Nếu có một ngày bóng đá "bẩn" hơn đời...!?
Juan Zuniga - đấy là cái tên đang được cả nước Brazil nhắc đến và căm hận. Bởi đấy là cái tên tạo ra cú chấn thương kinh hoàng của Neymar, trong trận tứ kết World Cup năm nay giữa Brazil và Colombia. Đấy là cái tên mà với nó có thể cả một giấc mộng lớn của người Brazil bị tước đoạt....
Hình ảnh Juan Zuniga gật cao, thúc cả cái đầu gối vào cột sống Neymar, khiến ngôi sao số 1 của ĐT Brazil nằm vật xuống sân, rồi nằm vật lên cáng, rồi đau đớn rơi nước mắt trên đường vào bệnh viện chắc chắn sẽ trở thành một trong những hình ảnh bi kịch nhất của World Cup năm nay. Mặc dù Zuniga nói rằng anh không bao giờ muốn làm hại các đồng nghiệp, mặc dù chính HLV trưởng Brazil Scolari cũng để ngỏ khả năng đó chỉ là một pha va chạm vô tình, và mặc dù có thể chính Neymar cũng không đưa ra bất cứ lời trách móc nào, nhưng phần lớn những người Brazil lúc này vẫn không tin như thế. Và vì thế, những nhóm hooligan Braizl mới lập cả một phong trào tấn công, khủng bố Zuniga.
Trên các trang mạng xã hội Brazil, người ta không khó bắt gặp những câu nói như thế này: "Xin chào Zuniga, từ Brazil chúng tôi hy vọng một ngày nào đó bạn đến đây và có một thời gian tốt đẹp bên bạn bè. Chúng tôi sẽ cho bạn mọi thứ kể cả một viên đạn vào đầu....". Thậm chí có những fan Brazil khẳng định chắc như đinh đóng cột rằng họ đã thuê tay ca sĩ, kiêm sát thủ khét tiếng Colombia là Carlos Valencia đến nhà "xử" Zuniga. Không hiểu Carlos Valencia - cái tên mà chỉ nhắc đến người Colombia đã rùng mình rốt cuộc đã làm gì nhưng hiện tại thì nhà cửa Zuniga đã bị phá tan hoang, và cầu thủ này đang tính đến việc đưa cả gia đình tới Napoli lánh nạn.
Rõ ràng, cái chấn thương cột sống của Neymar, việc Neymar phải lên máy bay trực thăng rời đại bản doanh Brazil để về quê nhà Sao Paulo chữa bệnh, việc Neymar chính thức phải giã từ World Cup sau vòng tứ kết đang tạo nên một nỗi đau quá lớn - nỗi đau vĩ đại trong lòng người Brazil. Nỗi đau bắt nguồn từ cú thúc đầu gối ở phút thứ 88 (nghĩa là chỉ hơn 2 phút nữa thôi trận đấu sẽ khép lại) mà Zuniga là tác giả. Nó lớn và tạo ám ảnh đến mức người ta có cảm giác rằng Zuniga cùng ĐT Colombia của anh giống như hiện thân của bạo lực, của chặt chém và sát phạt.
|
|
Neymar nằm sân đau đớn. |
Nhưng thực tế thì tất cả những giả trung lập xem trận đấu này đều có quyền đặt ra câu hỏi: Vì sao Zuniga phải sát phạt (nếu quả đúng là anh chủ tâm sát phạt)? Vì sao cầu thủ Colombia phải gồng mình hoặc để tự vệ, hoặc để "tung đòn" trong gần như tất cả các pha tranh chấp tay đôi? Có một câu chuyện mà không ai không biết là sau vòng 1/8 HLV trưởng Scolari của Brazil đã công khai tuyên bố về việc các học trò của mình đã chơi bóng quá hiền, quá lịch sự với đối phương. Và ông công khai đề nghị các cầu thủ phải mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn, và phải cho đối phương hiểu rõ một thông điệp: "Với Brazil lúc này, chiến thắng là mục tiêu cao nhất". Hình như chính cái tư tưởng rất mạnh mẽ, thực dụng của Scolari đã tác động tiêu cực đến cách chơi bóng của các học trò, thế nên trong suốt trận đấu với Colombia, họ đã thực hiện rất nhiều pha bóng phi luật, phi đạo đức với cầu thủ đối phương.
