Robin Van Persie: Bàn thắng để đời và chuyện tình Hollywood
Một cú vô lê tuyệt đẹp vẽ nên một đường vòng hình cầu cắm phập xuống góc khung thành với tốc độ đo được lên đến 92km/h - bàn thắng vào lưới Aston Villa của Robin Van Persie không chỉ giúp MU vô địch Ngoại hạng Anh, mà còn được xem như 1 trong 10 bàn thắng đẹp nhất kỷ nguyên Sir Alex. Nhưng trong bài viết này, bàn thắng đó chỉ là cái cớ. Bàn thắng để đời của Van Persie đã có từ rất lâu rồi. Đó là… 14 ngày ngồi tù!
1. Van Persie đáng lẽ phải là một nghệ sĩ chứ không phải là cầu thủ bóng đá. Ngay từ nhỏ, bà mẹ vốn là một họa sĩ, nhà thiết kế trang sức, và cha là nhà điêu khắc đã hướng Van Persie đi theo con đường hội họa.
Nhưng kỳ lạ là đôi tay của Robin chẳng vẽ được thứ gì ra hồn, khi mà cậu học sinh luôn bỏ tiết mỗi giờ học hội họa. Bù lại là đôi chân thì dẻo quánh với trái bóng. Những bức tranh Van Gogh trị giá hàng triệu USD làm mẫu trở thành những bảng màu nguệch ngoạc vô nghĩa. Với Van Persie, những đường cong trái bóng mới là thứ nghệ thuật đích thực. Nhưng đó vẫn chưa phải là "bàn thắng" ngoạn mục nhất trong cuộc đời của tiền đạo tài hoa này.
Có đôi khi, một bàn thắng ta ghi được trong đời đến rất tình cờ. Như một cơ duyên. Như một sự sắp đặt định mệnh. Van Persie không biết mình đã ghi bàn vào lúc nào. Chỉ đến khi, 14 ngày ngồi tù, anh mới nhận ra điều đó. Và 14 ngày thống khổ đã làm thay đổi một con người. Van Persie chỉ thực sự xuất hiện từ sau chuỗi ngày đầy ám ảnh, bi kịch ấy!
2. Van Gogh trở thành thiên tài khi mắc chứng bệnh rối loạn thần kinh. Những bức vẽ khi đó mới biến thành thần thánh. Với 1 bên tai bị cắt, Van Gogh mới cho ra đời bức chân dung tự họa nửa mặt có giá cả trăm triệu USD. Nếu danh họa Hà Lan không tự cắt đi một bên tai, chắc ông đã vẽ mình khác chứ không thần bí, ảo diệu như vậy. Cái sự điên loạn cũng có giá trị riêng của nó.
Chẳng là cựu hoa hậu Sandra Boma Krijgsman bỗng dưng tố cáo Van Persie đã cưỡng bức cô. Bão tố ập đến ngay khi Van Persie đang tập trung cho vòng loại World Cup 2006 (tháng 5/2005). Van Persie bị tống giam 14 ngày chờ điều tra.
Là một cầu thủ nổi tiếng, chuyện trăng gió là điều khó tránh khỏi. Từ một vị Vua như Pele, đến một Maradona thần thánh, hay kể cả Lineker, C.Ronaldo… đều đã trở thành tội đồ của tình dục tầm thường nhưng khó cưỡng. Van Persie kể về 14 ngày này: "Đó là một căn phòng kinh khủng mà nằm mơ tôi cũng không thể hình dung. Ngột ngạt. Nóng đến phát điên. Khốn khổ. Đầu óc tôi như điên dại, giống như một kẻ rối loạn thần kinh. Người tôi cứ rùng lên mỗi khi có ai đó đi vào, nhất là mỗi lần vợ tôi đến. Tôi thấy mình như một kẻ bệnh hoạn".
Rồi Van Persia đã thừa nhận: có quan hệ với Sandra Krijgsman, nhưng là quan hệ tự nguyện: "Đó là sự phản bội. Nhưng chỉ trong phút chốc". Van Persie thừa nhận như một người đàn ông dám làm, dám chịu, dám đối mặt với thực tại, khác hẳn với lúc chưa vào ngồi trong khám là những lời chối tội quanh co.
Quãng thời gian đó khiến Van Persie sống như một kẻ mất ý thức mà không thể phản kháng. Bị đối xử như một tù nhân mặc dù vô tội, luôn có hơn 200 cảnh sát giám sát và xem xét, lục lọi hồ sơ một cách… trái phép, đã khiến hành trình rời khỏi trại giam giống như cuộc vượt ngục.
Lúc đó, Van Persie mới nhận ra, bàn thắng, kiệt tác mà mình ghi được chính là Bouchra Elbali, người vợ mà anh chỉ làm đám cưới một cách âm thầm, đơn giản và sơ sài nhất có thể. Khi đó, Bouchra Elbali đã đứng ra lo tất cả mọi việc, từ việc đối phó với giới truyền thông đến giải quyết vấn đề pháp lý.
Cứ hai ba ngày, Bouchra Elbali lại vượt cả trăm cây số đến thăm Van Persie. Trả lời báo chí, Bouchra Elbali vẫn khăng khăng bênh vực chồng, vẫn cho rằng Van Persie là người trong sạch, là một người đàn ông tốt, một người chồng xứng đáng, đủ tư cách làm chỗ dựa cho cô.
![]() |
Van Persie viết trong tự truyện: "Phía sau những lời bênh vực ấy, tôi biết Bouchra Elbali đang tuyệt vọng, đau đớn và điên dại. Cô ấy cao thượng. Cô ấy cho tôi một bài học lớn về cách làm người, cách sống và cách trở thành người hoàn hảo, dù tôi biết mình chẳng bao giờ có được điều đó!".
