Tháng cô hồn, Huy Ham Hố tố sao Việt!

Thứ Tư, 14/08/2013, 08:28

Ngày đầu tiên của tháng Bảy âm lịch, còn được gọi là tháng cô hồn, một scandal gây xôn xao giới nghệ sỹ: Một loạt cái tên nổi tiếng như ca sỹ Cao Thái Sơn, nhà thiết kế Võ Việt Chung, người mẫu lưỡng tính Kelbin Lei bị chụp màn hình chat facebook và đưa lên mạng những đoạn đưa đẩy… gạ tình. Thông tin xuất hiện vào đúng… giờ linh, tức sau 12h đêm. Cao Thái Sơn đi trình báo Công an, nhưng dư luận có vẻ lại tin vào facebook giả mạo kia nhiều hơn.

Câu chuyện ồn ào từ đêm 6/8, trên facebook của Huy Ham Hố có công khai nhiều đoạn chat với các sao Việt. Trong đó, có nhiều nhân vật khá đình đám như Cao Thái Sơn, Võ Việt Chung và Kelbin Lei. Huy Ham Hố lấy hình ảnh đại diện là Morgan Oey - một ca sỹ nổi tiếng tại Indonesia. Tuy nhiên, từ ngoại hình đến phong cách, ca sỹ này cũng khá giống với người Việt, với vẻ ngoài khá thân thiện và hình ảnh được Huy Ham Hố cập nhật khá đều đặn.

Facebook Huy Ham Hố được lập từ năm 2009, nhưng thông tin gần như chỉ tập trung vào giới đồng tính và đăng tải những hình ảnh chỉ trích các ngôi sao nam trẻ của làng giải trí. Chẳng hạn như facebook này đang chỉ trích một "Hoàng tử Lai" nào đó, là một người mẫu chuyên đi lừa tiền, có hình ảnh rất giống với hotboy Chan Than San. Hoặc Huy Ham Hố cũng đang phanh phui hình ảnh xấu xí và những đoạn chat sex của một mẫu nam mà chưa ai biết là ai tên Trần Minh Quân.

Sự việc trở nên ồn ào khi trên facebook này có công khai đoạn chat rất dài với Cao Thái Sơn, một ca sỹ mà suốt một năm qua không nổi tiếng bằng ca hát mà lại nổi vì có quá nhiều scandal liên quan đến nghi án đồng tính, lừa tình lừa tiền bị chỉ mặt vạch tên bởi một người đàn ông có tên Adam Nguyễn.

Xin trở lại câu chuyện mang tên Adam Nguyễn. Một ngày đẹp trời, cũng từ facebook, Adam Nguyễn lên tiếng chỉ trích và công khai về việc lừa tình lừa tiền của Cao Thái Sơn. Adam Nguyễn liên tiếp đưa ra những bằng chứng về mối quan hệ quá mức thân mật của hai người, giấy chuyển tiền cho Cao Thái Sơn và cả những câu chuyện thầm kín của hai kẻ yêu nhau. Trong đó, Adam Nguyễn chỉ trích cả một người đàn ông khác có quan hệ với Cao Thái Sơn dù đã có vợ.

Thậm chí câu chuyện của Adam Nguyễn đáng tin đến mức, dù chưa xác minh nhưng ai đọc xong cũng có cảm giác như đó là sự thật. Sau đó, Cao Thái Sơn bị chỉ trích và tổ chức họp báo đính chính thông tin. Tiếp theo đó, cuộc khẩu chiến trên facebook và mạng xã hội của Adam Nguyễn và Cao Thái Sơn vẫn chưa dừng lại.

Cho đến một ngày người đàn ông được Adam Nguyễn đề cập như là người thứ ba trong mối quan hệ tay ba này tự tử ở Đà Lạt. Cao Thái Sơn lên án Adam Nguyễn và ngược lại. Mọi chuyện chỉ tạm lắng xuống, khi dư luận nhận ra mối quan hệ mang màu sắc cãi vã online này có vẻ như đã… nhạt trò và showbiz nhiều chuyện hay hơn.

Tuy nhiên, suốt một năm qua, dường như không có sự kiện âm nhạc nào của Cao Thái Sơn gây được sức hút, kể cả việc mới đây anh trở lại đầu quân dưới trướng Hoàng Tuấn (ông bầu đầu đời và cũng là người anh nhiều lần chỉ trích trên báo về việc đối xử tệ bạc với mình), cũng không gây được sức hút. Hầu hết là những câu chuyện liên quan đến scandal.

