Mario Goetze: Cậu bé siêu nhân và 2 người cha có tên Juergen
Dáng dấp nhỏ bé, gương mặt măng tơ, búng ra sữa, Mario Goetze hóa thân thành thần tượng mới của bóng đá Đức. "Một tài năng thế kỷ". Goetze được gọi như vậy. Và chính bản thân Goetze cũng là một cuốn chuyện lạ thế kỷ.
1. Goetze đút tay túi quần jean sành điệu, áo phông đen, áo khoác đen, với khuôn mặt non choẹt, ngơ ngác, bước vào gian phòng rộng chừng 30m2. Đó là phòng phỏng vấn của hãng thông tấn Cologne. Đó là ngày Goetze tròn 19 tuổi, lần đầu tiên được phép xuất hiện trước các phương tiện truyền thông. Đi cùng Goetze không phải là người đại diện nào xa lạ mà là ông bố Juergen Goetze.
Hôm đó, người tiếp cha con Goetze là Volker Struth, Giám đốc cơ quan, nhà tìm kiếm tài năng bóng đá cực kỳ uy tín, người muốn thuyết phục Goetze làm hình ảnh quảng cáo và tiếp cận với truyền thông Anh quốc để xuất hiện trong chương trình truyền hình về Champions League, nơi Dortmund đang thi đấu. Họ cùng nhau bàn bạc về chương trình, về tiếng Đức khi phỏng vấn. Bất ngờ, ông Juergen mỉm cười thích thú và nói rằng, con trai mình có thể nói tiếng Anh chẳng khác gì nói tiếng mẹ đẻ. Khi đó, một câu chuyện mới được mở ra, khiến vấn đề chính bị quên lãng. Và đó là một câu chuyện khiến Volker Struth phải bất ngờ.
Khi đó, người ta mới biết ông Juergen là một Giáo sư công nghệ thông tin từng sống ở Housston, Texas. Và khi 3 tuổi, Goetze từng ở đó cùng cha mình và nói tiếng Anh. Sau khi về Đức, Mario từng tham dự những buổi lên lớp của cha và hiểu được tất cả những gì ông nói bằng tiếng Anh, kể cả đó là những thuật ngữ chuyên môn về mô hình hóa hệ thống thông tin, truyền tải dữ liệu di động. Thậm chí, ông Juergen còn tiết lộ rằng, Mario còn từng quay lại Texas, tham gia đội bóng chày và giành giải thưởng ITG, giải đấu dành cho các học viên trẻ xuất sắc của Hiệp hội công nghệ thông tin.
![]() |
Cuộc sống của gia đình Goetze xoay quanh những con số, những hệ thống máy tính phức tạp, những dữ liệu thống kê và các ứng dụng số học kỹ thuật. Mario được thừa hưởng tất cả những thành quả của khoa học. Suốt từ khi bắt đầu đến với bóng đá năm 6 tuổi (CLB Hombruch), cho đến tận bây giờ, đi bên cạnh Mario luôn là ông Juergen, với một hệ thống dữ liệu kỹ thuật luôn đầy ắp trong máy tính, được cập nhật liên tục, với những thuật toán phân tích thể lực, các thông số kỹ thuật y học.
Cậu bé chơi bóng chày ở Texas ngày nào, nay đã trở thành một triệu phú bóng đá ở cái tuổi 20, khi Bayern Munich bỏ tới 37 triệu euro để mua về từ Dortmund. Một điều thần kỳ chưa từng có huyền thoại nào của bóng đá Đức làm được.
2. Trận đấu giao hữu giữa Đức và Brazil hồi cuối năm 2011 kết thúc với tỷ số 3-2 nghiêng về chủ nhà Đức. Ở đó, Goetze đã có màn trình diễn chói sáng, và là cầu thủ hay nhất trận, làm lu mờ những ngôi sao như Neymar, Robinho, Pato, Fernandinho. Ngay trên sân, CĐV gọi Goetze là Goetzinho, một cái tên mang âm tiết của Brazil. Trận đấu đó đánh dấu bước ngoặt cho sự nghiệp của Goetze và chính thức đưa anh lên đỉnh cao danh vọng khi mới 19 tuổi. Nó làm rung chuyển cuộc sống gia đình Goetze.