|
| ''Kịch sĩ'' Robben nhiều lần đánh lừa vua sân cỏ. |
Cho đến trước khi Zuniga thúc đầu gối vào cột sống Neymar thì một ngôi sao của Colombia là James Rodriguez - người cũng mang áo số 10, cũng gánh theo rất nhiều hy vọng, và cũng ở tuổi 22 như Neymar đã bị người Brazil chặt chém không thương tiếc. Cảm giác như chỉ cần Rodrigez có bóng là các tiền vệ phòng ngự và hậu vệ biên Braizil, đặc biệt là Paulinho sẵn sàng lao vào hăm dọa, dằn mặt không thương tiếc. Đã có rất nhiều tình huống Rodrigez ngã ra sõng soài, trong sự câm lặng đến khó hiểu của ông trọng tài người Tây Ban Nha.
Chứng kiến những hình ảnh bất công này cựu trọng tài danh tiếng nước Anh Graham Poll đã phải thốt lên: "Chủ nhà chơi một thứ bóng đá sặc mùi bạo lực. Và trọng tài đã tiếp tay cho sự bạo lực của chủ nhà". Graham Poll còn công bố một thống kê cá nhân cho hay, các cầu thủ chủ nhà đã phạm lỗi tới 31 lần, thế mà chỉ có 2 chiếc thẻ phạt được trọng tài rút ra - đều trong những tình huống thuộc dạng "không thể không thổi phạt". Và cũng theo Graham Poll, chính tư tưởng bạo lực của Brazil cộng với sự im lặng khó hiểu của trọng tài đã đẩy cầu thủ Colombia vào trạng thái ức chế, khiến nhiều cầu thủ đội này tính đến chuyện trả đũa một cách kín đáo và mưu mẹo.
Rõ ràng làn người ta có thể cảm thương cho những giọt nước mắt cùng cái sống lưng thương tật của Neymar nhưng không thể không nói rằng trong phần lớn thời gian thi đấu trận đấu này thì phần lớn các đồng đội của Neymar cũng chẳng phải là những "tay mơ" trong những tình huống mà ngôn ngữ bóng đá gọi là "bóng đi người ở lại". Còn nếu phải tham chiếu vấn đề từ góc độ thống kê thì cần thấy rằng ở vòng bảng Brazil đã phạm lỗi cả thảy 128 lần, và là một trong những đội bóng phạm lỗi nhiều nhất World Cup năm nay.
|
| Hai cầu thủ Cameroon ẩu đả giữa thanh thiên bạch nhật. |
Một Brazil từng là có thời hiện thân cho cái đẹp giờ lại trở thành một Brazil xấu xa, nhuốm màu bạo lực như vậy đấy. Một Brazil với những siêu sao kĩ thuật như Pele, Garrincha, Zico, Romario, Ronaldo... giờ lại trở thành một Brazil của hơn một "hùng thần" như vậy đấy. Một Brazil mà có lúc từng là sứ giả của bóng đá cống hiến, từng gieo tư tưởng cống hiến cho những nền bóng đá kém phát triển hơn mình giờ lại là một Brazil kích thích bạo lực cho chính đối thủ của mình như thế đấy! Có phải cái nỗi ám ảnh bại binh ngay trên sân nhà ở kỳ World Cup 1950 (kỳ World Cup mà Brazil thua Urugoay 1-2 trong trận "chung kết") là quá lớn, và bây giờ thì họ chấp nhận làm mọi chuyện, kể cả biến mình thành xấu xa, phản cảm để xoá đi nỗi ám ảnh ngày xưa?
