Tống tiền trong bóng đá: Thế giới ngầm phía sau trái bóng

Thứ Sáu, 01/11/2013, 14:00

Sự giàu có của cầu thủ, bất kể cầu thủ tiếng tăm hay chưa mấy thành danh, đều là mục tiêu của những mưu đồ tống tiền, những bức thư nặc danh… Đó là một thế giới điên cuồng với những vụ án li kì khó có thể tưởng tượng nổi. Vấn nạn này sau một thời gian chìm lắng, khi các ngôi sao đã biết "tự vệ" một cách cẩn mật, thì lúc này bỗng được khởi lại, với vụ án của một… HLV đã 74 tuổi, Erich Vogel…

1.Cuối tháng 9 vừa qua, một thông tin khá sốc đã được tờ Blick của Thụy Sĩ công bố: Cựu HLV của CLB Grasshoppers, ông Erich Vogel (74 tuổi) phạm tội tống tiền và đã bị bắt. Một HLV đã 74 tuổi, từng kinh qua rất nhiều CLB lớn, từng là quản lí ở CLB Basel, FC Zurich, bỗng dưng rơi vào thế giới tội phạm. Ngày 30/8 vừa qua, Vogel soạn một tin nhắn văn bản gửi đến Fredy Bickel, Giám đốc thể thao của CLB Young Boys với nội dung rất ngắn gọn: "Hãy gọi lại cho tôi". Cùng với một nhân vật là người đại diện cầu thủ, người không ưa gì Bickel, Vogel dàn xếp một cuộc gặp với Bickel vào ngày 3/9.

Trong cuộc gặp gỡ, ông Vogel, từ một HLV có tiếng, trở thành tội phạm khi đưa ra yêu cầu phải nhận được 144.000 USD, đổi lại ông sẽ hủy bỏ những văn bản được Bickel kí từ năm 2002 với người đại diện cầu thủ có nội dung từ chối mọi cuộc thương lượng chuyển nhượng hợp pháp với các cầu thủ của Young Boys. Bên cạnh đó là những hợp đồng trái phép về mua bán cầu thủ, và những văn bản chuyển nhượng cầu thủ thấp hơn giá trị 20%, cùng những khoản tiền đút lót, vay mượn lên đến hàng trăm ngàn USD.

Vụ việc vỡ lở và Cảnh sát đã bắt giữ Vogel ngay tại nhà của ông ta ở Uitikon-Waldegg tại Zurich. Các hồ sơ, dữ liệu đều được thu giữ. Người đại diện đồng phạm với HLV Vogel cũng bị bắt và chưa được nêu rõ danh tính để phục vụ công tác điều tra. Một chi tiết rất đáng lưu ý là Bickel chính là người làm việc cùng với Vogel khi còn ở CLB Grasshoppers. Mặc dù Bickel phủ nhận đã kí tất cả những văn bản đó, nhưng đó là cuộc chiến pháp lí. Còn về phương diện hình sự, chắc chắn Vogel đã phạm tội tống tiền một người từng là đồng nghiệp với mình.

Vụ án Erich Vogel chỉ là một trong số rất nhiều vụ tống tiền đã xảy ra trong hàng chục năm qua. Nó chỉ là vụ án mới nhất, thể hiện sự "đặc thù" trong vấn nạn tống tiền ở thế giới bóng đá.

Gia đình Rooney-Coleen thường xuyên là mục tiêu của những kẻ tống tiền.

Bóng đá không chỉ có sân cỏ, khán đài, sự cuồng nhiệt, chiến thuật hay những bàn thắng, mà phía sau nó còn là những thế gới ngầm, đầy đe dọa. Những vụ tống tiền, thư nặc danh đe dọa thường là sản phẩm của thế giới đen tối ẩn núp phía sau trái bóng. Nó được tạo ra bởi các tổ chức gangster, mafia, hay đơn giản chỉ là bởi những cá nhân, và những tình huống "vô tình". Tống tiền lại trở thành một nạn dịch, được nghiên cứu, tìm hiểu đàng hoàng như một môn khoa học. Tại Anh, trường đại học quản lí An ninh từng có một nghiên cứu cho thấy vấn nạn tống tiền tập trung phần lớn ở lĩnh vực kinh doanh và giải trí, trong đó bóng đá chiếm số lượng lớn khoảng 27% tổng số vụ tống tiền xảy ra tại Anh.