Trong khi ông Juergen nhận được mức lương 6.000 euro/tháng, thì cậu con trai đá bóng đã có 1 triệu euro tiền lương mỗi năm ở Dortmund, 1,5 triệu euro tiền hợp đồng quảng cáo cho Nike. Và bây giờ, khi đến với Bayern, Goetze có mức thu nhập cao gấp 7 lần. Nếu so sánh với C.Ronaldo, Messi hay Neymar, số tiền mà Mario nhận được chẳng đáng là gì, nhưng đó là sự thăng tiến chóng mặt của một cầu thủ mới đá bóng chuyên nghiệp được 3 năm, một người mà đáng lẽ đã không xuất hiện với trái bóng mà ở môn bóng chày hoặc trên sân quần vợt, môn thể thao yêu thích của Mario.
![]() |
| Goetze ra mat CLB Bayern. |
Sau trận đấu giao hữu với Brazil, báo chí Đức khen ngợi Mario, ngưỡng mộ hệ thống đào tạo của Dortmund đã sản sinh ra một thiên tài. Những bài học của Dortmund được nêu ra như tiêu chuẩn cho cách thức đào tạo trẻ tiên tiến. Trong đó, việc gìn giữ tài năng được đề cao. Ở đó, câu chuyện về HLV Juergen Klopp được nhắc đến như một tiền đề để Mario phát triển. HLV của Dortmund chấp nhận nguy cơ thua trận, để Mario Goetze ngồi ngoài dù cầu thủ này bị chấn thương nhẹ. Klopp cấm báo chí tung hô học trò của mình, cách li hoàn toàn Goetze khỏi vầng hào quang quá sớm. Ông thăm nom, chăm sóc, quan tâm và gần gũi Goetze như người cha thứ hai cả về chuyên môn và cuộc sống hằng ngày. Nhưng bên cạnh đó, người cha thật sự của Mario cũng đã góp công lớn trong sự thành công của Goetze.
Tại đại học Dortmund, nơi ông Juergen đang công tác, trong căn phòng nhỏ ở tầng 4 có những chiếc áo thi đấu cùng chữ ký của những nhà vô địch. Trên chiếc tủ đặt đồ lưu niệm có những con rồng Đài Loan. Chúng là vật lưu niệm sau những dự án nghiên cứu chung với các sinh viên đến từ Đài Loan về các thuật toán phần mềm. Và chúng được kết nối, lấy chủ thể nghiên cứu chính là Mario Goetze. Điều thú vị là căn phòng của Juergen nằm đối diện trụ sở của CLB Dortmund. Từ ô cửa kính văn phòng của Juergen, người cha có thể nhìn sang tầng thượng tòa nhà đối diện cách đó không xa, nơi Goetze từng có một gian phòng với phòng tắm và ban công riêng.
Bây giờ, khi Mario đã đến với Bayern Munich, người cha Juergen vẫn ở trong căn phòng tầng 4. Ông vẫn giữ thói quen đứng ở cửa kính nhìn sang trụ sở của CLB Dortmund. Nhưng ông sẽ không còn thấy bóng cậu con trai có thân nhìn nhỏ thó nữa. Goetze nhỏ bé của ông lúc này đã là "Super Mario", là thần tượng của giới trẻ, là biểu trưng của cả một hệ thống đào tạo trẻ của bóng đá Đức. Sự xuất hiện của Mario được chào đón như một ngôi sao nhạc Pop. Thậm chí, Goetze được coi như tương lai của đội tuyển Đức, của niềm hy vọng vàng tại World Cup 2014. Thành quả đó có công của Dortmund, của HLV Klopp và của cả người cha Juergen, ông giáo sư luôn miệt mài hỗ trợ, hằng đêm cặm cụi với cậu con trai.
