Sao Việt: Sau nghề đi dự event sẽ là…?
Biết đâu được, sau cái nghề đi dự event này, một thế hệ người mẫu, hoa hậu, ca sĩ, diễn viên của Việt Nam lại có một "nghề" khác giá trị hơn, hấp dẫn hơn? Ai biết đâu được đấy!
Khái niệm "danh thực" hay "danh hão" ở đây dường như bị bỏ qua. Đẹp tự nhiên hay đẹp "nhân bản" do "cây đũa thần" của máy móc cũng không còn là yếu tố quá quan trọng. Miễn họ sở hữu một gương mặt đẹp, ăn mặc thời trang, sành điệu, hở hang một tí cũng không sao, có vài ba danh hiệu, thậm chí dính nhiều scandal thì càng "hot", càng "giá trị".
Và giá trị của họ càng nhân lên gấp bội khi trở thành thượng khách của các event với trang phục xúng xính, phụ kiện chói lóa, hàng trăm ống kính chĩa vào. Thử hỏi ai mà không thích, ai mà không mê, ai mà không nghiện? Và biết đâu được, sau cái nghề đi dự event này, một thế hệ người mẫu, hoa hậu, ca sĩ, diễn viên của Việt Nam lại có một "nghề" khác giá trị hơn, hấp dẫn hơn? Ai biết đâu được đấy!
Đi mãi thành "nghiện"
"Từ điển Tiếng Việt" (NXB Đà Nẵng và Trung tâm Từ điển học, năm 2003 do Hoàng Phê chủ biên) định nghĩa "nghề" là chuyên làm theo sự phân công lao động của xã hội; "nghề" cũng có nghĩa là giỏi, thành thạo trong một việc làm nào đó. Từ định nghĩa này ta có thể suy ra người mẫu, ca sĩ, diễn viên... (còn gọi chung là nghệ sỹ) đích thị là một nghề. Mà lại là một nghề kiếm ra tiền chứ chẳng chơi!
Tuy nhiên, nghệ sỹ, vốn là người sáng tác và biểu diễn một loại hình nghệ thuật nào đó thì nay "biến tướng" thành nhiều khuôn dáng khác nhau cho phù hợp với nhu cầu của một bộ phận người không nhỏ trong xã hội. Thật khó để gọi chức danh của họ chính xác là gì? Ca sĩ ư? Chưa đủ. Sẽ có người "nhảy dựng" lên phân bua rằng ngoài ca sỹ, tôi còn là thế này thế kia. Nhưng nếu gọi ca sĩ, người mẫu kiêm diễn viên và một số chức danh đi kèm nữa thì e chừng… dài dòng văn tự quá, không khéo nói xong đã hết độ "hot". Đó là chưa kể xu hướng đi dự event hiện nay đang là "mốt" thời thượng trong giới nghệ sỹ, thậm chí có nhiều người (dù nổi tiếng hay đang trên đà nổi tiếng và phấn đấu nổi tiếng) mật độ xuất hiện tại các event còn dày đặc hơn trên sàn diễn, phim ảnh hay sân khấu ca nhạc. Không lẽ bổ sung vào tấm Card visit ở chỗ ghi nghề nghiệp là "đi dự event"? Nghe lố bịch quá!
Và họ đã "hot" lại càng "hot" hơn khi xuất hiện tràn các mặt báo là những bài phỏng vấn, những lời chia sẻ có phần… hồn nhiên của giới nghệ sỹ từ chuyện đời tư, trang phục cho tới đi xe gì, nhà cửa như thế này như thế kia… Phía sau những câu chuyện đó thực sự là gì và có thật là thế giới nghệ sỹ hào nhoáng, lộng lẫy như thế không... có trời và nghệ sỹ đó mới biết. Tuy nhiên, hễ mỗi lần gây ra mưa gió với phát ngôn gây sốc, hoặc "lỡ" miệng nói một câu ẩn ý, được cho là cạnh khóe đồng nghiệp, hoặc phô bày cái cảnh "dày dày sẵn đúc một toà thiên nhiên" vì những mục đích có phần cao đẹp là vì môi trường hoặc vì Thiền thì hình ảnh của họ lại có "giá trị" biết bao nhiêu và tất nhiên rồi, đi cùng là mức catse tăng vù vù.