World Cup năm nay thực ra không chỉ có cú ngã ra đau đớn của Neymar, cũng không chỉ có những giọt nước mắt tức tưởi của Rodriguez, mà còn chứng kiến nhiều pha bóng bẩn, nhiều hình ảnh bẩn rất khó coi, mà bẩn nhất, khó coi nhất chắc chắn phải là cú "cắn người" của Luis Suarez, trong trận Urugoay - Italia ở vòng đấu bảng. Nhìn hình ảnh Suarez sau lăn lộn ra sân lấy tay ôm miệng cứ như thể mình vừa bị đối thủ húc cùi chỏ vào miệng (chứ không phải vừa dùng miệng cắn đối phương) người ta có thể thấy rõ tính chất giả dối, lừa lọc trên sân bóng.
Nhìn ảnh ảnh Robben nhiều lần ngã ra như một kịch sĩ hảo hạng trong trận đấu Hà Lan - Mexico ở vòng 1/8, và ở lần ngã cuối cùng, trong những phút cuối cùng, ông trọng tài đã bị đánh lừa, từ đó đã thổi một quả Penalty oan nghiệt cho người Mexico, chúng ta hẳn cũng thấy kỹ nghệ lừa lọc trong bóng đá bây giừo đã phát triển dường nào. Nó phát triển đến mức mà trước trận tứ kết Hà Lan - Costa Rica, HLV trưởng Costa Rica công khai tuyên bố: "Chúng tôi không hề sợ hãi Hà Lan, nhưng đúng là chúng tôi sợ những pha ăn vạ của Robben, và sợ trọng tài lại tiếp tục để Robben đánh lừa".
Sau khi cắn lên vai Chiellini, để rồi bị FIFA "treo" 4 tháng không bóng đá, Suarez đã lên tiếng xin lỗi... người bị cắn. Sau khi thực hiện hàng loạt pha ngã kệch cỡm, để đẩy thầy trò Mexico về nước trong tức tưởi, Robben cũng đã thừa nhận sự sai trái và lên tiếng xin mọi người tha thứ. Câu hỏi đặt ra: Sau những lời xin lỗi này, những "chuyên gia bẩn thỉu" có thực sự chấm dứt những hành vi bẩn thỉu nữa không? Hay nói như ai đó: ngay cả những lời xin lỗi cũng đã được tính toán để nhờ nó mà mình hoặc có thể được giảm án, hoặc có thể cứu vãn hình ảnh trong sự căm giận cao độ của người xem?
Bóng đá vốn là một cuộc chơi, nhưng trong cái thế giới ngày một cạnh tranh và trong một nhân loại ngày càng vị kỷ thì tính chất "chơi" trong hoạt động này dường như đã bị xâm phạm nghiêm trọng. Bây giờ, người ta ứng xử với quả bóng, ứng xử với đối thủ của mình một cách bạo lực, toan tính, dối lừa nhiều quá. Và trong rất nhiều trường hợp thì trọng tài - những người gìn giữ sự công bằng trong một trận đấu lại im lặng một cách khó hiểu trước những màn trò xấu xí này.
Hy vọng là người ta vẫn còn có thể nói câu: "Bóng đá là đời", thay vì đến một lúc nào đó buộc phải nói câu: "Bóng đá còn bẩn hơn cả đời"!
Không, cái môn thể thao được gọi là "vua", và một kỳ World Cup - ngày hội của "vua" không thể băng hoại như thế được!
|
Hình ảnh xấu nhất World Cup Đó là hình ảnh hai cầu thủ Ekotto và Moukandjo của Cameroon hục hặc với nhau rồi lao vào... uýnh nhau trong trận Cameroon - Croatia ở vòng đấu bảng. Không chỉ hục hặc trên sân, hai cầu thủ này còn tiếp tục hục hặc khi tiến vào đường hầm SVĐ, và nếu không có sự can thiệp kịp thời của Eto'o thì không hiểu họ đã làm gì với nhau. Kỳ World Cup năm nay, ĐT Cameroon mà có thời được ví như "những chú sư tử bất khuất" không chỉ tự bôi xấu mình bằng hành vi đánh nhau phản cảm, mà còn bằng hàng loạt hành vi khác như đình công với LĐBĐ QG vì bất mãn tiền thưởng, hay mới nhất và nóng nhất: bị nghi ngờ dàn xếp tỷ số trong một vài trận đấu đã qua (?). Ngọc Anh |