2.Mục tiêu của những kế hoạch tống tiền thường là những cầu thủ giàu có. Tại Anh, đã có hẳn một cuốn sách nghiên cứu và trình bày tương đối đầy đủ, chi tiết những vụ án thư nặc danh, tống tiền với các cầu thủ bóng đá. Ở đó, những cầu thủ như Steven Gerrard, Wayne Rooney, Rio Ferdinand, Michael Owen, hay Robbie Fowler… là những người nhận được nhiều sự hăm dọa tống tiền nhất. Có những vụ án được tổ chức bởi những băng nhóm tội phạm, được lên kế hoạch chi tiết lợi dụng một sự kiện nào đó như chuyển nhượng, scandal tình ái (những vụ án lớn, chúng tôi sẽ giới thiệu ở những số sau), cũng có những vụ án xảy đến một cách hết sức bất ngờ. Ví dụ như một "vụ án vặt vãnh" của vợ chồng nhà Rooney và Coleen xảy ra cuối năm 2011. Đây là bằng chứng cho câu chuyện về những vụ tống tiền nảy sinh từ những cá nhân với một tình huống bất ngờ, nhưng rất dễ xảy ra với các ngôi sao.

Cuối tháng 11/2011, viện công tố nhận được thông báo từ Rooney rằng gia đình anh bị đe dọa, yêu cầu trả 5.000 bảng cho một số cá nhân. Những người đó tuyên bố sẽ đăng tải công khai hàng trăm bức ảnh riêng tư của gia đình Rooney trong chiếc máy ảnh Samsung mà anh bị mất trong buổi hòa nhạc ở Manchester hồi tháng 5/2010. Cảnh sát lập tức vào cuộc và tóm được hai nghi can có tên Jennifer Green (25 tuổi) và Steven Malcolm (42 tuổi) đều ở Manchester. Sau khi điều tra, cảnh sát phát hiện ra chủ mưu là Lee Platt, bạn trai của Green, người đã dùng chiếc máy ảnh để lấy toàn bộ những bức ảnh được lưu trong đó và liên lạc với một người đại diện cầu thủ ở CLB Manchester để đổi lấy 1.000 bảng.

Tuy nhiên, sau khi xem kĩ những bức ảnh riêng tư của Rooney, Platt quyết định tăng giá lên 5.000 bảng. Cùng lúc đó, Platt và Green có liên lạc với một số tờ báo lá cải ở Anh và cũng đề nghị mức giá 5.000 bảng cho chiếc thẻ nhớ chứa khoảng 400 bức ảnh của gia đình Rooney. Một cuộc gặp giữa Platt và Malcolm đã được sắp xếp và họ cùng thỏa thuận sẽ bán những bức ảnh này cho đại diện của Rooney. Một sĩ quan cảnh sát đã đóng giả để gặp gỡ, thương lượng và nhanh chóng chộp được cả đám tội phạm tưởng rằng mình sẽ có tiền sau khi lấy được chiếc máy ảnh cá nhân của cặp vợ chồng nổi tiếng nhất nước Anh.

Thư nặc danh, tống tiền các cầu thủ hàng đầu ở Vương quốc Anh xuất hiện nhan nhản, thậm chí ngày càng nhiều dù cảnh sát nước này đã phá vỡ khá nhiều vụ án. Tháng 2/2006, một trong những vụ án có tầm cỡ quốc tế từng được phá, khi họ phát hiện ra Steven Blower (38 tuổi) đã chụp ảnh, quay video hình ảnh một cầu thủ rất nổi tiếng (giấu tên) ở vùng Merseyside đang dùng ma túy và quan hệ với gái mại dâm, để tống tiền. Cảnh sát đã thu được tất cả băng hình, vài chục tấm ảnh, những thứ mà Blower đã lên kế hoạch để đổi lấy số tiền 48.000 bảng. Không dừng lại ở đó, Blower còn có kế hoạch tống tiền những người bạn ngoại quốc và một vài cầu thủ nổi tiếng khác tại giải Ngoại hạng Anh.

