Tố tình và tội đến bao giờ?
Chẳng biết từ bao giờ, hễ cứ nhắc đến showbiz, đến nghệ sĩ Việt là khán giả nhắc đến những scandal ầm ĩ về chuyện tố cáo nhau, vạch tội nhau cho bàn dân thiên hạ xem. Nó chẳng khác gì chuyện "vạch áo cho người xem lưng" mà lưng thì chao ôi là sẹo. Tố để giải tỏa bức xúc hay để mưu cầu những điều khác? Khó nói lắm, chắc chỉ người trong cuộc mới hiểu hết mục đích ý nghĩa những hành động của mình.
Tố tình: Tình đâu cho không biếu không?
Mới đây nhất, một người đàn ông tên Minh Chánh với công việc là chuyên gia tổ chức những cuộc thi hoa hậu "ao làng" hoặc cấp phường xã với những cái tên rất nổ như Quý bà/ Quý cô toàn cầu Việt Nam lên báo "tố" người mẫu nữ H.Y là một người đào mỏ. "Thật tình cờ và thật bất ngờ" là lời "tố cáo" này lại đến đúng lúc người mẫu vừa bị tai nạn lật úp ôtô và đang trong quá trình điều trị. Những con số hàng chục ngàn đô, hàng trăm triệu cùng ngày tháng chuyển cụ thể, mục đích là gì được người đàn ông này nêu ra chi tiết cụ thể như một minh chứng cho mối quan hệ bền vững và nhiều lợi ích của họ.
Vấn đề nằm ở chỗ Minh Chánh đã có gia đình sao còn "tằng tịu" với một người phụ nữ nổi tiếng như H.Y". Và, tại sao lại chọn thời điểm mà "người yêu" gặp nạn để tố cáo những câu chuyện của một thời xưa cũ ít người biết? Và tại sao vợ anh ta lại đồng ý để người chồng của mình lên báo tố cáo những hành động khuất tất của chồng với một người phụ nữ khác? Tính mục đích ở đây là gì khi Minh Chánh là một người gần như vô danh với cộng đồng trong nước?
Không ngay tức thì mà sau đó vài ngày, người mẫu H.Y lên báo phản bác lại rằng tất cả những biên lai đó thuộc về phần cát-sê của cô biểu diễn ở trong các cuộc thi mà do anh kia tổ chức và đó là những số tiền mà anh ta hứa sẽ đưa cho H.Y nhưng cô từ chối hoặc đại loại là những khoản "tình phí" mà anh ta nghĩ rằng mình nên chi cho người mà anh ta yêu. Vậy nhưng, thực tế như thế nào, những khoản chi đó cụ thể ra sao với mục đích gì thì chỉ có anh và H.Y biết chứ người thường không liên quan sao biết được thực hư câu chuyện ra sao. Sau khi H.Y thẳng thừng tuyên bố là "tôi đâu có điên mà đi yêu thằng khùng đó!" thì có vẻ như mọi chuyện đã được khép lại. Nhưng, cũng đâu biết được, vài hôm nữa câu chuyện lại dậy sóng theo một chiều hướng khác và "Chuyện của chúng ta bắt đầu (lại)".
![]() |
| Cao Thái Sơn (bên phải). |
Tố tình đổi trác
Có vẻ như những cuộc tố tình - tiền luôn liên quan đến những cá nhân Việt kiều thì phải! Cách đây chưa lâu câu chuyện về tình - tiền của một Việt kiều tên Adam và nam ca sĩ Cao Thái Sơn cũng đã dậy sóng khá lâu. Những câu chuyện về căn nhà tiền tỉ, về sự sỉ vả nhau, về quan hệ đồng tính, về sự gian xảo trong cách cư xử cũng như bao che giữa những người thân của "gia đình bạn trai" cũng được lôi lên báo. Tất tần tật không thiếu một chi tiết. Đó có thể xem là cuộc tố cáo cặn kẽ và quy mô nhất khi mọi chứng từ hóa đơn được cung cấp nhiệt tình. Rồi mọi chuyện cũng qua và mọi chuyện lại rơi vào im ắng. Tất nhiên, đó là câu chuyện cá nhân mà đâu có thể mãi mà khoe khoang được. Nhiều và lâu thì người ta cũng chán nghe, có gì đó hấp dẫn hơn thì chắc chắn họ cũng tố nhau để được quan tâm.
