Wayne Rooney: Khi cuộc đời là những sóng gió
Ngay từ ngày mới chào đời, Rooney đã gặp rắc rối ở cái tên. Cha Rooney muốn đặt tên anh là Adrian, theo tên ngôi sao của CLB Everton khi đó (Adrian Heath). Nhưng vào ngày lễ rửa tội, vị linh mục gọi nhầm tên đứa bé thành tên của… cha nó, ông Wayne. Và thế là Rooney có tên là Wayne.
1. Bóng đá Anh là một mỏ vàng không bao giờ cạn. Và những ngôi sao ở Anh được coi là những kẻ đào vàng thiện nghệ không đâu sánh bằng. Cứ nhìn hình ảnh Beckham sẽ thấy. Mỗi lần xuất hiện, cái gương mặt điển trai, đẹp đẽ hút hồn như nam châm kia lại khiến khối kẻ ngất lên ngất xuống. Cứ có mặt trong một chương trình nào đó, Beckham lại bỏ túi hàng triệu bảng, bất kể anh ta ngã sóng soài khi trình diễn sút bóng dưới bộ complet lịch thiệp.
Vậy thì Wayne Rooney, người kế nhiệm vị thế thống trị của Beckham ở Anh, một thần đồng mà bóng đá Anh phải mất hàng chục năm mới có, không thể khổ được. Đúng là Rooney chẳng thiếu thứ gì với khối tài sản ngót trăm triệu bảng. Nhưng có một thứ mà Rooney mãi mãi không bao giờ sánh được Beckham. Đó là gương mặt thánh thần như một tác phẩm nghệ thuật. Gương mặt phản ánh tính cách và số phận. Có thể đây chỉ là nhận định võ đoán dựa theo thuật tướng số, nhưng với Rooney thì tuyệt đối đúng.
Rooney đã và đang là đại diện thương hiệu của 27 nhãn hàng, trong đó có những tập đoàn khổng lồ như Nike, Nokia, Ford, Asda, Coca-Cola… Chỉ riêng hợp đồng xuất bản 5 cuốn tự truyện với nhà xuất bản HarperCollins (trong vòng 12 năm, từ 2006 đến 2018) đã đi vào lịch sử xuất bản khi mang về cho anh 5 triệu bảng.
Rooney trở thành một thương hiệu hàng đầu thế giới trong lĩnh vực thể thao, dù rằng gương mặt anh bị so sánh với gã Shrek xấu xí trong phim hoạt hình. Và cũng như nhân vật chính trong bộ phim Shrek, Rooney cũng phải trải qua những thử thách, những gian truân triền miên.
2. Ngay từ ngày mới chào đời, Rooney đã gặp rắc rối ở cái tên. Cha Rooney muốn đặt tên anh là Adrian, theo tên ngôi sao của CLB Everton khi đó (Adrian Heath). Nhưng vào ngày lễ rửa tội, vị linh mục gọi nhầm tên đứa bé thành tên của… cha nó, ông Wayne. Và thế là Rooney có tên là Wayne. Và rồi cứ thế, những rắc rối cứ liên tiếp xảy đến vô cùng ngẫu nhiên, đến mức nó gần như là người bạn đồng hành trong cuộc đời của một siêu sao.
Sự "nhầm lẫn" đầu tiên chính là sự nghiệp bóng đá của Wayne. Ban đầu, môn thể thao mà anh lựa chọn là nối nghiệp cha trong sự nghiệp boxing. Nhưng rồi một ngày đẹp trời khi 9 tuổi, Rooney đến với Everton và trở thành thần đồng 5 năm sau đó. Và khi nổi tiếng, đó là lúc bão tố đổ lên đầu "gã Shrek".
Năm 2004, khi mới 18 tuổi, Rooney nhận được lời mời về thi đấu cho Manchester Utd với mức giá lên đến 30 triệu bảng Anh. Con số kỷ lục ấy đủ để nói lên tài năng của Rooney quý giá đến mức nào.
