Nhà Vua đích thực dát vàng triều đại bằng những chiếc cúp
Tháng 6 năm 2017. Cristiano Ronaldo rảo bước rời sân vận động Thiên niên kỷ ở Cardiff, Xứ Wales. Vài giờ trước, anh mới cùng các đồng đội ở Real Madrid giành cúp vô địch Champions League lần thứ 3 trong 4 năm qua, cũng là chiếp cúp thứ 12 trong lịch sử đội bóng.
Ronaldo đi về phía một chiếc xe hơi màu đen đang nhấp nháy đèn báo mở cửa. Anh đặt tay lên kính xe, mỉm cười với người ngồi bên trong. Cửa xe mở ra, và một người bước xuống. Đó là Florentino Perez, Chủ tịch CLB Real Madrid.
| Zinedine Zidane, người thành công dưới triều đại Perez ở cả vai trò cầu thủ lẫn HLV. |
Cũng trong đêm chiến thắng đó, trong phòng thay đồ của Real, Chủ tịch Perez giới thiệu với toàn đội một nhân vật đặc biệt: Quốc vương Tây Ban Nha Juan Carlos. Ronaldo vẫn như thường lệ, anh muốn tận hưởng thêm thời khắc vinh quang này bằng cách hỏi Perez:
- Ngài cảm thấy vô địch Champions League như thế nào?
- Có thể nói là cũng giống cậu thôi!
Perez vừa cười đáp lại Ronaldo, vừa nói trong lúc cài khuy áo. Trước toàn đội, ông tiếp tục phát biểu với giọng trang nghiêm: "Điều chúng ta đạt được", ông thì thầm "không tầm thường chút nào, các bạn biết đấy".
Chiến công của Real Madrid trong 4 năm qua không hề tầm thường chút nào. Không phải chỉ vì họ vô địch Champions League 3 lần tại Lisbon, Milan và Cardiff, mà còn vì cách họ lên ngôi. Dưới thời Perez, Real trở thành CLB bất chấp mọi lẽ thường để đi tới thành công.
Bình thường, một đội bóng cần duy trì thành công trong thời gian dài như thế bằng một đội hình có chiều sâu, với nền tảng vững chắc ở hàng phòng ngự. Real hoàn toàn ngược lại. Họ có vô số ngôi sao trên hàng công cùng một đội hình mỏng. Huấn luyện viên đến và đi nhanh chóng. Người đương nhiệm Zinedine Zidane thậm chí còn bị chê bai "chẳng làm gì ngoài vỗ tay tán dương cầu thủ".
Với tất cả những sự thật ngược đời đó, Real vẫn thành công. Đêm tháng Sáu năm ngoái tại Cardiff, Real đã hoàn thành một mùa giải được Perez ca tụng là "mùa giải giành danh hiệu xuất sắc nhất trong 115 năm lịch sử đội bóng". Siêu cúp châu Âu và cúp vô địch thế giới các CLB sau đó được bổ sung vào cúp Champions League.
|
Cristiano Ronaldo chính là ngôi sao xuất sắc nhất của Perez. |
Real Madrid trở thành đội bóng đầu tiên bảo vệ thành công danh hiệu Champions League trong kỷ nguyên mới, điều mà thế hệ vàng của các đội bóng lừng lẫy khác như Barcelona hay Man Utd từng không làm được. Perez chia sẻ, ông thấy đây là biểu tượng mới nhất cho thông điệp huyền thoại: Đạt được những thứ trước đó tưởng chừng không thể làm được.
Những điều không thể ấy tiếp tục dần trở thành có thể khi Champions League mùa giải này bước vào vòng đấu loại trực tiếp: Real Madrid đứng thứ tư trên bảng xếp hạng La Liga, thua Barcelona 17 điểm, bị chê là "chơi mùa giải tệ nhất trong lịch sử đội bóng, thể hiện thất bại nghiêm trọng từ việc mất cân đối đội hình".
