Vợ diễn viên Hiếu Hiền đã “cầm nhầm" điện thoại, còn chửi Công an!
Những ngày qua, dư luận đang xôn xao về việc vợ nghệ sỹ Hiếu Hiền là Hồng Vũ Thùy Liên, trong bữa tiệc nhậu không biết cố tình hay vô ý đã "cầm nhầm" điện thoại iPhone 5 trị giá 800USD của một người bạn thân tên Đinh Văn Tiến - chủ cửa hàng thời trang Tiến Loan tại TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.
Sự việc diễn ra từ trước Tết Nguyên đán và chủ sở hữu chiếc điện thoại đã không định làm lớn chuyện nên chỉ gọi điện hỏi những người tham gia bữa tiệc hôm ấy xem có ai cầm nhầm thì cho xin lại. Nhưng nhiều ngày sau đó, Thùy Liên - vợ của Hiếu Hiền liên tục lên trang mạng Facebook cá nhân của mình viết những lời lẽ trách móc, xúc phạm nên ngày 24/2/2014, ông Đinh Văn Tiến đã lên tiếng và đến Công an phường 11, quận 5, TP. Hồ Chí Minh (địa bàn vợ chồng Hiếu Hiền mở quán ăn) tố cáo sự việc.
Ông Tiến cho biết: Gia đình ông vốn quen biết và mến mộ tài diễn hài của diễn viên Hiếu Hiền nên ngày 9/12/2013, ông mời vợ chồng diễn viên này đến nhà chơi và tổ chức ăn uống. Trong lúc tất cả đang vui vẻ, Thùy Liên mượn điện thoại iPhone 5 của ông để chụp ảnh lưu niệm. Hồi sau khi tìm điện thoại để gọi cho một người bạn nhưng không thấy, chợt nhớ lúc nãy có đưa cho Thùy Liên mượn để chụp ảnh nên ông hỏi nhưng cô ấy bảo không biết rồi cáo từ đi về TP. Hồ Chí Minh.
Sau Tết, đứa con trai nuôi của ông tên Võ Thanh Toàn đang học ở TP. Hồ Chí Minh dắt bạn bè đến quán của vợ chồng Thùy Liên trên đường Lương Nhữ Học, phường 11, quận 5 nhậu thì vô tình phát hiện em trai của Thùy Liên đang sử dụng chiếc điện thoại có hình thức bên ngoài giống như của ông nên lấy cớ quên điện thoại và mượn để gọi cho bạn đến nhậu.
![]() |
| Thùy Liên tại cơ quan Công an. |
Sau khi bí mật kiểm tra số sê ri, cùng những thông tin cá nhân được giấu kín trong một trang thư mục của máy, Toàn đã chụp hình lại rồi gọi điện thông báo cho ông Tiến biết. "Nghĩ hai bên từng là tình bạn bè gắn bó trong nhiều năm và để giữ thể diện cho vợ chồng Thùy Liên, hơn nữa kể từ khi chiếc điện thoại bị mất, tôi cũng không hề có ý định truy tìm bởi thực chất nó không đáng giá là bao nên tôi chỉ gọi điện bảo cô ấy nếu lỡ có bỏ quên trong túi thì mang trả cho tôi bởi trong đó tôi có lưu rất nhiều số điện thoại của bạn hàng và nhiều thông tin cá nhân liên quan đến hai vợ chồng. Tuy nhiên trong cuộc điện thoại ấy, Thùy Liên không những không nhận mà còn mắng tôi không ra gì. Cố gắng chờ đợi thêm hai ngày mong cô ấy có hồi tâm chuyển ý nhưng không thành, bực mình tôi tố cáo sự việc lên Công an phường 11, quận 5, TP. Hồ Chí Minh và xét thấy vụ việc chưa đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự nên cơ quan Công an đã đồng ý để cho hai bên tự thương lượng" - ông Tiến nói.
Vụ việc lẽ ra cũng không đến nỗi ồn ào bởi đã được hai bên đương sự tự thỏa thuận giải quyết xong nhưng trên trang cá nhân của mình, vợ Hiếu Hiền đã viết những dòng thể hiện sự cay cú trong đó có những đoạn: "Báo chí có một mà họ viết thành 10, họ chỉ biết viết mà không chịu tìm hiểu. Thôi thì cũng cảm ơn vì họ đã quan tâm đến mình"…
Trong một đoạn khác, cô này còn viết: "Tiền là tiên là phật mà, tình trạng của Hiếu Hiền còn tức hơn nữa nè, mấy ông bạn của anh Hiền rủ về Rạch Giá chơi, sẵn đi quay cùng "Vượt lên chính mình" nên ông Hiền mới ghé và ở lại nhà họ 2 đêm thì bày ra ăn nhậu cùng với mấy đám bống đó. Rồi họ nói mất điện thoại iPhone 5, rồi một tuần sau họ đến quán Hiếu Hiền, trong nhóm có một người mượn iPhone của Thùy Liên nhưng máy không xài 3G nên không làm được gì thì nó quay sang mượn iPhone của thằng em trai Liên, rồi nó nói em trai mình ăn cắp, rồi lên Công an. Tức cái là chính cái thằng Công an mà nó chở tới mời em mình lên phường rồi đánh em mình, bắt nó phải nhận tội ăn cắp, đánh thằng nhỏ sưng cả mặt, bầm cả mắt, ép con người ta nhận tội… chẳng biết làm sao nên Liên đã nhận mình là người ăn cắp và đền 17 triệu trước mặt thằng Công an để nó đếm tiền 2-3 lần. Bị oan tức ói máu luôn… Năm nay xui xẻo vô cùng, tự nhiên mang cái đầu đi chơi làm chi để rồi bị mất một số tiền khá lớn. Tức vì bằng chứng không rõ ràng, Công an phường cái gì mà ăn tiền của dân thấy sợ luôn. Công an gì mà bắt ép người ta phải nhận tội là sao?".
