Ấm lòng sinh viên Lào trên đất Huế

Thứ Năm, 20/01/2022, 07:56

Trong năm học 2021-2022, gần 500 du học sinh ở Trung và Nam Lào theo học tại các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế luôn được lực lượng vũ trang và chính quyền hỗ trợ, quan tâm về vật chất và tinh thần. Đặc biệt, trước diễn biến dịch bệnh COVID-19 phức tạp, các du học sinh Lào càng được quan tâm chu đáo hơn để giúp cho việc học tập các em không bị đứt quãng.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, trước bối cảnh chịu nhiều tác động của dịch bệnh COVID-19, Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cùng chính quyền địa phương đã tổ chức tiếp đón, cách ly an toàn cho 3 đợt du học sinh Lào sang học tập. Sự quan tâm, chăm lo cho các sinh viên (SV) Lào đã thể hiện tình cảm sâu sắc của Đảng, Chính phủ Việt Nam đối với con em nước bạn; qua đó tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa hai Đảng, hai dân tộc Việt Nam - Lào ngày càng keo sơn, bền chặt.

Em Phai Sy, SV Trường Đại học Luật (Đại học Huế) nói rằng, trước khi quay trở lại Việt Nam chuẩn bị cho năm học mới 2021-2022, em rất lo lắng về quá trình cách ly y tế. Tuy nhiên, khi vừa đến biên giới Việt Nam, em cùng các bạn đã được đón tiếp tận tình và đưa vào khu cách ly tập trung như những công dân của Việt Nam về từ vùng dịch.

Ấm lòng sinh viên Lào trên đất Huế -0
Các cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thăm hỏi, động viên sinh viên Lào khi đến Huế học tập.

Những ngày ở trong khu cách ly T3 tại xã Phú Thượng (TP Huế), em và các bạn của mình đã được Ban Chỉ đạo (BCĐ) phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Thừa Thiên-Huế trang bị chu đáo đầy đủ các vật dụng sinh hoạt cũng như cơm ăn, nước uống mỗi ngày. Điều khiến em ấn tượng nhất là an ninh trong khu cách ly rất tốt, các y, bác sĩ trong khu cách ly đều xem chúng em như những người thân của họ. Sau khi các em hoàn thành cách ly theo quy định, BCĐ bàn giao các em về các trường để tiếp tục thực hiện cách ly tại ký túc xá theo quy định của Bộ Y tế; sau đó, các em quay lại trường để tham gia học tập.

Tương tự, các em La Ty, SingXai- những SV ngành Đa Khoa Trường Đại học Y Dược Huế cũng bày tỏ những cảm nhận được sự quan tâm, gần gũi của các chiến sĩ Công an, Quân đội đang làm nhiệm vụ tại các xã biên giới Việt-Lào. Từ những tháng ngày đầu tiên mới sang học, các em còn nhiều bỡ ngỡ, nhiều em chưa thông thạo tiếng Việt. Từ thực tế này, các em được các cựu chiến binh (CCB) quân tình nguyện Việt – Lào nhận đỡ đầu, dạy học tiếng Việt, truyền tải văn hóa, lịch sử, truyền thống Việt Nam; góp phần giúp các em nhanh chóng bắt nhịp, làm quen, thích nghi với môi trường học tập tại Việt Nam.

Em La Ty trải lòng: “Trong thời gian qua Việt Nam học tập và sinh sống, chúng em không chỉ nhận được sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Chính phủ 2 nước Việt – Lào mà còn được sự quan tâm của CCB Hội hữu nghị Quân tình nguyện Việt – Lào, lực lượng vũ trang Thừa Thiên-Huế đã thường xuyên thăm hỏi, động viên, hỗ trợ về vật chất cũng như tinh thần”.

