Mourinho và Pellegrini:

Thế thời sinh địch thủ

Thứ Năm, 05/02/2015, 16:43
Những cuộc đối đầu khốc liệt của các HLV đã trở thành "đặc sản" của Premier League, mà những cuộc đấu không đơn giản là trên sân cỏ. Nó phải hừng hực, cuồng nộ ở khắp nơi. Họ phải cãi nhau, dè bỉu nhau, thậm chí "gây hấn" với nhau càng nặng nề càng tốt. Sau 2 năm tìm kiếm, có vẻ lúc này Mourinho đã có đối thủ mới, một đối thủ nặng kí được sinh ra bởi… thời thế. Đó là Manuel Pellegrini.
1. Premier League không thể thiếu những cuộc đối đầu kinh điển giữa các HLV. Nhưng khi Mourinho rời nước Anh năm 2008, chẳng còn mấy cuộc cãi vã. Cách đây 2 năm, đến lượt Ferguson, vị tướng già huyền thoại đầy uy quyền và nói cũng nhiều, lui về nghỉ hưu, bóng đá Anh chẳng còn cuộc đấu nào nữa. Đúng vào lúc Ferguson lùi vào hậu trường là lúc Mourinho về lại Premier League để lần thứ 2 dẫn dắt Chelsea, hai "đối thủ vong niên" không thể đấu võ mồm như ngày xưa, và càng chẳng thể đọ tài. Cuộc đối đầu được coi là kinh điển của Premier League ngày nào mãi mãi biến mất, để lại một mình Mourinho không có đối thủ.

Sự cô đơn của cá tính và những lời nói chua ngoa của Mourinho không thể đứng một mình như vậy. Ông tìm đến đối thủ cũ là Arsene Wenger (Arsenal). Nhưng rồi hóa ra Wenger bây giờ đã không còn uy quyền của một vị tướng ngạo mạn ngày xưa. Hình ảnh Wenger lao vào túm cổ Mourinho trong trận đấu giữa Arsenal và Chelsea hồi đầu mùa giải đã cho thấy, Wenger dường như đã ở dưới Mourinho một bậc. Mourinho muốn có một đối trọng lớn cả ở cuộc chiến sân cỏ, lẫn cuộc đấu võ mồm, và cả tầm cỡ đủ để "gây hấn" một cách sòng phẳng với ông. Và đây rồi, không ai thích hợp hơn cái tên Manuel Pellegrini.

Hình ảnh này thể hiện cá tính khác biệt giữa Pellegrini và Mourinho (phải).

Mùa giải năm ngoái, Man City của Pellegrini bất ngờ đăng quang chức vô địch Premier League ở những vòng cuối một cách ngoạn mục, vượt qua chính Chelsea của Mourinho. Và chừng đó là đủ lí do để Mourinho "khởi động" một kế hoạch đưa Pellegrini trở thành "diễn viên" phản diện trong vở kịch do chính ông làm đạo diễn. Mourinho đã rất cao tay khi "chọn" Pellegrini, không chỉ bởi Man City là ứng cử viên lớn nhất trong cuộc chạy đua với Chelsea tại giải Ngoại hạng Anh, mà còn bởi đây là con người hoàn toàn trái ngược với ông. Nếu Mourinho tôn thờ lối chơi thực dụng thì Pellegrini đầy hoa mỹ. Nếu Mourinho lắm lời, ngoa ngoắt thì Pellegrini trầm mặc, ít nói, luôn tránh né giới truyền thông. Và hơn nữa, chính Pellegrini là người tiền nhiệm của Mourinho ở CLB Real Madrid, và ở họ là hai số phận khác nhau, hai hoàn cảnh khác nhau với quan niệm về thành công cũng khác nhau.

2. Gặp nhau mãi ở La Liga, Mourinho và Pellegrini chẳng to tiếng với nhau lần nào, họ cũng chưa bao giờ để ý về nhau hay coi nhau là địch thủ. Nhưng khi trở lại môi trường giải Ngoại hạng Anh, Mourinho đã tận dụng sự tọc mạch của báo chí để chĩa mũi dùi vào Pellegrini, dù rằng chẳng ai đả động gì đến ông cả. Đòn đầu tiên Mourinho tung ra là chỉ trích thẳng mặt Pellegrini là người may mắn, với chức vô địch Premier League chẳng ghi nhiều dấu ấn của ông HLV. Không ngần ngại, Mourinho cho rằng, Man City đăng quang chẳng qua là họ có quá nhiều tiền, Pellegrini đã được thừa hưởng đội hình có quá nhiều ngôi sao. Thậm chí, Mourinho còn gợi lại thất bại của Pellegrini thời còn ở Real Madrid: "Nếu Real Madrid sa thải tôi, tôi sẽ không đời nào đến CLB như Malaga".