Trong một bài trả lời phỏng vấn báo chí, mặc dù "bà mẹ nhí" Angela Phương Trinh có phân trần rằng những scandal đến với mình đều là "tai bay vạ gió", cô không cố tình lợi dụng scandal để hâm nóng tên tuổi nhưng chính cô cũng phải thừa nhận: "Đương nhiên người ta mời tôi theo hướng scandal thì họ phải trả cát-xê cao cho tôi rồi. Thường một event tôi được trả từ 1.000 - 2.000 USD. Họ cũng nói với tôi rằng, giá cát-xê của tôi cao nhất so với những người được mời. Những hot girl khác chỉ có 100 - 200 USD". Và cô này còn nói thêm: "Thực sự khi được mời event mà giá của mình cao hơn những người khác gấp nhiều lần như thế thì tất nhiên mình phải thích rồi. Áp lực của tôi là phải luôn giữ được mức cát-xê cao như thế, không để bị tụt xuống".
![]() |
| Ngô Thanh Vân tại một sự kiện ra mắt của hãng nước hoa Pháp Balenciaga. |
Hay như chuyện các hoa hậu, á hậu Việt Nam đi dự các event cũng trở thành một đề tài lấy không biết bao nhiêu giấy mực của báo chí. Thay vì những hoạt động nhằm tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam và những hoạt động cộng đồng, họ lại "tút tát" nhan sắc để chăm đi dự event hơn, lại là event quảng cáo các loại nước uống có cồn.
Và nhiều người đi dự event mãi thành quen, thành nghiện. Và nói như ai đó, "chẳng nơi đâu sướng như sao Việt". Chỉ cần sở hữu một gương mặt đẹp, ăn mặc thời trang, sành điệu, hở hang một tí cũng không sao, có vài ba danh hiệu, thậm chí dính nhiều scandal thì càng "hot", càng "giá trị". Và giá trị của họ càng nhân lên gấp bội khi trở thành thượng khách của các event với trang phục xúng xính, phụ kiện chói lóa, hàng trăm ống kính chĩa vào. Thử hỏi ai mà không thích, ai mà không mê, ai mà không nghiện? Nghiện quá đi chứ!
Sau nghề đi dự event sẽ là…?
Khi công việc chính là ca sỹ, diễn viên, người mẫu bị lu mờ, họ "giỏi" và "thành thạo" nghề đi dự event hơn thì tự khắc những ánh đèn sân khấu bớt "lung linh" hơn và những hoạt động nghệ thuật nghiêm túc không được chú trọng, đầu tư. Họ chỉ chăm chăm làm sao "tốt nước sơn hơn tốt gỗ", làm sao xuất hiện tại các event càng nhiều càng tốt. Event trở thành tiêu chí để họ đánh giá chính mình. Nói ra lại thấy nực cười, thay vì cạnh tranh nhằm chiếm giữ thị phần, có thể sắp tới sẽ có cuộc chiến ngầm giữa các thương hiệu khi cố cạnh tranh nhau nhằm làm sao lôi kéo những gương mặt nổi bật, đình đám của showbiz Việt tham gia vào buổi ra mắt giới thiệu sản phẩm của mình. Có thể lắm! Ai mà biết được!
![]() |
| Hồng Quế tự "ra giá" 30 ngàn USD cho chính mình trên facebook. |
Và khi nghề đi dự event đang trở thành "mốt" thời thượng của ao làng giải trí Việt Nam thì biết đâu được đấy, trong một ngõ ngách con con của showbiz, một số nghề khác đang manh nha xuất hiện, làm dày thêm chức danh của những người được coi là nghệ sỹ này.
