Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders "xuống dốc" nhưng vẫn kêu gọi phụ huynh đóng tiền

Thứ Ba, 28/02/2023, 17:23

Những ngày vừa qua, rất nhiều phụ huynh đã đóng tiền tại Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders bức xúc vì sự đóng cửa bất thường. Tiền đã đóng từ lâu mà con cái không được đi học, đòi lại tiền học phí thì chủ trung tâm thất hứa, phụ huynh đã gửi đơn tố cáo đến cơ quan Công an...

Chiều 27/2, hơn 100 phụ huynh đã đến Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders Phan Xích Long cơ sở quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh để yêu cầu phía Apax trả lại tiền. Tại đây, phụ huynh đã làm việc với ông Nguyễn Thanh Xuân, Giám đốc vùng phía Nam của Apax Leaders. Tuy nhiên, ông Xuân cho rằng, do dịch bệnh ảnh hưởng đến Apax và không trả lời được câu hỏi của phụ huynh là bao giờ phía Apax hoàn trả học phí? Do vậy, phụ huynh yêu cầu được kết nối để làm việc trực tuyến với ông Nguyễn Anh Tuấn, Tổng giám đốc mới của Apax Leaders.

Phụ huynh hỏi ông Tuấn là khi nào phía Apax trả lại học phí, thì được trả lời rằng kế hoạch Apax sẽ tập trung từ giờ đến 21/3 là mở cửa lại 5 trung tâm trong TP Hồ Chí Minh. Phụ huynh liền nói ông Tuấn cần tập trung vào câu hỏi, còn chuyện tái cấu trúc là chuyện của Apax. Ông Tuấn nói: “Tôi không phải là người gây ra sự tàn phá của Apax cũng như không phải là người mắc lỗi với các anh…”.

Anh ngữ Apax Leaders rục rịch xuống dốc cách đây 2 năm nhưng vẫn kêu gọi phụ huynh đóng tiền -0
Phụ huynh giăng băng rôn trước cửa Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders Phan Xích Long, cơ sở quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh để yêu cầu trả lại tiền.

Trong cuộc trao đổi với phụ huynh, ông Tuấn cho rằng mình chỉ chịu trách nhiệm tái cấu trúc hệ thống Anh ngữ Apax Leaders và mới vào tiếp quản nên đang từ từ giải quyết các vấn đề, trong đó có vấn đề của phụ huynh. Ông Tuấn cũng cho biết, chưa thể trả lời câu hỏi về thời điểm hoàn trả học phí cho phụ huynh, nhưng đấy là việc sẽ đến sau khi phục hồi các trung tâm.

Trước áp lực của các phụ huynh về thời gian hoàn trả học phí, ông Tuấn cho biết, phải khoảng 1,5 tháng nữa, để có số liệu chuẩn mới bàn đến việc tính toán thời gian trả tiền. Phụ huynh bức xúc cho biết, đã nghe những lời hứa hẹn của Apax rất nhiều lần, giờ không còn đủ kiên nhẫn để chờ thêm. 

Ông Tuấn cũng đề nghị phụ huynh liên hệ trực tiếp với ông Nguyễn Ngọc Thủy, Chủ tịch Tập đoàn Giáo dục Egroup, đơn vị sở hữu hệ thống Anh ngữ Apax Leaders để hỏi. Tuy nhiên, phụ huynh không liên lạc được với ông Thuỷ.

Anh ngữ Apax Leaders rục rịch xuống dốc cách đây 2 năm nhưng vẫn kêu gọi phụ huynh đóng tiền -0
Phụ huynh đến làm việc với ông Nguyễn Thanh Xuân, Giám đốc vùng phía Nam của Apax Leaders.

Chị N.T.P chia sẻ, cách đây gần 2 năm, khi đó chị còn là sale leader của 1 trung tâm Apax, đơn vị này đã chớm nợ lương nhân viên. Do làm việc ở đây nên chị biết sự xuống dốc của đơn vị này và đã thực hiện việc hoàn phí cho chính cháu của chị, nhưng mất đến hơn 3 tháng dai dẳng mới lấy được tiền học phí.

“Bản thân những người từng làm việc tại Apax như bọn em dù nghỉ việc rất lâu rồi vẫn đang bị nợ lương, thưởng, bảo hiểm xã hội mà không có cách nào đòi được. Em chỉ mong quý phụ huynh hiểu và thông cảm cho những người làm thuê như bọn em và đừng đánh đồng bọn em là lừa đảo, nhắn tin chửi bới đe dọa, vì thực sự bọn em cũng là nạn nhân”, chị P cho hay.

Nhiều phụ huynh cho rằng, Apax lỗi 1 phần, 1 phần lỗi cũng do sale. Mặc dù biết Apax bắt đầu khó khăn nhưng các sale vẫn ra sức lôi kéo, dụ dỗ phụ huynh chưa biết thông tin này nộp tiền để nhận ưu đãi khoá học.

Anh ngữ Apax Leaders rục rịch xuống dốc cách đây 2 năm nhưng vẫn kêu gọi phụ huynh đóng tiền -0
Phụ huynh mang băng rôn đi trên đường, yêu cầu Apax Leaders trả lại tiền.

Ngày 28/2, đại diện Sở GD-ĐT TP Hồ Chí Minh cho biết, theo yêu cầu của Công an thành phố, Sở đã cung cấp toàn bộ hồ sơ liên quan đến Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders.

Ông Hồ Tấn Minh, Chánh Văn phòng Sở GD-ĐT cho biết, Sở nhận được đơn kiện của nhiều phụ huynh và đã tổ chức đoàn thanh tra đến kiểm tra trung tâm này. Hiện vẫn đang trong quá trình thanh tra nên chưa có kết luận, khi nào có kết luận thanh tra, sẽ cung cấp cho báo chí.

Nguyễn Cảnh
.
.
.