Kế hoạch này được vạch ra theo một kịch bản khá tinh vi. Hắn sẽ tìm hiểu xem các cầu thủ được coi là mục tiêu có quan hệ thân thiết với ai. Sau đó sẽ là những cuộc hẹn bí mật, rồi mua chuộc hoặc dàn dựng một kịch bản giống như một bộ phim gián điệp. Khi có những bằng chứng nào đó, một lá thư nặc danh sẽ được gửi tới nạn nhân. Tuy nhiên, kế hoạch đó bị bại lộ. Khi trả lời thẩm vấn, Blower còn khai nhận rằng, một tờ báo Chủ nhật danh tiếng tại Anh (giấu tên) đã đưa ra đề nghi đặt hàng hắn chụp một vài tấm ảnh theo yêu cầu với giá lên tới 150.000 bảng. Đó cũng là những hoạt động ngầm của các tờ báo lá cải ở Anh, thích đưa ra những tin gây sốc, những hình ảnh độc, dù có phải trả những cái giá đắt. Và đó cũng là cách mà tội phạm tống tiền, những "cao thủ soi mói" được sinh ra.

3. Tống tiền, đe dọa trong bóng đá đầy rẫy, nhưng nó không có dấu hiệu suy giảm mà chỉ thay đổi từ hình thức này sang hình thức khác. Cảnh sát vẫn càn quét, vẫn truy lùng những băng nhóm, những cá nhân phạm tội. Nhưng điều đầu tiên cần nhắc tới chính là đạo đức, lối sống và sinh hoạt buông thả của những ngôi sao tiền nhiều như nước. Những vụ kiểu như gia đình Rooney mất máy ảnh chỉ là số ít. Phần lớn những vụ tống tiền đều nhằm vào những hình ảnh, băng hình ghi lại những thời điểm cầu thủ ăn chơi trác táng, sử dụng ma túy, cặp kè với gái mại dâm… Chỉ có những hành động sai trái mới tạo ra những scandal, những bằng chứng đủ sức nặng để tống tiền. Mà cầu thủ Anh là một thế giới chứa đầy những vết đen, không thiếu scandal và những hoạt động phi pháp. Bởi vì thế, bóng đá ở Vương quốc Anh chính là mảnh đất để tội phạm rửa tiền, tống tiền, đe dọa bằng thư nặc danh nở rộ.

Bạn bè cũng tống tiền nhau

Sean Davis từng là mục tiêu tống tiền của bạn mình.

Đó là trường hợp của Sean Davis, tiền vệ khá nổi tiếng của CLB Portsmouth, Tottenham (Anh). Anh trở thành nạn nhân của một bức thư nặc danh đe dọa sẽ bắt cóc vợ và con nếu không chi ra 30.000 bảng. Điều kinh ngạc nhất trong vụ việc của Sean Davis nằm ở danh tính kẻ bắt cóc. Đó là Sid, một người bạn từ thời thơ ấu, cùng lớn lên ở thị trấn nghèo Clapham. Họ cùng đá bóng với nhau, có tài năng như nhau, nhưng nếu Davis nỗ lực để vào Học viện bóng đá trẻ Fulham và thành danh thì Sid, một người gốc Á, lại đi theo con đường khác. Sid đi theo thế giới ngầm, hoạt động trong băng đảng mafia chuyên đi thu nợ.

Davis từng được coi là tài năng lớn của Fulham khi được đưa lên đội 1 ở tuổi 17 (năm nay 34 tuổi, đang khoác áo Briston City). Với tính tình hiền lành, là người đàn ông của gia đình, nên việc anh trở thành mục tiêu tống tiền của người bạn tội phạm là điều cực kì dễ dàng. Sid không chỉ gửi lời đe dọa tới bạn mình, mà còn đe dọa cả vợ bạn, một vài người  bạn giàu có của gia đình Davis. Davis luôn luôn bị ám ảnh, sợ hãi Sid sẽ trở lại và tấn công gia đình mình. Nhưng may mắn là sau vụ tống tiền bạn, Sid đã bị bắt và bị bỏ tù biệt giam 4 năm.

Lê Giang
.
.
.