nhân viên hầu như không ai có có ý định xin chuyển đi nhưng từ khi hiệu trưởng mới về thì nhiều người cảm thấy không thể ở lại được với môi trường này.

Hiện các giáo viên mong muốn UBND huyện Châu Đức tổ chức thanh tra lại toàn bộ thu chi của nhà trường trong thời gian qua, đồng thời đề nghị làm rõ những sai phạm của hiệu trưởng, xử lý công tâm, trả lại quyền lợi cho người lao động, cho học sinh và trả lại môi trường giáo dục công bằng cho trường.

Trước các ý kiến bức xúc của các giáo viên, nhân viên, Chủ tịch UBND huyện Châu Đức đã gửi lời xin lỗi tới giáo viên, nhân viên của Trường mầm non Ánh Dương vì bao nhiêu năm qua đã phải dồn nén những bức xúc.

“Các sự việc này chúng đã tôi ghi nhận, thấy được sự ức chế được thể hiện qua từng ý kiến. Các giáo viên mong muốn bữa ăn của bản thân, của các em học sinh được cải thiện, mong minh bạch thu chi, đều là những vấn đề chính đáng”, Chủ tịch UBND huyện nói.

Vụ khay cơm “bèo bọt”: Các giáo viên mầm non bật khóc khi đối thoại với Chủ tịch huyện -0
Tài khoản mạng xã hội T.X.T. đăng thông tin với nội dung phản ánh khay cơm trưa “bèo bọt” có giá 30.000 đồng.

Ông Nguyễn Tấn Bản đã chỉ đạo Phòng Nội vụ tổ chức thanh tra toàn diện Trường mầm non Ánh Dương kể từ thời điểm hiệu trưởng mới nhận chức trở lại đây, đồng thời địa phương sẽ có buổi họp để đưa ra hình thức xử lý tiếp theo và thông tin lại sớm nhất.

“Tôi mong các cô tin tưởng trách nhiệm của chính quyền địa phương đối với ngành giáo dục. Chỉ tiếc rằng vụ việc chúng tôi biết quá trễ và chỉ biết thông tin qua mạng xã hội và báo chí. Tôi mong muốn các cô cởi mở, thông tin đến cho địa phương những vấn đề bức xúc, để chúng tôi được làm tròn trách nhiệm của mình”, ông Nguyễn Tấn Bản chia sẻ...

Trước đó, Báo CAND đã thông tin phản ánh về các khay cơm trưa có giá 30.000 đồng của giáo viên Trường mầm non Ánh Dương chỉ có cơm và 2 miếng chả, kèm ít nước mắm; một số khay khác có cơm và vài miếng thịt xào măng. Sự việc không chỉ mới đây mà kéo dài thời gian dài.

Khi mạng xã hội, báo chí đăng thông tin, Chủ tịch huyện Châu Đức đã yêu cầu kiểm tra thì ngày hôm qua các giáo viên, nhân viên mới được nhà trường chuyển trả lại tiền cơm, sau khi trừ đi các bữa ăn của tuần đầu tiên…

Phú Lữ - Ngọc Bích
.
.
.