Nghệ sĩ hết yêu, công chúng hết hồn

Thứ Ba, 08/09/2015, 10:08
Hết yêu, nghĩa là không tay trong tay cùng nhau nữa. Chào nhau đường ai nấy đi cũng bình thường. Có nhiều cặp đôi nổi tiếng khi chia tay nhau rồi, họ vẫn luôn giữ được một hình ảnh đẹp trong mắt công chúng. Nhưng cũng có những cặp, chia tay nhau xong thì công chúng được phen hết hồn vì cách họ tố nhau trên truyền thông, báo chí.
Báo chí mấy hôm nay xôn xao việc người mẫu Dương Yến Ngọc tố bị chồng cũ đánh bầm dập mặt mũi, không cho gặp con và dọa sẽ ôm con tự tử. Ban đầu nhiều người hâm mộ hoảng hốt xót xa khi nhìn những tấm ảnh được cô trưng ra trước báo giới, làm bằng chứng cho việc bị chồng bạo hành. Có lẽ phải đến mức cực chẳng đã, cựu á hậu, người mẫu mới lên tiếng để tìm kiếm sự bảo vệ từ công chúng và của pháp luật.

Nhưng rồi người chồng vừa li dị của Dương Yến Ngọc xuất hiện, cho rằng tất cả những gì cựu người mẫu chia sẻ chỉ là bằng chứng giả. Những hình ảnh bầm tím đau đớn cô cung cấp là hình ảnh từ những lần cô đi phẫu thuật thẩm mỹ sửa sang nhan sắc, không phải do đòn roi của chồng. Bất ngờ hơn là những chia sẻ của chồng cũ Dương Yến Ngọc, về việc cô nợ nần chồng chất, mượn danh chồng để vay tiền bạn bè người thân trang trải cho thói nghiện cờ bạc của cô.

Cùng với đó, trên trang cá nhân của mình, chồng cũ Dương Yến Ngọc liên tục đưa ra những bằng chứng về việc cô không quan tâm đến con, con sốt cao mà vẫn lạnh lùng trả lời chồng "không giúp gì anh được". Những câu chuyện từ một gia đình người nổi tiếng hé lộ thêm những góc khuất của thế giới showbiz hào quang. Đây không phải lần đầu người mẫu Dương Yến Ngọc bị tố chuyện nợ nần, cờ bạc.

Dương Yến Ngọc và chồng thuở còn mặn nồng.

Thôi thì mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh. Chuyện hôn nhân không ai đoán định được, và thực sự phải sống trong chăn mới biết chăn có rận. Đúng-sai cũng không biết đường nào mà kết luận, đó là việc của cơ quan pháp luật khi cần. Chỉ có một nỗi phiền từ phía công chúng, là không dưng phải chứng kiến những chuyện cãi vã đối đáp "như mổ bò" từ những người trước đó không lâu còn đầu gối tay ấp, còn chụp ảnh tình tứ bên nhau khoe hạnh phúc viên mãn. Người ta tự hỏi, một người mẫu, một doanh nhân, sao lại có thể xử lý câu chuyện đời sống riêng tư của mình kém đến vậy. Họ không thể "đóng cửa bảo nhau" giữ gìn thể diện cho chính mình, cho con cái mà phải mang nhau lên truyền thông đối đáp như vậy.

Thực sự mà nói, cách chia tay của từng cặp đôi luôn phản ánh văn hóa của chính họ. Những người hiểu biết, có tri thức, có thái độ tôn trọng nhau thông thường họ ứng xử với nhau rất văn minh, văn hóa. Ai đi đường người nấy nhưng họ còn có chung một cái gạch nối là con cái. Họ vẫn còn phải gặp nhau, chung sức chăm nuôi những đứa trẻ. Không là vợ chồng nữa, thì họ có thể trở thành những người bạn, khi cần vẫn có thể sẻ chia, gánh vác, giúp đỡ nhau.

Một trong những ví dụ người viết muốn nhắc đến ở đây là cặp đôi Thanh Lam - Quốc Trung. Từ khi chia tay đường ai nấy đi, dường như chưa ở đâu khán giả được nghe những lời không hay của họ, khi nói về nhau. Không đi chung đường, nhưng thái độ của họ là cực kỳ trân trọng phần đời đã chung sống cùng nhau, những ký ức đã có với nhau.

Các con của họ luôn được nhận đầy đủ yêu thương của cả cha lẫn mẹ. Dĩ nhiên cả Thanh Lam và Quốc Trung đều có một sự nghiệp vững vàng, không ai cần "chống lưng" cho ai, nhưng vào những thời điểm quan trọng, hay trong những dự án quan trọng của mỗi người, luôn có sự giúp sức, hỗ trợ của người kia khi cần.

Có một sự thật bi hài trong thế giới showbiz, rất nhiều nhân vật sử dụng câu chuyện đời riêng như một chiêu để thu hút sự chú ý của đám đông. Khi yêu, khi mặn nồng, họ trưng ảnh mãn nguyện hoan hỉ, lớn tiếng phát ngôn về sự tuyệt vời của nửa còn lại. Đến khi tình hết duyên, cần phải im lặng như lẽ thường ở đời thì họ lại lên truyền thông tố nhau, bày tỏ những cáu giận phiền phức không hài lòng về nhau. Có những chuyện tình từ khi đăng đàn công khai khoe khoang mặn nồng đến khi kết thúc tố nhau chỉ trong một thời gian cực ngắn, khiến cho công chúng ngán ngẩm.

Những người đã có chút danh tiếng, xin hãy tôn trọng mình bằng cách giữ cho danh tiếng ấy đừng trở nên nực cười bởi những chuyện cá nhân. Học cách ứng xử văn minh trong mỗi tình huống của cuộc đời, đặc biệt trong chuyện hợp tan tình cảm vợ chồng là cách tôn trọng giá trị bản thân và tôn trọng công chúng.

Trong những phút giây bồng bột nóng nảy, không kiềm chế được bản thân, những đổ lỗi, thóa mạ hay chỉ trích nhau trên báo chí chỉ làm cho hình ảnh của mỗi người thêm xấu xí mà thôi. Những nghệ sĩ làm nghề bằng tài năng thực sự, lao động thực sự, họ có ý thức vô cùng mạnh mẽ về việc giữ gìn hình ảnh, họ rất ngại và cố gắng không để mình dính vào những xì căng đan kiểu như vậy.

Hội Quân
.
.
.