Trận đấu Chelsea - Man City cuối tuần này sẽ ảnh hưởng lớn đến cuộc đua giữa hai đội tại Premier League.

Ông đã huỵch toẹt việc Pellegrini thất bại ở Real và phải chuyển đến dẫn dắt CLB không mất tên tuổi như Malaga. Tuyên bố ấy đã khiến "cá cắn câu". Pellegrini vốn không khôn ngoan trước truyền thông đã phản pháo tức khắc: "Tôi rất ghét những HLV chỉ quan tâm đến thành tích, một kẻ thực dụng, xảo trá và kiêu ngạo". Chỉ cần có thế, Mourinho tung đòn quyết định, khi "đá xéo" Pellegrini là kẻ thất bại xuất sắc nhất lịch sử, "kể" lại chuyện Real Madrid của Pellegrini (mùa 2009/2010) kiếm được tới 96 điểm (cao nhất lịch sử CLB thời điểm đó), mà vẫn về nhì tại La Liga sau Barca (99 điểm).

Đúng là Mourinho đã có quá nhiều danh hiệu ở mọi nơi ông đến làm việc. Từ khi còn làm trợ lí cho van Gaal ở Barca đến khi dẫn dắt Porto rồi Chelsea, Inter Milan, Real Madrid, Mourinho đều có danh hiệu cả, đều thành công ở một khía cạnh nào đó. Nhưng trái lại Pellegrini là một HLV giỏi nhưng lận đận. Thành tích nổi bật và giúp ông nổi tiếng là việc đưa Villarreal vào bán kết Champions League mùa 2005/2006.

Ở Real Madrid, ông không trị nổi dàn sao đắt giá và phải đến Malaga. Dấu ấn nữa của ông là đưa CLB Malaga vào tới tứ kết Champions League mùa giải 2012/2013, với bàn thua định mệnh ở phút bù giờ trận lượt về gặp Dortmund. Còn về thành tích, Pellegrini gần như tay trắng ở châu Âu, nếu không kể chức vô địch UEFA Intertoto Cup năm 2004 (cùng Villarreal), một danh hiệu không chính thức, cho đến khi vô địch Premier League cùng Man City ở mùa giải năm ngoái.

Mourinho được biết đến như một HLV cá tính đặc biệt, luôn thích châm biếm và gièm pha đối thủ. Những lời nói của Mourinho khiến những ai hiền lành nhất cũng phải nổi đóa. Và trước trận đấu tại Stamford Bridge vào tháng 10/2013, Mourinho lại khơi mào trận chiến, "kết tội" Man City của Pellegrini vung quá nhiều tiền tăng cường lực lượng, phủ nhận sự thay đổi của đội bóng dưới thời Pellegrini. Hai bên lại được một dịp "chí chóe", đến mức Pellegrini phát điên vì không đấu khẩu lại nổi. Sau trận đấu (Chelsea thắng 2-1 nhờ bàn thắng ở phút bù giờ của Torres), Pellegrini còn không thèm bắt tay Mourinho. Trong cuộc họp báo, khi được hỏi lí do từ chối cái bắt tay từ đối thủ, Pellegrini buông một câu gọn lỏn: "Tôi không thích!", đồng thời yêu cầu phóng viên không hỏi về mối quan hệ giữa ông và Mourinho nữa.

Mấy ngày sau, khi báo chí nói quá nhiều đến chuyện bắt tay, Pellegrini bắt đầu "ra đòn": "Tôi không biết ông ta là một HLV ra sao, nhưng tôi biết về sự nghiệp cầu thủ của ông ấy". Ý Pellegrini nhắm vào sự nghiệp cầu thủ tệ hại của Mourinho khi ông chẳng thể chơi bóng đỉnh cao và phải tiến sang sự nghiệp HLV bằng con đường đi làm trợ lí ngôn ngữ, rồi HLV đội trẻ ở Barca trước khi đến dẫn dắt Porto. Pellegrini có thể thua kém Mourinho thành tích làm HLV, nhưng với tư cách cầu thủ, ông hoàn toàn nổi bật với tư cách một trong những huyền thoại của CLB Universidad de Chile, và từng là trụ cột  trong một thời gian ở ĐTQG Chile. Lúc ấy, Mourinho chỉ cười và nói rằng: "Năm nay ông ấy đã ngoài 60 rồi mà!".