![]() |
Everton không muốn bán, nhưng vì khoản tiền giải phóng hợp đồng quá lớn nên họ không thể giữ chân viên ngọc quý của mình. Sự thay đổi đến quá nhanh chóng, dễ dàng và đầy hứa hẹn. Manchester Utd đưa ra lời đề nghị mà Everton không thể chối từ vào tháng 8/2004, ngay lập tức cuộc sống của Rooney đảo lộn và rơi vào tình trạng báo động, khi hàng loạt lời đe dọa được gửi đến từ các nhóm tội phạm, băng đảng gangster đặc biệt ở Croxteth (khu vực nổi tiếng về ma túy thời Thatcher).
Những bức thư đầy sát khí, những thông điệp man rợ được gửi đến. Thậm chí, một sáng thức dậy, căn nhà Rooney bị hất máu lợn trước cửa.
Cũng thời điểm đó, tiền vệ nổi tiếng, đầy tài năng của Liverpool (CLB cùng thành phố với Everton) là Steven Gerrard cũng được CLB Chelsea mời về thi đấu. Gerrard cũng nhận được thư nặc danh đe dọa, và sau đó cầu thủ này đã phải từ chối để ở lại Liverpool. Nhưng Rooney thì không.
Ngày Rooney ký hợp đồng với Manchester Utd, báo chí Anh đăng tin, ở cách nơi Rooney ở có một vụ thanh toán của một nhóm gangster, nổ súng xảy ra và nạn nhân là cô bé 6 tuổi với một viên đạn vào vai. Đi kèm thông tin đó là cái tên Rooney và gia đình đã được đưa vào danh sách đen của các nhóm tội phạm ở đây.
Việc các nhóm gangster gây sức ép đòi Rooney ở lại nhằm giữ chân ngôi sao cho CLB bản địa, nhưng thực ra mục tiêu lớn hơn là kiếm tiền từ hoạt động cá độ, đánh cược Rooney sẽ ở lại Everton. Lập tức cảnh sát được tổ chức bảo vệ 24/24h. Lực lượng đặc nhiệm cũng được gửi tới. Thậm chí họ còn tìm thấy một quả bom xăng dưới gầm chiếc xe hơi của Rooney, chỉ hai ngày sau khi Rooney chính thức thuộc về Manchester Utd.
|
Trong căn biệt thự trị giá 4,5 triệu bảng ở Prestbury, căn phòng rộng chừng 50m² nằm phía góc vườn là nơi Wayne Rooney thi thoảng tới mỗi đêm. Bộ dạng mệt mỏi, mồ hôi ướt đẫm, Rooney rời căn phòng khoảng 00h, đôi khi muộn hơn. Đó là căn phòng đầy đủ dụng cụ đấm bốc, nơi Rooney giải tỏa sự giận dữ. Và cuộc đời Rooney dường như không bao giờ thiếu những đêm "đấm" điên loạn như thế… |
Rồi những ngày sống trong sợ hãi cũng qua đi. Gã "Shrek" xấu xí bắt đầu cuộc sống đẹp đẽ, đầy thi vị ở Manchester trong vị thế của một siêu sao, với khoản lương cao nhất đội, từ 120.000 bảng/tuần, sau đó tăng lên 150.000, rồi 250.000… Nhưng sóng gió lại dồn đẩy Shrek theo một cách khác.
Lần này nó đến từ chính cá tính của anh. Vốn là một cậu bé nóng, cục tính, lại thích đánh nhau, có thể vì ham đấm bốc, bên cạnh một tài năng, Rooney còn trình diễn cả hình ảnh của một tên bặm trợn, với gương mặt như thể muốn ăn tươi nuốt sống đối thủ. Nhiều lần bị phạt, nhiều lần ăn thẻ, Rooney chỉ cân bằng lại cảm xúc khi gặp 2 người: bác sĩ tâm lý và cô bạn gái Coleen gắn bó từ thuở bé.
![]() |
Khi đó, dù đã bỏ boxing, nhưng Rooney lại phải trở lại với đam mê ngày xưa, nhưng không phải để tập luyện thi đấu mà là để giải tỏa cảm xúc, kiềm chế cơn giận dữ và tự điều chỉnh mình. Con quỷ trong người Rooney trỗi dậy đúng vào lúc anh trở thành ngôi sao, và dù đã cố gắng thay đổi bản thân, nhưng hình thù con ác quỷ ấy vẫn đôi khi lẩn khuất xuất hiện.