Chẳng hạn nhé, Angela Phương Trinh từng gây sốc với phát ngôn "Có người năn nỉ muốn gặp tôi ngoài đời chỉ trong 20 phút sẽ trả cho tôi 20 ngàn USD". Sự thật đến đâu thì không rõ nhưng sau lời tiết lộ này, chủ nhân của nó được một phen ném đá dữ dội từ cộng đồng mạng. Và không bao lâu sau việc Phương Trinh gây bão gió với những phát ngôn được cho rằng "thiếu i-ốt" của mình, ngay sau kì thi tốt nghiệp, nữ chân dài sinh năm 1994 Hồng Quế lập tức lên facebook "cạnh khóe" đồng nghiệp và tự ra giá cho chính mình với con số nhỉnh hơn 10 ngàn USD, tức 30 ngàn USD. Và "hot" hơn nữa, cái giá của cô người mẫu đang còn trẻ măng này đưa ra lại trùng vào thời điểm thông tin bán dâm của các hoa hậu, người mẫu đang sốt xình xịch trên các mặt báo.
Các sao nam Việt cũng "hot" không kém những kiều nữ là bao. Được đi chơi, đi ăn và đi shopping với người nổi tiếng dường như là một niềm hạnh phúc lớn và nhiều người không ngại ngần khi chi ra một số tiền lớn cho việc này. Đó còn chưa kể những việc khác, chẳng hạn như… "ngủ". Siêu mẫu, Á quân Bước nhảy hoàn vũ 2012 Trương Nam Thành từng thừa nhận có đại gia sẵn sàng chi 5.000 USD để được ngủ với anh. Siêu mẫu Ngọc Tình cũng từng thẳng thắn trả lời "Mỗi tin nhắn hay một lời đề nghị đều có giá khác nhau, người thì vài triệu người thì vài nghìn đô, người thì cho xe hơi... đến thời điểm này, "cái giá" cao nhất mà Ngọc Tình nhận được là 10 ngàn đô".
![]() |
| Trương Nam Thành từng thừa nhận có đại gia sẵn sàng chi 5.000 USD để được ngủ với anh. |
Trong một bài trả lời phỏng vấn, người mẫu có gương mặt baby Lương Công Tuấn cũng không ngại tiết lộ rằng anh từng có lời mời đi shopping tại Hồng Kông với số tiền 10.000 USD. Nhiều đêm anh còn nhận được những tin nhắn chúc ngủ ngon và sau đó là một cuộc hẹn gặp mặt để ăn sáng trị giá 500 USD và có cả xe con tới đón tận cửa nhà. Và đúng như lời hứa, sau khi tiệc tàn, anh được phục vụ kéo ghế mời ngồi và đặt phong bì mà khi về mới biết trong đó là 500 USD.
Người mẫu Chan Thanh San từng "khoe" trên trang cá nhân rằng: "Có đại gia mới điện thoại rồi nhắn tin năn nỉ mời mình gặp nhau... Chỉ gặp mặt và ngồi hóng gió, ngắm trăng rồi ăn hột vịt lộn cho đại gia coi thôi mà trả mình 50.000 u sờ đờ". Hot boy này còn viết thêm: "Mình đang lưỡng lự... không biết nên sao đây!? Thiệt là khó xử...".
Những trường hợp trên, có người đã từ chối khéo, có người từ chối thẳng thừng, có người đang "lưỡng lự", cũng có người nhận lời đủ cho ta thấy rõ ràng đang có một bộ phận "đại gia" có nhu cầu "đi ăn", "đi chơi", "đi hóng gió rồi ăn hột vịt lộn", thậm chí là "ngủ" cùng với người nổi tiếng. Và ai mà biết được, quy luật mà, có nhu ắt có cầu thôi. Người này không đồng ý nhưng biết đâu được người kia nhận lời? Và ai mà biết được, sắp tới, bên cạnh nghề đi dự event, giới nghệ sỹ lại có những "nghề" mới như đi chơi, đi ăn, đi shopping, đi hóng gió với người nổi tiếng thì sao. Ai mà biết được! Showbiz vốn nhiều chuyện nực cười!



