Méo mó nhân cách... thành hiện tượng
Câu chuyện đề thi học sinh giỏi Văn về mơ ước đại gia của các cô gái trẻ liên quan đến Ngọc Trinh, Bà Tưng cho thấy dường như những câu chuyện về méo mó nhân cách, khi được bàn tán nhiều lại trở thành chuyện bình thường, thậm chí còn có một số người coi đó là tấm gương. Và hình ảnh một người bữa trước lên báo khoe vợ con yêu thương say đắm và bữa sau tự chụp ảnh ôm ấp đàn ông gửi đăng trên báo mạng như ca sỹ Long Nhật cũng khiến người ta tự hỏi, vậy đâu là chuẩn mực đạo đức của năm 2013?
Tiền là tất cả
Khi Ngọc Trinh xuất hiện, cô này tung những phát ngôn sốc, bị ném đá dữ dội. Nhưng, một bộ phận khác ủng hộ và coi cô là biểu tượng thành công của việc chinh phục đàn ông. Nếu như thế hệ trước Ngọc Trinh cũng không ít người sống như vậy, tìm kiếm đàn ông giàu có và moi tiền để sống sung túc. Nhưng thế hệ trước vẫn còn biết rằng, đó là một sự nhục nhã chẳng vẻ vang gì, và đó không phải là tình yêu, đó là một cuộc chơi mà thôi. Còn thế hệ sau, Ngọc Trinh tuyên ngôn rõ ràng. Và sau nữa, bà Tưng, đã quyết nổi danh bằng mọi giá, tìm mọi đường thu hút người khác, phơi trần cuộc sống của mình và tỏ ra thản nhiên trước dư luận cho rằng mình là kẻ hư hỏng.
Một bộ phận người trong showbiz đang cổ súy cho lối sống vật chất này. Và đáng trách hơn, tất cả lối sống hình thức và đếm đo giá trị bằng những vật dụng đắt tiền đều được truyền tải chi tiết trên mặt báo. Sau đó, mạng xã hội tiếp tục tiếp tay cho những thông tin này. Sẽ chẳng có gì lạ nữa, nếu một ngày một cô gái mới lớn dõng dạc tuyên bố, tôi sẽ ngủ với bất cứ đàn ông nào trả nhiều tiền. Bởi vì đàn chị của họ đã lót đường cho việc này, bằng những viên gạch đầu tiên, để bình thường hóa dư luận xã hội. Cũng đáng nói hơn, dường như không có bất cứ nhà giáo dục hay nhà đạo đức nào đưa ra được những cái "bấm huyệt" chính xác để giải mã câu chuyện này. Và thông tin một chiều quá nhiều khiến mọi thứ trở nên hỗn mang.
![]() |
| Long Nhật tình tứ bên bạn trai. |
Khoe vợ con rồi đi ôm đàn ông
Hành trình trở thành "hot" trên báo mạng của Long Nhật là hành trình bán dần lòng tự trọng và nhân cách của một ca sỹ. Long Nhật ít nhiều cũng có fans hâm mộ, có thành tựu với dòng nhạc quê hương và trước đây, truyền hình từng dành cho anh rất nhiều ưu ái, cho xuất hiện trong những chương trình riêng. Hơn nữa, ở tuổi ngoài 40, đáng bậc cha chú trong showbiz, nhưng Long Nhật lại là người tiên phong trong việc tầm thường hóa cuộc đời mình.
Trước tiên là Long Nhật kể câu chuyện về đồng tính, tự cho mình là đàn ông đích thực nên từ chối chuyện tình yêu của những người đồng tính theo đuổi mình. Điều buồn cười nhất là chi tiết này không ai chịu tin, bởi vì Long Nhật quá ẻo lả đến mức gần như 100% công chúng khẳng định anh là gay. Để lấy lòng tin của công chúng, Long Nhật bắt vợ con lên báo để chứng minh sự thực mình là đàn ông và… khả năng sinh lý rất cao. Tiếp đó, Long Nhật tìm mọi đám đông của showbiz để bu vào bình luận, chửi người này chê người khác, khiến cư dân mạng đặt tên là "bà tám showbiz". Và người ta không thấy Long Nhật có bất cứ sản phẩm âm nhạc nào, ngoài chuyện quăng bom buôn chuyện trên mạng.
Tuy được giải thích là bị chụp lén, nhưng ai cũng phải bật cười vì sự lố bịch của bộ ảnh này. Nếu chụp lén thì đâu có thể chụp rõ nét và chi tiết từ lúc hai người đón nhau ở sân bay, đưa nhau về khách sạn và chụp lên tới… tận lúc mở cửa phòng khách sạn 5 sao… Chưa hết, sau đó, Long Nhật tiếp tục tung bộ ảnh ôm ấp đắm đuối anh chàng này bên cạnh chiếc xe mới đẹp và công khai hình ảnh một người đồng tính. Dường như câu chuyện nhân cách đã không còn ý nghĩa gì trong trường hợp này. Không biết lúc này anh có bắt vợ và hai con mình lên báo để thanh minh cho cha hay không. Nhưng công chúng chỉ còn biết lắc đầu ngao ngán…
Có vẻ như scandal như một thứ chất gây nghiện và người ta thích cảm giác được thiên hạ nhắc tới và xầm xì. Nếu quả vậy, thì showbiz Việt đang lâm trọng bệnh và người ta đã hoàn toàn không còn khái niệm giá trị và đạo đức. Điều này sẽ dẫn tới đâu? Hẳn nhiên, sẽ chẳng có thiên đường nào cho những nhân cách méo mó lạc vào trái đất!

