Kết thúc ngày thi đầu tiên với môn Toán, phần lớn các thí sinh đều nhận định đề thi Toán năm nay vừa sức với các em. Mặc dù Hà Nội trời mưa nặng hạt nhưng hàng trăm phụ huynh đã đội mưa đợi các con ở bên ngoài cổng trường THPT Việt Đức.
Chiều 7/7, tại điểm thi trường THPT Việt Đức (Hà Nội), hàng trăm phụ huynh đã đứng đợi các thí sinh tham gia thi môn Toán dù ngoài trời mưa khá nặng hạt. Môn Toán năm nay có thời gian làm bài là 90 phút, bắt đầu vào lúc 14h30. Đối với rất nhiều thí sinh và phụ huynh thì môn Toán thật sự là một ''cuộc chiến'' rất căng thẳng khác hẳn với môn Ngữ Văn buổi sáng.
PV CAND đã ghi lại một số hình ảnh buổi thi thứ 2 kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia tại trường THPT Việt Đức (Hà Nội):
Buổi thi môn Toán kết thúc vào lúc 16h chiều nay, ngay từ khoảng 15h30 mặc dù trời mưa khá nặng hạt nhưng nhiều phụ huynh đã tới khu vực quy định của trường để đợi con.Lực lượng tình nguyện viên có vai trò như nguồn động viên, người tiếp sức trong mỗi cuộc thi như thế này.Thí sinh đầu tiên ra khỏi điểm thi, môn Toán luôn được đánh giá là căng thẳng, mặc dù hiện nay đã chuyển sang phương thức thi trắc nghiệm nhưng luôn đòi hỏi thí sinh phải nắm vững kiến thức cơ bản, biết vận dụng một cách phù hợp và khả năng tư duy tốt.Em Nguyễn Hà Phương là thí sinh thứ 2 ra khỏi trường thì lại rất tự tin về bài thì của mình; em chia sẻ: ''Em nghĩ rằng mình có thể được ít nhất 8 điểm vì đề thì gần như đều là kiến thức cơ bản; chỉ có 8 cầu cuối cùng là đòi hỏi cao hơn...''.Khác với môn Ngữ Văn buổi sáng, chiều nay các vị phụ huynh cũng căng thẳng theo các con.Một trong những sự thay đổi lớn nhất những năm gần đây đó là thái độ của phụ huynh đối với con cái những ngày thi cử. Thay vì hỏi con về bài thi bằng thái độ lo lắng càng gây căng thẳng cho các em thì bây giờ, rất nhiều phụ huynh chọn cách động viên con bằng những cái ôm, bằng việc hỏi con thích ăn gì, động viên con dù con có làm được bài hay không!Đề thi Toán năm nay được các em đánh giá là không dễ cũng không khó, còn đề Ngữ Văn buổi sáng được nhận định đã ''trúng tủ''.