Một thất bại trước Paris Saint - Germain ở trận lượt đi có thể sẽ khiến Real sớm nhận thấy nguy cơ bị loại, đồng nghĩa với một mùa giải thất bại bẽ bàng hiển hiện trước mắt. Dù vậy, họ vẫn giành chiến thắng thuyết phục 3-1, với cú đúp của Ronaldo.
Nhưng điều đó không có nghĩa Real đang đi xuống. Phong độ tệ hại ở La Liga cho thấy họ cần thay đổi. Dưới 2 nhiệm kỳ của Perez, ông đã biến đội bóng trở thành một "Dải ngân hà" thực sự với các ngôi sao hàng đầu thế giới. Real Madrid là thiên đường đẹp nhất cho những cầu thủ giỏi nhất.
Mọi cầu thủ, mọi HLV đến Real để giành danh hiệu và những chiến thắng liên tiếp. Hình ảnh đó phải gắn bó với CLB mãi mãi, bằng bất cứ giá nào. Mọi nhân vật lên tiếng chỉ trích tư duy đó của Perez sẽ ngay lập tức bị gạch bỏ dưới mác "antifan của Madrid".
Một đội bóng chỉ biết đến chiến thắng cũng đồng nghĩa không có chỗ tồn tại cho thất bại. Real Madrid TV là kênh truyền hình miễn phí tại Tây Ban Nha. Vì không giữ bản quyền phát sóng trực tiếp, họ chỉ có thể phát lại. Dĩ nhiên, những trận phát lại luôn là những chiến thắng. Những thất bại, thậm chí kết quả hòa cũng không bao giờ được xuất hiện.
Với Perez, Real là đội bóng không bao giờ được phép thất bại, ít ra là không được thua trong những trận không đáng thua. Lần đầu gặp Aleksander Ceferin, người mới được bầu làm Chủ tịch UEFA, Perez đã thẳng thừng hỏi tại sao Real thường xuyên nhận phán quyết bất công từ các trọng tài. Trong mắt ông, những điều đó chỉ có thể do quan chức bất tài hoặc có âm mưu đen tối nào đó.
Văn hóa chiến thắng của Perez giúp Real bước vào một thời kỳ thành công chưa từng có trong lịch sử. Theo Forbes, họ là thương hiệu thể thao có giá trị lớn nhất hành tinh, cùng hơn 200 triệu người theo dõi trên mạng xã hội. Thất bại không có chỗ tha thứ ở đội bóng này.
| Perez mang lại cho Real Madrid thành công chưa từng có trong lịch sử đội bóng. |
Nhưng một triều đại đã đi tới đỉnh cao tất yếu sẽ dần suy tàn. "Chu kỳ thành công của Perez đang đi tới hồi kết", Eugenio Martínez Bravo nói. Ông là thủ lĩnh Plataforma Blanca, một trong những nhóm cổ động viên lên tiếng đòi quyền lợi cho cộng đồng người hâm mộ thời gian qua.
"Các thành viên cảm thấy CLB đang dần mất đi hình ảnh thực sự. Họ không cảm thấy gần gũi với Real Madrid nữa. CLB thiếu tính dân chủ và chuyển giao. Florentino đã nắm ghế quyền lực gần 10 năm trong khi không có ai bỏ phiếu bầu cho ông ta", Bravo nói. Đó là sự thực.
Khi Perez đắc cử ghế Chủ tịch năm 2009, không có ứng viên trực tiếp nào đối đầu với ông. Lúc Perez tái tranh cử vào năm 2013 và 2017, ông lại nghiễm nhiên ngồi vào ghế vì không có đối thủ nào. Perez càng củng cố chiếc ghế của mình bằng quy định một ứng viên muốn tranh cử phải là hội viên của CLB trên 20 năm, cũng như phải có số tiền bảo đảm trong ngân hàng lên tới 75 triệu euro. Không một ai ngoài Perez đủ điều kiện, kể cả các tỷ phú.