Và lần này, tên Cao Thái Sơn lại nóng trong một scandal mới, và lại vẫn là gạ tình trên facebook, một motip quen thuộc. Có vẻ như facebook là một… mối họa với Cao Thái Sơn.

Khi bị Huy Ham Hố công khai những đoạn chat đưa đẩy gạ tình trên facebook, Cao Thái Sơn đã phủ nhận. Anh cho rằng mình chưa từng chat trên facebook với Huy Ham Hố. Và anh có phần tức giận khi gặp chuyện dựng đứng như vậy. Tuy nhiên, một số người cho rằng, facebook được chụp màn hình là facebook chính chủ, do Cao Thái Sơn sử dụng. Chỉ có điều đoạn chat đó từ đâu mà có thì chỉ có Huy Ham Hố biết mà thôi.

Sau đó, Cao Thái Sơn đi xe xịn tới chùa cầu bình an và… có cả nhiếp ảnh bám theo chụp đăng báo. Đi chùa về, Cao Thái Sơn dọa Huy Ham Hố: "Tôi đã và đang liên hệ với Công an phòng chống tội phạm công nghệ cao để tìm ra chủ nhân thực sự của facebook Huy Ham Hố là ai. Nếu không dừng việc này lại và còn tiếp tục, tôi sẽ làm đến nơi đến chốn về tội xúc phạm danh dự người khác, và sẽ đưa ra pháp luật giải quyết thích đáng".

Sở dĩ gọi là "dọa" vì theo nguồn tin riêng của chúng tôi, đến nay Cục Phòng chống tội phạm công nghệ cao của Bộ Công an chưa từng nhận được đơn của Cao Thái Sơn về việc này.

Đến hôm nay, Huy Ham Hố vẫn không hề có phản ứng nào trước hàng loạt thông tin cả đe dọa lẫn chỉ trích mình. Huy Ham Hố vẫn ẩn danh. Chỉ có người mạo danh các nghệ sỹ chat sex với Huy Ham Hố là phạm luật. Bởi vì trong các đoạn chat, Huy Ham Hố đã quá khôn ngoan, trả lời rất chừng mực và "gài bẫy" người đối diện vào những lúc hớ hênh để đẩy cuộc "gạ tình" càng trở nên "nóng bỏng" hơn. Tuy nhiên, có chuyện mạo danh Cao Thái Sơn và một vài sao Việt hay không, chỉ có những người đó mới có thể làm rõ được…

Bởi vì, khác với Cao Thái Sơn, Kelbin Lei khẳng định mình có chat với Huy Ham Hố nhưng sau đó phát hiện hình ảnh trên facebook của Huy Ham Hố là người khác, nên đã quyết định ngừng liên lạc. Kelbin Lei cũng công bố bản chat với Huy Ham Hố, nhưng nội dung khác với những gì Huy Ham Hố công bố.

Dù Huy Ham Hố có là ai, thì việc các nghệ sỹ dính vào chuyện chat gạ tình đồng tính trên mạng cũng sẽ gây chấn động. Facebook của Huy Ham Hố đang được theo dõi khá chi tiết và chủ nhân của facebook này vẫn khá bình thản. Chỉ có nhiều sao Việt đang mất ăn mất ngủ vì sợ có ngày bị chụp màn hình chat sex mà thôi!

Nghệ sỹ nói về ''gạ tình Facebook''

MC Vũ Mạnh Cường

"Chuyện này cũng bình thường thôi. Bởi tôi biết chuyện này đã diễn ra khá lâu và khá nhiều trên facebook, đến giờ mới có dịp thoát ra trình diện công khai với mọi người. Thực ra mạng xã hội cũng là công cụ giao tiếp làm quen thôi mà. Nên nếu có chuyện trao đổi thông tin hay tình cảm diễn ra cũng bình thường.

Và khi đọc những tin nhắn được phát tán giữa "Huy Ham Hố" và các nickname "Cao Thái Sơn", "Võ Việt Chung" hay "Kelbin Lei" thì tôi thấy cả hai bên cùng đưa đẩy.