Sau 14 ngày "rối loạn thần kinh", Van Persie được thả vì thiếu chứng cớ. Lúc rời nhà giam, Bouchra Elbali đến đón Van Persie với khuôn mặt rạng ngời, niềm vui và hạnh phúc. Chính hình ảnh ấy đã ám ảnh Van Persie. "Không bao giờ cô ấy nhắc lại chuyện đó. Tôi như được thay mới. Tôi thấy mình khác. Như một con người hoàn toàn lạ lẫm, với cảm giác chưa bao giờ có".
Một gia đình "mới" được xây dựng lại. Ở đó, Van Persie là kẻ được cứu vớt. Và đó chính là sự khởi đầu cho thành công của anh sau này, một giai đoạn mà Van Persie thực sự trở thành ngôi sao lớn, một ngôi sao sạch sẽ bậc nhất nước Anh, và không còn chút tì vết quá khứ…
3. Và Van Persie bây giờ mới thực sự "chào đời", một Van Persie luôn tràn đầy cảm hứng, khua những nét cọ xẻ đôi khung thành, một Van Persie chững chạc, sống là mình, vững vàng, dám làm những điều mình muốn và dám đối mặt với nó một cách kiêu hãnh, đường hoàng. Bài học của Van Persie không phải là cách tránh chạy những cạm bẫy, cám dỗ, không phải cách ứng phó với lời gièm pha luôn soi ngắm vào những ngôi sao, mà là bài học về sự cao thượng, lòng vị tha.
Trút bỏ màu áo Pháo thủ Arsenal để đến Man Utd, Van Persie biết sẽ có ngày trở lại gặp đội bóng đã đưa anh thành ngôi sao. Van Persie bình thản. Anh muốn tìm đến nơi có thể làm thỏa mãn khát vọng chinh phục. Và cuối tuần này, Van Persie sẽ lần đầu tiên trở lại sân của Arsenal với tư thế của kẻ thắng cuộc, của một người đàn ông dám làm và dám đương đầu. Đó là con người Van Persie sau khi đã được cải tạo, được tái sinh.
Tính cách của một con người được thể hiện trên sân cỏ một cách thực tế sống động nhất. Năm năm liền, Van Persie không nhận thẻ đỏ nào, lối chơi hiền lành, rất ít khi nổi nóng, biết cách nhẫn nhịn chịu đựng, và chỉ tìm cách trừng phạt đối thủ bằng những "nét cọ chân" kinh hoàng, tuyệt đỉnh. Tất cả những tố chất đó được sinh ra từ Bouchra Elbali, một người vợ hoàn hảo.
Và bóng đá Hà Lan, Arsenal, Man Utd có lẽ phải cảm ơn Bouchra Elbali, người phụ nữ Hồi giáo đã tái tạo lại một trong những cầu thủ có sức cuốn hút lớn nhất trong thế giới túc cầu hiện nay.
|
Robin Van Persie theo đạo Hồi? Từ khi nổi danh ở Arsenal, báo chí Anh, Hà Lan đã "phối hợp" điều tra tôn giáo của Van Persie nhưng đều thất bại. Van Persie thuộc nhóm người không thích nói về tín ngưỡng của mình giống như Thierry Henry hay Zlatan Ibrahimovich. Tuy nhiên, vẫn có nhiều người tin rằng Van Persie là người Hồi giáo bởi vợ anh, Bouchra Van Persie, là một người Hồi giáo Morocco. Theo luật của người Hồi giáo, khi kết hôn thì chồng hoặc vợ cũng phải theo đạo Hồi. Như thế, Van Persie không thể kết hôn với một người Hồi giáo mà không theo đạo này. Một chi tiết nữa khẳng định Van Persie theo đạo Hồi là con trai của anh, Shaqueel được đặt theo tên đạo Hồi. Năm 2008, khi trả lời phỏng vấn trên trang dutch-football.com, Van Persie lại quả quyết: "Tôi không phải người Hồi giáo, Kito giáo, Do thái hay đạo nào đó. Tôi theo tín ngưỡng vô thần. Nếu trở thành người Hồi giáo, nó phải đến từ trái tim. Tôi không làm điều đó để làm hài lòng vợ!". Vì thế mà đến tận bây giờ, Van Persie có phải người Hồi giáo hay không vẫn là một bí ẩn, gây ra nhiều tranh cãi.
Những cầu thủ nổi tiếng theo đạo Hồi Nicolas Anelka (Pháp): Cựu cầu thủ Real Madrid, Chelsea. Zinedine Zidane (Pháp): Huyền thoại bóng đá Pháp, cựu cầu thủ Juventus, Real Madrid. Franck Ribery (Pháp): Cầu thủ Bayern Munich. Chuyển đổi năm 2002, cưới vợ người Morocco là người đạo Hồi. Philippe Troussier (Pháp): HLV ĐT Nhật Bản, sống tại Morocco và theo đạo Hồi ở đây, đổi tên thành Omar. Mesut Oezil (Đức): Tiền vệ CLB Real Madrid luôn đọc cầu nguyện theo nghi lễ Hồi giáo trước khi ra sân. Samir Nasri (Pháp): Tiền vệ CLB Man City. Demba Ba (Senegal): Tiền đạo của Chelsea là tín đồ mộ đạo của Hồi giáo. Karim Benzema (Pháp): Tiền đạo của Real Madrid. Zlatan Ibrahimovic (Thụy Điển): Cha là người đạo Hồi, có hình xăm biểu tượng Hồi giáo trên 2 tay, nhưng chưa thừa nhận. Marrouane Fellaini (Bỉ): Sinh ở Morocco, cha mẹ là người Hồi giáo. *Không kể các cầu thủ ở các nước Hồi giáo. |