3. Ngay từ khi Mourinho trở lại với Chelsea, bất kì ai cũng có chung nhận định rằng, Chelsea sẽ nhanh chóng trở lại vị thế của kẻ thách thức chỉ trong vòng 2 năm. Và bây giờ nhận định đó hoàn toàn chính xác. Và lúc ấy, bất kì ai cũng khẳng định rằng, Man City và Pellegrini sẽ là hiểm họa lớn nhất của Mourinho trên hành trình chinh phục. Bởi lẽ Man Utd đã sa sút tồi tệ khi Sir Alex ra đi, Wenger thậm chí còn mất cả vị trí "bất khả xâm phạm" ở Arsenal, còn Liverpool thì cũng thất thường.

Pellegrini đưa Man City vô địch Premier League mùa giải năm ngoái.

Cuộc đua Premier League đến lúc này có lẽ cũng chỉ còn 2 ngựa: Chelsea và Man City. Cuối tuần này, họ sẽ gặp nhau trong một trận đấu được coi là trận "chung kết" đưa ra lời phán quyết ảnh hưởng rất lớn đến số phận của cuộc đua. Sân khấn Stamford Bridge đang thuộc về Mourinho. Ở đó là nhà của ông, và ông lại có quyền lớn tiếng, lại có quyền đưa ra những cái bẫy tâm lí để chụp đối thủ. Pellegrini phải tỉnh táo trước những miếng đòn tâm lí thông qua lời nói đầy khiêu khích của Mourinho. Đó cũng là một "trận đấu" được chờ đợi. Và hơn thế nữa, đó có thể sẽ là trận chiến kinh điển mới của Premier League, một cuộc đối đầu không khoan nhượng và đầy xúc xiểm giữa hai HLV hàng đầu, những đối thủ hàng đầu không bao giờ muốn đội trời chung.

Và cũng chính vì thời thế đẩy đưa Pellegrini đến Man City, thành ra ông mới trở thành… địch thủ của Mourinho!

Mourinho vượt mặt Pellegrini

Xét về thành tích dưới tư cách cầu thủ, Mourinho có thể "thua đứt" Pellegrini. Cả sự nghiệp, Mourinho chỉ có 7 năm chơi bóng cho các CLB nhỏ ở Bồ Đào Nha và chơi tổng cộng có… 94 trận. Nhưng với góc độ một HLV, rõ ràng Pellegrini còn mất nhiều thời gian để san bằng khoảng cách với Mourinho. Nếu Pellegrini chỉ có 7 danh hiệu lớn nhỏ ở các CLB của Chile, Argentina và mới đây nhất là chức vô địch quốc gia đầu tiên với Man City, thì Mourinho đã vô địch 7 lần ở Bồ Đào Nha (Porto 2 lần), Anh (Chelsea 2 lần), Italia (Inter Milan 2 lần) và Tây Ban Nha (Real 1 lần), bên cạnh đó là 13 danh hiệu khác, đỉnh cao là 2 chức vô địch Champions League (cùng Porto và Inter Milan), 1 chức vô địch UEFA Cup (cùng Porto). Rồi nữa, ông cũng đoạt hơn 20 danh hiệu cá nhân khác dành cho HLV xuất sắc.
Không chỉ trội hơn về thành tích, Mourinho còn đánh bại toàn diện Pellegrini ở thành tích đối đầu. Họ gặp nhau 11 lần thì Mourinho đã thắng tới 7 trận, hòa 2 và chỉ thua 2 lần. Các đội bóng của Mourinho còn nã vào lưới các CLB do Pellegrini dẫn dắt tới 28 bàn và chỉ thủng lưới 12 lần. Trong đó, Mourinho cùng Real từng 2 lần hủy diệt Malaga của Pellegrini với các tỷ số đậm: 6-2 (2013) và 7-0 (2011). Hai chiến thắng ít ỏi của Pellegrini trước Mourinho là vào 22/12/2012 (3-2 ở cúp Nhà vua) và 2-0 tại cúp FA mùa giải năm ngoái.
Lê Giang
.
.
.