Quy định trên về lý thuyết nhằm giúp Real tránh khỏi việc bị các ông chủ nước ngoài thôn tính, nhưng trên thực tế, nó mang lại nhiều hệ quả khôn lường cho đội bóng. Perez đã ngoài 70 tuổi. Nếu ông rời ghế Chủ tịch, sẽ không một ứng viên nào đủ tiêu chuẩn kế nhiệm, đồng nghĩa không có một kế hoạch nào giúp đội bóng phát triển trong tương lai.
Bravo nói ông từng nói chuyện với các đại gia và ngân hàng về khả năng hỗ trợ tài chính cho một nhân vật đủ khả năng ra tranh cử đối đầu Perez. Nhưng tất cả đều chỉ nhận được cái lắc đầu cùng câu trả lời giống nhau: Perez quá quyền lực. Khu VIP sân Bernabeu mỗi trận đấu minh chứng cho điều đó: Luôn chật cứng các nhân vật tai to mặt lớn, từ doanh nhân, ông trùm truyền thông, đến các chính trị gia. Thậm chí Quốc vương Tây Ban Nha cũng thường xuyên đến xem. Một tờ báo từng miêu tả nơi đây chẳng khác nào "Tòa án của Đức Vua Florentino".
|
Tài sản thực sự Perez nắm giữ là bao nhiêu? Theo Forbes, khối tài sản Perez nắm giữ không quá lớn so với tầm vóc cương vị Chủ tịch Real Madrid. Perez có tổng tài sản vào khoảng 2 tỷ đô la Mỹ, chủ yếu thuộc về 12,6% số cổ phần ông nắm giữ trong Grupo ACS. Đây là một trong những công ty xây dựng lớn nhất châu Âu, với doanh thu hàng năm lên tới 34 tỷ euro và có hơn 200 ngàn nhân viên. Perez cũng là Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành công ty này. Có trụ sở đặt tại Madrid, Grupo ACS còn hiện diện ở nhiều quốc gia khác như Đức, Ấn Độ, Brazil, Chile, Morocco và Australia. Perez là một người Madrid chính gốc. Ông sinh ra tại Hortaleza, một trong 21 quận thuộc thành phố Madrid. Perez tốt nghiệp Đại học Kỹ thuật Madrid với tấm bằng cử nhân kỹ sư xây dựng, rồi dần tạo dựng cơ nghiệp như ngày hôm nay. Khi tranh cử ghế Chủ tịch Real Madrid vào năm 2000, Perez đã đánh bại Chủ tịch đương nhiệm Lorenzo Sanz bằng một bản kế hoạch hoàn hảo liệt kê chi tiết hướng giải thoát nợ nần cho đội bóng, cùng việc công khai cách quản lý kém cỏi của ban lãnh đạo tiền nhiệm. Dưới thời Perez, Real Madrid nhượng lại sân tập cho chính quyền thành phố Madrid vào năm 2001. Cổ phần đội bóng được bán cho 4 tập đoàn lớn: Repsol YPF, Mutua Automovilística de Madrid, Sacyr Vallehermoso và OHL. Nhờ đó đội bóng nhanh chóng thoát nợ và có tiền chiêu mộ những ngôi sao hàng đầu. Ngay sau khi đắc cử, Perez đã gây chấn động bằng việc chiêu mộ Luis Figo từ kình địch Barcelona. Sau đó, mỗi mùa giải ông lại chiêu mộ một ngôi sao tấn công khác: Zinedine Zidane, Ronaldo "béo", David Beckham, Michael Owen, Robinho. Ở nhiệm kỳ thứ hai vào năm 2009, Perez tiếp tục xây dựng "Dải ngân hà" mới bằng việc chiêu mộ Kaka, Cristiano Ronaldo, Karim Benzema và Xabi Alonso trong cùng một mùa hè. Perez từng bị người đại diện của thủ môn Iker Casillas chỉ trích "là người không thích những cầu thủ da màu". Trên thực tế, những ngôi sao da màu trong đội hình Real trước kia như Makelele và Eto'o không được trả lương cao như những đồng đội khác. |
