Trà Sư - Kiệt tác “kiến trúc xanh”

Thứ Tư, 26/04/2023, 11:39

Ngày nay, “lối sống xanh” dần trở thành xu hướng. Thế nên, khái niệm sống xanh còn được mở rộng phạm vi ngoài ăn xanh, hít thở xanh…thì người ta còn lưu tâm đặc biệt đến việc “đi chơi xanh”. Vì vậy, các loại hình du lịch xanh ngày càng khẳng định sức cạnh tranh của mình trên thị trường du lịch.

Trên dải đất hình chữ S, Rừng Tràm Trà Sư là một trong những nơi được mệnh danh là kiệt tác “kiến trúc xanh” của tạo hóa bởi sở hữu thiên nhiên tuyệt sắc, vạn vật bừng lên sức sống diệu kỳ giữa tiết trời thanh sạch.

h1 nét duyên cùng hoa viên bốn mùa.jpg -0
Nét duyên cùng hoa viên bốn mùa,

 Một cơ hội mới đang hé mở để sắc diện của một Trà Sư xinh đẹp, trong trẻo được dịp bung xòe. Không dừng lại ở việc khai thác tiềm năng du lịch thuần túy từ cánh rừng tràm, được biết nơi này còn trú trọng công tác bảo tồn thiên nhiên từ những sinh vật nhỏ nhất. Dựa vào tự nhiên, tuyệt đối không được làm tổn hại môi sinh, hầu hết các hạng mục trong khuôn viên Trà Sư được sử dụng chất liệu thân thiện tre nứa, gỗ làm chủ đạo.

Có thể kể đến như các khu nhà chức năng, cụm tiểu cảnh, khu nhà hàng, bến tàu, lâu đài bồ câu, cầu tre vạn bước... Một góc tinh tế khác đáng chấm 10 điểm cho cách làm du lịch ở đây chính là restroom sạch sẽ, thoáng mát du khách có thể thay xiêm y, có gương lược để make - up, chỉnh trang trước khi bắt đầu hành trình sống ảo của mình.

canh-rung-tung-nhan-2-ky-luc-viet-nam-dep-muot-mat-sac-xanh-mua-nuoc-noi_1.jpg -0
Phương thức loang màu độc đáo của thiên nhiên.

Cách làm này giúp bảo vệ “lá phổi xanh” của miền Tây, đáp ứng nhu cầu hiện tại cho khách du lịch vừa không làm suy kiệt tài nguyên cho thế hệ mai sau. Xu hướng du lịch xanh này không chỉ là trách nhiệm mà còn là cách để cảm tạ đặc ân mà mẹ thiên nhiên đã ưu ái ban tặng cho vùng đất này. Nơi khởi đầu cho mọi xúc cảm thăng hoa, khẽ chạm nhẹ vào không gian tươi mới, khép hững hờ đôi mi, hít thở một hơi thật sâu để thưởng trọn sự tươi mới, thuần khiết của Trà Sư.

h3 hội chị em xúng xính áo dài say sưa sống ảo.jpg -0
Hội chị em xúng xính áo dài say sưa sống ảo.

Với diện tích rộng lớn lên đến 845 ha, đại đa số loài cây ở đây là tràm kính thưa các loại, từ cao niên cổ thụ cho đến những cây con mới nhú. Chúng cứ thế mà sinh sôi nảy nở qua bao mùa thay lá, Tràm cao niên thân xù xì nhuốm màu thời gian trầm ngâm nhìn những cây con vươn mình đón nắng. Thế nhưng tất cả đều có chung sứ mệnh thanh lọc không khí, tháo chua rửa phèn cho đất, và cho ra hoa ươm mật ngọt cho đời.

h4 sắc tím mộng mơ bên lâu đài bồ câu.jpg -0
Sắc tím mộng mơ bên lâu đài bồ câu.

 Từng mảng màu xanh đâmh nhạt loang vào nhau mang sắc thái nghệ thuật “ombre” dệt nên tấm thảm bèo nhung bồng bềnh phủ kín mặt nước, ôm trọn đại ngàn yên ả. Trà Sư còn vi diệu trong những màn biến hình cực chất sáng xanh non, trưa xanh ngã vàng dưới cái nắng hạ chói chang, chiều còn được nhuộm hồng trong ánh hoàng hôn buông. Chiêm ngưỡng những cảnh sắc độc đáo như vậy, ta mới cảm nhận được trọn vẹn sự kỳ diệu của chốn rừng xanh.

 Đi sâu vào bên trong vùng lõi, cánh đồng sen chạy dài bất tận, nở hoa rực rỡ lan tỏa hương thơm thanh khiết. Du khách sẽ được dừng lại để chụp ảnh lưu niệm, không gian yên ắng mở ra một thế giới hoàn toàn khác lạ với đời thường.

Trà Sư còn chiêu đãi quý khách “Tiệc buffet bánh dân gian” hoàn toàn miễn phí khi mua vé tham quan kéo dài từ ngày 29/4 đến hết ngày 3/5. Ngoài sự thơm ngon khó cưỡng của hơn 30 loại bánh trái, buổi tiệc này còn hấp dẫn du khách bởi chính không gian mát mẻ của rừng. Thưởng thức chiếc bánh quê mang mùi thương nhớ, vừa ngắm nhìn phong cảnh sông nước hữu tình càng làm gia tăng cái hương vị ngon lành khó có ngôn từ nào có thể diễn tả hết được.

Nổi bật hơn nữa là chương trình siêu giảm giá lên đến 50% giá vé cho ngành giáo dục; voucher giảm 30% tại quầy ART CAFE; giảm 15% khi mua mật ong Trà Sư…

những chiếc bánh siêu ngon 2.jpg -0
những chiếc bánh siêu ngon.jpg -1
Những chiếc bánh siêu ngon.

Trà Sư kiệt tác “kiến trúc xanh” lung linh trác tuyệt là một minh chứng cho câu nói Frances Hodgson Burnett: “Hãy cứ khoan thai. Để một mai chợt nhìn lại, ta vỡ òa bởi những thay đổi tuyệt vời đáng kinh ngạc đang diễn ra”. 

Kỳ Duyên
.
.
.