Cũng cách đây chưa lâu, một cô gái cũng tự xưng Việt kiều lên báo tố nam ca sĩ Đan Trường lợi dụng cô ta để lấy tiền làm MV và các hoạt động khác. Nhưng, Hoàng Tuấn và Đan Trường đã vội vàng tổ chức cuộc "gặp gỡ" nho nhỏ với báo giới để "la làng" về việc có một fan cuồng tống tiền trước khi mọi chuyện được tung ra. Cũng chẳng phải vừa, cô gái kia cũng ngay lập tức tung ra những bằng chứng cho rằng "tôi không tống tiền mà tôi bị hại" và rồi lại những bằng chứng được đưa ra, những tin nhắn riêng tư được cung cấp nhiệt tình cho báo giới thông qua facebook. Độc giả lại được phen "hoảng hốt" và các khán giả hâm mộ của nam ca sĩ lại bắt đầu lung lay về nhân cách của thần tượng. Ở đời ai học được chữ ngờ?
Phúc Nguyễn mới lên báo "tố" những học trò nam của mình sẵn sàng đổi tình lấy địa vị và danh lợi. Điều đó khiến công chúng được một chút hoang mang. Hoang mang là bởi những người được liệt kê toàn Giải Vàng cuộc thi Siêu Mẫu với những cơ bắp cuồn cuộn, vẻ đẹp tuyệt nhiên nam tính. Và, người tố là một… người đàn ông.
Nếu một người đàn ông tố một người phụ nữ chấp nhận đổi tình để có được danh lợi thì mọi chuyện đã bình thường. Một người đàn ông tố một người đàn ông chấp nhận đánh đổi xem ra mới… hợp thời thế. Câu chuyện Adam và Cao Thái Sơn là câu chuyện giữa một người thường và một nghệ sĩ. Còn câu chuyện Phúc Nguyễn và các nam người mẫu là câu chuyện giữa một người sành sỏi nghề và một loạt các nghệ sĩ trình diễn.

Cao Thái Sơn (bên trái).
Đến đây thì người ta - độc giả bắt đầu "mày mò" suy đoán về chuyện nếu đã có Mạnh Hiệp, Hữu Long, Ngọc Tình thì chắc hẳn trước đó phải có những người khác. Bởi vì số lượng nam người mẫu đang thất nghiệp quá nhiều. Gọi là thất nghiệp vì một năm được vài show diễn, cátsê vài đồng bọt bèo chẳng đủ tiền son phấn thì lấy đâu tiền ăn tiêu và sang chảnh. Vậy nên, chắc chắn những cái tên vừa kể trên không phải là những cái tên "duy nhất" trong danh sách của vị quản lí người mẫu nam nổi tiếng trong giới này. Quan trọng là những người mẫu nam khác có giật mình nếu như đã từng có thời gian họ là "học trò" của Phúc Nguyễn và biết đâu một ngày đẹp trời, trong cơn say chẳng hạn, vị quản lí này lại "tố" thêm vài cái tên nữa (đình đám hơn) thì mọi chuyện thật sự thú vị.
Tố học trò "vong ơn bội nghĩa"
Người đầu tiên lên tiếng là Thu Minh khi nói không còn quan hệ gì với Hương Tràm - quán quân cuộc thi Giọng hát Việt mùa đầu và là học sinh của cô trong cuộc thi - và cô gái xứ Nghệ giờ đã thuộc quản lí của một công ty khác nên mọi sự liên lạc đều bị cắt đứt. Ngay lập tức, cô gái 18 tuổi cũng không vừa khi gửi "thày" một bức "tâm thư" liệt kê đầy đủ những oan ức, những tủi hổ và cả những hờn trách giành cho "thầy giáo" của mình trong suốt một thời gian dài tham gia cuộc thi. Nhưng, thay vì chờ đợi sự ủng hộ từ đám đông thì tác dụng của bức "tâm thư" lại quay ngược lại, đám đông quay ra trách móc Hương Tràm nhiều hơn. Họ nói cô gái này manh động, hiếu thắng và hơn thua với chính người đã dạy dỗ mình.