Theo ông Nguyễn Đức Thuận, Chủ tịch Hội hữu nghị quân tình nguyện Việt – Lào, trong những năm qua, Ban liên lạc đã động viên các gia đình CCB quân tình nguyện Việt – Lào đã bảo trợ, nhận 71 sinh viên Lào du học tại Huế làm con nuôi. Thông qua đó, để giáo dục truyền thống, tình đoàn kết thủy chung của 2 nước giúp các cháu gần gũi hơn, tạo thêm niềm tin, tình cảm kết nghĩa của 2 nước Việt – Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Bên cạnh đó, hàng năm, vào dịp đầu năm mới, Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên-Huế tổ chức “Ngày hội bảo trợ” dành cho những SV Lào vừa sang nhập học tại Việt Nam. Trong ngày hội này, những thầy giáo, cô giáo của nhà trường nhận những SV Lào làm con nuôi.

Thầy giáo Phan Thế Hữu Tố chia sẻ rằng, mỗi SV Lào mang trong mình một câu chuyện khác nhau. Có những bạn nhà nghèo nhưng học giỏi, nhận được học bổng của tỉnh và sang Việt Nam học. Cũng có những bạn nhà có điều kiện hơn. Nhưng nhìn chung, các bạn SV Lào sang Việt Nam học, ai nấy đều rất chân tình và thân mật. “Có những bạn đã ra trường, trở về Lào làm việc từ lâu nhưng vẫn thường xuyên liên lạc và vẫn gọi tôi là “bố”. Điều đó rất có ý nghĩa và là niềm vui to lớn với những người làm nghề giáo, dạy học cho những bạn sinh viên Lào như chúng tôi”.

Trong 2 năm qua, cùng chia sẻ những khó khăn trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, lực lượng vũ trang tỉnh Thừa Thiên-Huế đã có rất nhiều hoạt động hướng về nhân dân Lào nói chung, SV Lào nói riêng. Để giúp các SV Lào vượt qua khó khăn, tiếp tục yên tâm học tập trước dịch bệnh diễn biến phức tạp, chính quyền tỉnh Thừa Thiên-Huế, Đại học Huế, Công an và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên-Huế phối hợp cùng Hội hữu nghị Quân tình nguyện Việt – Lào thường xuyên thăm hỏi, động viên, hỗ trợ rất nhiều vật chất, nhu yếu phẩm thiết yếu để giúp các em yên tâm học tập.

Thượng tá Ngô Nam Cường, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết thêm: Tình đoàn kết hữu nghị thủy chung son sắc giữa 2 nước Việt – Lào là một tài sản hết sức quý báu đã được Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước bồi dưỡng vun đắp trong suốt bao thế hệ vừa qua và hiện nay. Đặc biệt, trong giai đoạn phát triển kinh tế - xã hội cùng với phòng, chống dịch COVID-19, giữa Việt Nam và Lào luôn sát cánh bên nhau để chia sẻ khó khăn, giúp đỡ nhau tham gia phòng, chống dịch và phát triển kinh tế - xã hội, giáo dục đào tạo cũng như giữ vững an ninh trên tuyến biên giới.

Bên cạnh chăm lo cho con em nước bạn Lào đang theo học trên đất Huế, với tình cảm, mối quan hệ đặc biệt giữa 2 nước, những năm qua, Công an và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên-Huế đã tham mưu cho tỉnh Thừa Thiên-Huế giúp nước bạn Lào xây dựng doanh trại, trụ sở làm việc, cơ sở hạ tầng, khu vui chơi giải trí…

Đặc biệt, năm 2021 và đầu năm 2022, Công an và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên-Huế cùng các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh chung tay hỗ trợ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Salavan, Sê Kông (Lào) hàng chục tấn gạo, hàng trăm thùng mì tôm, hàng ngàn suất quà, nhiều nhu yếu phẩm (cá hộp, sữa, lương khô, bánh kẹo…) và một lượng lớn trang thiết bị y tế để phòng, chống dịch COVID-19 với tổng trị giá nhiều tỷ đồng.

Hải Lan
.
.
.