NSƯT Công Lý: Chạy show quần quật không phải là tôi
Công Lý tuổi 40, tóc đã lốm đốm bạc. Anh vẫn đi về một mình trong căn nhà thuê ở Nguyễn Biểu. Anh nói, cuộc sống không có gì thay đổi và anh tự hài lòng với những gì mình đang có. Một cuộc hôn nhân mới ư, anh chưa nghĩ tới. Nói vậy, nhưng cách anh đưa ảnh người yêu tình tứ lên facebook lại khiến dư luận rầm rĩ. Liệu đến bao giờ, con ngựa bất kham Công Lý sẽ dừng chân trước một mái ấm gia đình?
- Phải mấy năm rồi mới thấy Công Lý trở lại với màn ảnh nhỏ. Anh có sợ mình bị khán giả lãng quên?
-Tôi nghĩ, khán giả có lãng quên hay không không phải vì mình xuất hiện nhiều hay ít. Và tôi cũng không muốn mình mãi đóng những vai hầm hố, nhí nhổ nữa. Nhân vật Đận trong Bão qua làng là một vai diễn ấn tượng, có nhiều đất diễn và khác hẳn với những vai lấc cấc, bặm trợn mà tôi đóng từ trước đến nay. Đó là một nhân vật khá thú vị, gần giống với tôi ngoài đời. Có lẽ đã đến lúc tôi phải thay đổi chính mình. Tôi không còn trẻ và bây giờ, tôi muốn đi vào những góc nhìn sâu hơn về nhân vật mình đóng. Khán giả sẽ thấy, hình ảnh của Công Lý ở những góc nhìn đa chiều hơn. Và một điều thú vị nữa là tôi thấy Đận có nhiều nét giống tôi ngoài đời.
- Quen với những vai diễn hài, những nhân vật phản diện, bặm trợn, anh có gặp nhiều khó khăn khi phải làm khác với mình trước đây không?
- Tôi thấy dễ dàng hơn khi vào những vai hài, diễn hài cực khó, bởi vì để chạm được vào con tim, lấy được nước mắt của khán giả rất dễ, nhưng để lấy được tiếng cười rất khó vì cuộc sống bây giờ có quá nhiều áp lực, khiến con người ta chai lỳ, khó cười một cách sảng khoái được. Vai Đận với tôi có nhiều điểm tương đồng, nên tôi vào vai rất thoải mái, chứ không phải tính toán nhiều.
- Anh cho rằng Đận giống anh ngoài đời, một Đận hiền lành, mộc mạc, nhưng cũng lưu manh và bằng mọi giá, kể cả phạm tội để bảo vệ miếng cơm manh áo của mình đến cùng?
- Đận giống tôi, là người mộc mạc, giản dị, không cầu kỳ trong cuộc sống. Tôi cũng là người sẵn sàng đấu tranh đến cùng lẽ phải. Nhất là khi động chạm đến cuộc sống, miếng cơm, manh áo của mình. Có lẽ tôi là người thẳng thắn quá, đến mức người ta bảo sẽ thua thiệt và nếu tôi mềm mỏng sẽ tốt hơn. Nhưng đó là bản tính rồi, khi tôi chắc mình đúng nhưng vì một thế lực nào đó bắt mình phải đồng tình tôi rất khó chịu. Tôi chỉ thỏa hiệp bằng cách im lặng thôi chứ không thể ba phải được.
![]() |
- Thế nên, trong cuộc sống anh không gặp nhiều may mắn. Người ta thường bảo, gieo tính cách gặp số phận?
- Tôi không sống khác mình được. Dù có thua thiệt đấy, nhưng tôi chẳng lấy đó làm điều. Với tôi, điều quan trọng trong cuộc sống là phải luôn được sống là mình.
- Mấy năm nay thấy anh có vẻ im hơi lặng tiếng, trong khi các bạn diễn của anh vẫn xuất hiện đều đặn, chạy show ầm ầm. Công Lý đã mệt mỏi với nghề rồi chăng?- Lâu rồi, tôi không tham gia làm phim truyền hình. Vì phim bây giờ toàn dài tập, tôi không có thời gian đi biền biệt hai, ba tháng trời vì còn việc ở Nhà hát Kịch Hà Nội. Bản thân tôi cũng không thích kết hợp việc nọ với việc kia. Từ xưa đến nay, tôi cũng không phải là người thích chạy show. Tôi muốn làm việc gì phải dành thời gian, tâm trí cho công việc đó. Ngày xưa, mới ra trường, nhiệt huyết lắm, tôi cũng nhận nhiều việc, nhưng rồi, việc nọ sẽ chồng lên việc kia, có những thứ sẽ không được như ý muốn. Giờ tôi không thích như thế nữa. Bản thân mình cứ phải căng lên để chạy theo áp lực công việc như thế rất mệt mỏi. Mấy năm rồi ở nhà hát kịch tôi lại làm nhiều. Vở nào tôi cũng tham gia, vừa phải làm vai vừa làm trợ lý đạo diễn, nên rất bận. Đó cũng mới là công việc chính của tôi.
- Anh vẫn yêu công việc ở nhà hát dù nó chẳng mang lại cho anh danh tiếng cũng như thu nhập. Vì sao anh giữ được niềm đam mê của mình như vậy?