Chẳng biết họ (thầy - trò) dạy dỗ nhau những gì trong cuộc thi nhưng điều quan trọng nhất có vẻ như họ đã không dạy cho nhau được đạo thầy trò và tình nghĩa cần thiết phải có trong mối quan hệ thiêng liêng này. Đó phải chăng là điều đáng tiếc nhất của một mối quan hệ đã có thể kết thúc tốt đẹp hơn.
Khánh Thi là người tiếp nối tố học trò đã phản trắc cô vì những bả vinh hoa phú quá mà showbiz mang lại để đạo nghĩa thầy trò chỉ là những thứ được bỏ đi không thương tiếc. Khánh Thi thì khôn ngoan (hoặc cũng có thể may hơn) khi học trò của cô không quá nổi tiếng để bị quan tâm, soi mói nhiều và để có những đối chất trên các trang báo mạng. Và, rất có thể điều đó tốt cho công chúng vì họ không phải lắng nghe, chứng kiến quá nhiều những cuộc tố cáo đầy sự thiếu vắng niềm tin tình người.
Tố cáo liệu có thành một nghề?
Tố cáo là một hành vi tốt để… tố giác tội phạm. Nhưng, thật tiếc, showbiz lại không có nhiều tội phạm đến độ chúng ta phải tố cáo nhau triền miên như vậy. Chúng ta chỉ có những con người với con người, nghệ sĩ với nghệ sĩ, những điều cao đẹp với những điều cao đẹp (mà nghệ sĩ cố gắng gây dựng cho công chúng thấy). Vậy nên, tố cáo là một hành vi có vẻ đi ngược với tiêu chí đó.
Nhưng, nghệ sĩ lại vốn dĩ là người "mỏng manh yếu đuối" dễ bị tác động bởi hoàn cảnh khách quan, bởi sự bội bạc, bởi niềm tin đặt sai chỗ và cũng giống thường dân, họ có nhu cầu được chia sẻ, được giải thích và trút cơn tức giận. Sẽ chẳng có chỗ nào tốt hơn là những mặt báo khi cả triệu người sẽ hiểu và cảm thông với những "tổn thương" mà họ chịu đựng. Tất nhiên, đã mất công nói thì hãy nói cho nó hiệu quả. Và còn cách nào hiệu quả hơn cách đó vì đặc quyền của nghệ sĩ là được quan tâm và đôi khi là quan tâm hơi quá đà từ truyền thông mạng.
Vậy nhưng, nghệ sĩ thì cũng cần có nghề cụ thể. Hãy chứng minh khả năng và nghề nghiệp của mình bằng những sản phẩm, bằng sự đánh giá cao từ công chúng chứ đừng khoe ra sự việc cá nhân, sự hẹp hòi hay đau đớn bản thân bằng những câu chuyện không liên quan đến công chúng để kêu gào sự thương vay khóc mướn từ đám đông đầy hiếu kì. Bạn nên hiểu, những tố cáo không làm nên con người nghệ sĩ, không làm nên sự nghiệp mà chỉ mang lại những điều mà họ - công chúng - đôi khi thấy hả hê thay vì cảm thông rằng hóa ra nghệ sĩ cũng chẳng tốt đẹp và cao thượng hơn người thường là mấy. Hãy cân nhắc thật kĩ trước khi mở lời chia sẻ điều gì bởi bạn sẽ không biết điều đó sẽ đi đến đâu và hậu quả của nó ra sao. Đừng để tố cáo trở thành một nghề mới của showbiz