Một phần lý do giúp Rooney tiết chế hình hài ác quỷ là khi gã Shrek lấy vợ, cô bạn gái từ thời học trung học.
Khi có vợ, Rooney lại rơi vào những scandal tình ái khiến anh lao đao và tự đẩy cuộc hôn nhân đến bờ vực tan vỡ. Vụ án đi lại với gái bán hoa, những băng hình ghi lại cảnh giường chiếu khiến cuộc sống Rooney trở thành bi kịch trong một thời gian dài, mà nếu không có sự cao thượng của Coleen, hẳn lúc này Rooney đã là kẻ cô độc…
3. Và ngày hôm nay, khi mọi chuyện đã kết thúc, con ác quỷ trong hình hài gã Shrek đã dần biến mất, nụ cười trên gương mặt Rooney vẫn chẳng thể tươi hơn. Cái ngày Manchester Utd đăng quang chức vô địch giải Ngoại hạng Anh lần thứ 20 cách đây vài tháng, Rooney như kẻ thừa thãi. Gượng cười. Rooney nhè nhẹ bắt tay HLV Ferguson, người đã viết lời tựa cho cuốn tự truyện thứ 2 của anh. Sóng gió lại nổi lên một lần nữa.
Lần này là mối quan hệ với Ferguson, HLV quyền năng nhất nước Anh. Rooney không còn vị trí ở Manchester Utd nữa. Người ta muốn đá thần đồng một thời ra khỏi đội bóng, dù ở đó Rooney đã phải hy sinh rất nhiều thứ để cống hiến cho thành công của tập thể. Ferguson ra đi, Rooney lại đối diện rắc rối mới mà cũ trong quan hệ với tân HLV của Manchester Utd, ông David Moyes.
Sau khi cuốn tự truyện đầu tiên ra đời năm 2006, Moyes từng kiện Rooney ra tòa vì những chi tiết sai sự thật trong đó. Từ đó, mối quan hệ giữa hai người vốn thân thiết trở nên căng thẳng và chưa bao giờ êm đẹp. Mối quan hệ ấy càng khiến ngày ra đi của Shrek thêm gần…
Gã Shrek lại đi vào căn phòng rộng chừng 50m². Gã ở đó cả tiếng đồng hồ rồi bước ra với bộ mặt mệt mỏi. Sự giận dữ tạm thời nán lại ở đâu đó. Gã hiểu. Sự giàu có, tiền bạc, sung túc không thể mua được những ngày êm đẹp, không thể đánh đổi được những cơn bão táp số phận liên tục ào ào đổ xuống. Bởi đó là định mệnh.
Bởi trên gương mặt gã Shrek làm gì có vẻ thánh thiện, điển trai, gợi cảm đầy lãng mạn. Nó vẫn chỉ toát lên sự khắc khổ. Và Rooney vẫn sẽ phải đến căn phòng kia, đeo đôi găng tay boxing để tự giải tỏa những nỗi niềm, và để tìm kiếm một chút cân bằng trong cuộc sống giăng đầy sóng gió…
|
Rooney từng là cậu bé mặc linh vật Everton! Khi mới gia nhập lò đào tạo trẻ của Everton lúc 9 tuổi, Rooney từng đóng vai là cậu bé dẫn đội ra chào sân trước mỗi trận đấu. Khi 11 tuổi, được thi đấu ở đội trẻ, Rooney còn từng mặc bộ đồ linh vật của Everton trong mỗi trận derby vùng Merseyside với Liverpool. Đây được coi là một vinh dự với các cầu thủ nhí. Bởi những học viên xuất sắc mới được nhận trách nhiệm này.
Thương hiệu số 3 thế giới Năm 2011, Wayne Rooney được tạp chí bóng đá danh tiếng France Football xếp hạng 3 trong danh sách những cầu thủ có thương hiệu lớn nhất thế giới. Với tổng thu nhập 18 triệu bảng/năm, Rooney chỉ đứng sau Messi (Barcelona, 27 triệu bảng/năm) và C.Ronaldo (Real Madrid, 23 triệu bảng/năm) và xếp trên cả D.Beckham (L.A Galaxy, 16,5 triệu bảng/năm). |