Chuyện phanh phui trên facebook ở đây cũng giống như là công khai một cái thư tình hay một tin nhắn với mục đích: À, thì ra cái bạn nổi tiếng ấy cũng thích tôi. Tôi may mắn chưa gặp chuyện như vậy, nhưng quả thật tôi nghĩ nếu có chuyện này xảy ra thì cũng chẳng sao. Theo tôi, đã chấp nhận chơi FB thì cũng phải chịu những mặt trái của nó. Chỉ có điều nên cẩn thận tránh bày tỏ tình cảm "quá liều" với những người xa lạ thôi.

Nếu có gặp chuyện, tôi sẽ im lặng, vì tôi đã sai khi chọn lầm người để chia sẻ và tin tưởng. Nếu lên tiếng ầm ĩ người ta lại bảo mình cố tình gây scandal còn mệt hơn. Với lại suy cho cùng thì ai cũng biết những đoạn chat trên mạng xã hội đều có thể được sửa chữa trước khi chụp lại màn hình để nhằm vào mục tiêu cụ thể là tổn hại thanh danh của người nổi tiếng.

Bằng chứng là bạn Kelbin Lei đã đưa ra một đoạn chat khác có nội dung khác hoàn toàn với bản chất mà Huy Ham Hố đưa ra. Vậy ai là người thêm hay bớt cho câu chuyện này? Tôi nghĩ, một người dám tạo facebook giả để gây họa cho người khác thì việc gì họ cũng dám làm! Nhưng đây cũng là bài học để chúng ta có ý thức hơn khi kết bạn và chia sẻ thông tin trên mạng xã hội.

NTK Võ Việt Chung

Đây rõ ràng là một câu chuyện nhảm nhí. Giữa đêm tôi bị dựng dậy bởi những tin nhắn rằng trên báo người ta đang ầm ĩ chuyện Võ Việt Chung đi gạ tình. Điều này là không công bằng với những người có chút danh tiếng và những người làm nghề nghiêm túc.

Tôi không phải là nghệ sỹ biểu diễn, cũng chưa bao giờ mưu cầu danh tiếng bằng những việc bên ngoài nghề thiết kế của mình. Đó chính là lý do vì sao tôi im lặng trước sự việc này. Nhưng tôi nói rằng, đây là một việc làm không hay, bởi vì lẽ ra trước khi đăng thông tin liên quan đến tôi thì cần xác minh. Lỡ có chuyện trên facebook là tôi giết người hay gặp chuyện gì đó kinh khủng, người ta làm hình ghép mặt tôi, thì các bạn cũng cứ tự nhiên lấy rồi đăng lên hay sao? 

Trên facebook có mấy chục trang ghi tên Võ Việt Chung, và tôi hoàn toàn chưa từng chat trên mạng chứ đừng nói là đi nói chuyện với một người hoàn toàn xa lạ. Thời gian này tôi rất bận, vì chuẩn bị làm bộ sưu tập mới sẽ trình diễn vào ngày 20/10 tới và cũng vừa xong show diễn tại Hồ Tràm, Vũng Tàu. Tôi hoàn toàn xa lạ với những câu chuyện nhảm nhí như vậy. Tôi không hiểu vì sao người ta lại có thể hồn nhiên lôi tôi vào…

NSUT Mỹ Uyên

Đây là một câu chuyện cho thấy mặt trái của facebook. Người ta có thể kết bạn trên đó rồi cũng phản bội nhau, có thể yêu và cũng có thể thù nhau. Như tất cả mọi sự trên đời, các bạn trẻ vẫn thường hay có thói quen  chia sẻ trên facebook sẽ phải xem lại cách ứng xử cho mình, vì nó thật không hay nếu những chuyện nhỏ bị thổi lên thành chuyện lớn.

Giới nghệ sỹ chúng tôi thực ra không nhiều người sống "ảo" trên mạng đâu, vì những người làm nghệ thực sự rất bận rộn, hầu hết chỉ đăng hình ảnh của mình nhằm giao lưu với người hâm mộ. Nếu như có một ai đó dùng facebook đứng tên nghệ sỹ và chat với bạn theo kiểu không trong sáng, bạn có thể kiểm tra thông tin dễ dàng, không quá khó.

Tôi không nói rằng ai đó làm sai và đánh bẫy nghệ sỹ, ai sống sao thì người đó tự biết thôi, nhưng không nên gieo rắc vào lòng công chúng những câu chuyện không đáng có. Bởi vì người nghệ sỹ sinh ra để phục vụ công chúng những món ăn tinh thần, chứ không phải để gây scandal…

Lin Din
.
.
.