- Sân khấu khá trầm lắng, nhưng không lẽ vì thế mà mình buông xuôi. Chúng tôi vẫn luôn cố gắng duy trì ngọn lửa sân khấu, không phải để cho nó phát triển mà để tồn tại đã. Nếu chúng tôi không giữ lửa, thì thế hệ trẻ họ biết nhìn vào đâu, bấu víu vào đâu. Tôi nghĩ như thế cũng có cái hay bởi trong thời buổi khó khăn mà mình vẫn giữ được niềm đam mê cũng là hạnh phúc. Chứ sân khấu đỏ đèn hằng đêm, khán giả đến ầm ầm, thì có lẽ không cần nhiều sự nỗ lực đó nữa. Hiện tại, với tôi, sân khấu vẫn là niềm đam mê và một niềm vui sống. Nếu mệt mỏi chắc tôi và thế hệ tôi không còn nhiệt huyết để làm việc nữa.
![]() |
| Công Lý, Thảo Vân và con trai hồi chưa xa... |
- Các diễn viên hài xuất hiện trong các game show truyền hình khá nhiều, đôi khi để kiếm tiền, hoặc đó là một cách duy trì tên tuổi của mình. Sao không thấy Công Lý xuất hiện trong bất cứ chương trình nào?
- Tôi cũng nhận được nhiều lời mời, nhưng tôi nghĩ đó không phải sở trường của tôi. Tôi thấy mình không hợp với đám đông, với những công việc như MC. Nghề của tôi là nghề diễn và tôi chỉ hợp với nghề đó mà thôi. Tôi là người rất tự tin, nhưng những gì không thuộc sở trường của tôi thì tôi không làm. Tôi không thích làm trong tâm thế mình không chắc chắn có hiểu hết nó không. Không thể ôm đồm được mà làm lấy được. Có lẽ tôi thuộc về những thứ giản dị, đời thường hơn. Bản tính tôi không thích đám đông. Nếu đi đám cưới của một ai đó mà bị phát hiện, tôi phải trốn ngay, sợ nhất là bị bắt lên sân khấu phát biểu. Mẹ tôi đôi lúc cũng băn khoăn tự hỏi sao tôi lại đi theo nghề này, vì cứ ra đám đông là tôi như bị cấm khẩu ấy.
- Nhưng không chạy show kiếm tiền thì nghệ sĩ sống bằng gì. Anh có chạnh lòng không khi tuổi 40 rồi mà vẫn đi về một mình và còn ở nhà thuê?
- Tôi nghĩ, chẳng có nghệ sĩ nào sống được bằng nghề ở Việt
![]() |
Tôi nghĩ, mọi người chỉ thấy sự lộng lẫy trên sân khấu của nghệ sĩ mà thôi, chứ ngoài đời thường, thì ai cũng vất vả, lăn lộn, kể cả các ca sĩ-những người có thu nhập được coi là cao bây giờ. Chẳng có ai mà tự nhiên nhấc bổng tóc mình lên được cả. Tôi nghĩ, rất tích cực nhé, chúng tôi còn may mắn hơn các ca sĩ vì tuổi đời của bọn tôi dài hơn. Chúng tôi, nếu còn niềm đam mê có thể còn có cơ hội làm việc đến già. Đó là một niềm vui không gì thay thế được.
- Anh có vẻ hài lòng với những gì mình đang có?
- Đương nhiên, phải biết hài lòng với những gì mình đang có chứ, nhưng không có nghĩa là tự mãn, cũng không có nghĩa là mình phải thế này thế khác cơ. Tôi cũng phải quan tâm đến cơm áo gạo tiền, nhưng không phải làm mọi giá để có được tiền. Bởi nếu thế thì cái gì tôi cũng làm, rồi cũng chạy show quần quật, làm những thứ mình không thích. Nhưng làm thế, đôi khi cắn rứt lương tâm lắm.
- Thấy anh khoe ảnh rất tình cảm nhé, với người yêu mới trên facebook, thậm chí anh còn chia sẻ rằng đó là người hiểu và thông cảm cho công việc của anh. Anh có nghĩ điều đó khiến vợ cũ và các con của anh chạnh lòng không? Có vẻ như sắp có một đám cưới đây?
- Tôi không muốn chia sẻ những chuyện riêng của mình. Tôi mong khán giả chỉ nên quan tâm đến công việc của tôi thôi. Nhưng dường như họ đang tò mò, hiếu kỳ đến đời sống riêng của tôi nhiều hơn đấy.
- Phải chăng anh đã biết sợ dư luận, bởi nhiều người cho rằng, anh sống bông tuồng, tự do chủ nghĩa và thiếu trách nhiệm thế chắc gì có người phụ nữ nào chịu nổi?
-Tôi tin vào số phận. Những quan niệm sống của tôi đã từng chia sẻ với chị cách đây hơn 1 năm giờ vẫn thế. Tôi nghĩ sẽ không có đám cưới thứ 3 nhưng có thể có cuộc hôn nhân thứ 3. điều đó còn phụ thuộc vào duyên phận. Nhưng tôi cũng sợ cách chú ý của mọi người đến cuộc sống riêng. Tôi không thích thỏa mãn khán giả bằng cách đó. Cuộc sống của tôi hiện tại vẫn rất ổn và bình yên.
- Và anh vẫn mơ một chốn đi về sau hai lần đỗ vỡ?
- Tôi rất mong muốn điều đó, nhưng có lẽ là số phận, có muốn cũng chẳng được. Đã là số phận thì đừng bao giờ cưỡng lại nó. Tôi cứ thuận theo mà sống vậy thôi. Tôi đang làm việc quần quật, bận rộn cũng là một điều hạnh phúc. Tôi sợ rảnh rỗi, ngồi nghĩ ngợi linh tinh và sinh ra nhiều thói hư tật xấu. Còn phía trước ư, cứ đợi đấy, có số phận hết cả rồi.
- Cảm ơn cuộc trò chuyện của anh