![]() |
| Vợ chồng Hiếu Hiền - Thùy Liên. |
Trước sự việc này, nghệ sỹ Hiếu Hiền đã lên tiếng trần tình thay cho vợ: "Mấy hôm nay tôi rất buồn khi những thông tin không hay cứ liên tục xuất hiện trên các trang mạng và gây hiểu lầm cho nhiều người. Tôi cũng cảm thấy vô cùng bức xúc khi những bài báo đã đăng tải những nội dung liên quan đến tôi mà chưa hề liên hệ phỏng vấn hay nói chuyện mà chỉ lấy thông tin từ trang cá nhân của vợ tôi rồi cho đăng tải".
Thực hư của vụ việc, Hiếu Hiền cho biết: "Thật ra đây chỉ là một sự hiểu lầm giữa gia đình tôi và gia đình anh Tiến. Hiện tại, giữa tôi và anh vẫn giữ mối quan hệ bình thường như trước đây chứ không có vấn đề gì hết. Còn việc vợ tôi đăng tải những suy nghĩ của cô ấy trên trang cá nhân, tôi nghĩ cô ấy có những bức xúc riêng mà không kiềm chế được nên mới thể hiện như vậy, và việc đó đã gây ra sự hiểu lầm"… "Cũng có luồng thông tin cho rằng vợ chồng tôi cố tình bàn với bạn bè gây ra vụ tai tiếng trên để đánh bóng tên tuổi của mình nhưng họ đã lầm bởi với tôi những ồn ào và bon chen trong showbiz bây giờ đã không còn ý nghĩa nữa. Điều tôi mong muốn lúc này là có cuộc sống bình dị cùng gia đình vợ con. Chính vì vậy, những scandan không phải là cách mà tôi lựa chọn để đánh bóng mình. Tôi mong khán giả hãy hiểu cho vụ việc nhầm lẫn đáng tiếc này".
Mặc dù vợ chồng Hiếu Hiền đã lên tiếng trần tình trước những câu hỏi của bạn bè và trước báo chí rằng vụ việc chỉ là sự hiểu lầm. Nhưng những vấn đề mà Thùy Liên trình bày khi làm việc tại cơ quan Công an thì hoàn toàn chống lại những lời trần tình của cô.
Thứ nhất: Trong lúc những người có liên quan được mời lên cơ quan công an để làm rõ sự việc, lúc đầu em trai Thùy Liên đã lên tiếng thừa nhận mình đã lấy trộm và sử dụng chiếc điện thoại đó, nhưng khi được yêu cầu mang tang vật ra thì anh này không thể đưa ra được, sau đó bất ngờ thay đổi lời khai và nói do chị gái đưa cho mình dùng mà trước đó không hề biết có nguồn gốc từ đâu.
Thứ hai: Cũng tại buổi làm việc với cơ quan Công an, Thùy Liên xác nhận do hôm đó trong lúc vui vẻ, không làm chủ được bản thân nên đã uống hơi nhiều rượu khiến cô bị say dẫn đến việc khi mượn máy điện thoại của bạn chụp ảnh xong thì bỏ quên vào túi mà không biết. Nhưng hôm đó vì đã lỡ trả lời với vợ chồng ông Tiến là không cầm nhầm nên thấy xấu hổ đành phải im luôn.
![]() |
| Một đoạn trang cá nhân của Thùy Liên. |
Thứ ba: Khi biết ông Tiến lên cơ quan Công an trình báo sự việc, Thùy Liên đã mang điện thoại đến một cửa hàng trên đường Lãnh Binh Thăng, quận 11 bán với giá 6 triệu đồng. Và cũng tại buổi làm việc này, Thùy Liên đã chủ động đề nghị ông Tiến với lý do không chủ ý mà do say quá đã bỏ quên vào túi nên xin được bồi thường số tiền 17 triệu đồng để ông Tiến mua điện thoại mới. Để vụ việc không phát sinh thêm những rắc rối, ông Tiến chấp nhận phương án này và còn làm bản cam kết với nội dung: "Hai bên đã tự thỏa thuận xong, số tiền đền bù cũng đã được hai bên thanh toán sòng phẳng, kể từ nay tôi không còn thắc mắc hay khiếu kiện gì hết…".
Vụ việc đã được giải quyết xong, không còn ai kiện tụng gì ai, nhưng chắc chắn hình ảnh đẹp về người nghệ sỹ mà bấy lâu nay Hiếu Hiền đã dày công gây dựng sẽ bị ảnh hưởng nặng nề. Và chắc chắn đây sẽ là bài học xương máu cho chính thói phát ngôn thiếu suy nghĩ của vợ Hiếu Hiền