3. Hai tiếng sau cuộc trò chuyện, Struth đặt hai chiếc điện thoại lên bàn, ở đó mỗi chiếc có lưu khoảng 4.000 số điện thoại. Một chiếc được nhấc lên. Một số được gọi đi. Vài tháng sau, Mario Goetze ký hợp đồng tài trợ với Nike, sau đó trở thành đại sứ hình ảnh của Nike cùng những Eden Hazard (Chelsea), Raheem Sterling (Liverpool), Theo Walcott (Arsenal). Mario Goetze đã có thể tự tin đến những quán ăn sang trọng. Cặp lông mày dài, quyến rũ y hệt của C.Ronaldo. Bộ tóc óng mượt được vuốt keo kiểu cách. Những bộ trang phục đơn giản nhưng đầy phong cách. Đó là thành quả mà chính Mario cũng không thể tưởng tượng ra.
Nhưng điều khác biệt ở Mario là cậu bé vẫn đứng vững trên mặt đất, khi vầng hào quang tỏa sáng rực rỡ ở cái tuổi vừa tròn 21. Những bài học mà Dortmund dạy, những cách ứng xử các mối quan hệ mà HLV Klopp đã dạy, sự hà khắc của ông khi bảo vệ Goetze suốt mấy năm qua đã trở thành thói quen của "Super Mario". Khuôn mặt đẹp như thiên thần của Goetze chưa lần nào kênh kiệu. Nó vẫn cứ rủ xuống trong bộ dạng của một cậu bé mới trưởng thành, nhút nhát, dè dặt trước mọi sự tung hô. "Nếu tôi có một chút gì đó, thì cũng chỉ là sự bắt đầu. Tôi vẫn cảm thấy như một người bình thường, bởi tôi không quen với những ánh hào quang".
Mario Goetze rất đơn giản như vậy. Và cũng may là trong thế giới bóng đá đầy xa hoa bây giờ vẫn còn một ngôi sao mộc mạc. Đó mới là "sản phẩm" tuyệt vời nhất, cá tính tuyệt vời nhất, mà bóng đá Đức tạo ra, với dấu ấn của hai người cha cùng tên Juergen: Klopp và Goetze!
|
Những luật lệ Dort - Mund từng dành cho Mario Goetze Khi còn khoác áo Dortmund, HLV Juergen Klopp đã đưa ra những luật lệ hà khắc dành cho Mario Goetze: - Không được tiếp xúc với báo chí và các phương tiện truyền thông. - Không được tỏ thái độ ngôi sao trong thi đấu và tập luyện. - Cấm báo chí tung hô Goetze sau một trận đấu. - Bất cứ khi nào phải gặp bác sĩ điều trị, Goetze đều phải nghỉ thi đấu trận gần nhất. - Cấm đi chơi sau 22 giờ tối. - Cấm uống rượu, bia, đến vũ trường, quán bar. - Cấm tiếp xúc với bất kỳ đại diện hay quan chức của CLB nào khác. - Cấm nói đến mọi chức vô địch của Dortmund (quy định chung cho cả đội) Bản danh sách những luật lệ này chỉ được dỡ bỏ khi Mario Goetze đủ 19 tuổi. |
|
Mario Goetze, cầu thủ Đức đắt giá nhất Cách đây 2 năm, tháng 8/2011, Dortmund từng nhận được lời đề nghị mua Mario Goetze từ CLB Arsenal của Anh với giá lên đến 40 triệu euro. Tuy nhiên, Dortmund đã từ chối. Tháng 5 vừa qua, Bayern đã mua Goetze với giá 37 triệu euro ngay trước vòng bán kết Champions League. Sau khi thông tin này được Bayern tung ra, một làn sóng phản đối dữ dội chưa từng có xuất hiện trên các mạng xã hội. Chỉ chưa đầy 30 phút sau khi Bayern đưa tin, có 5.000 CĐV đã bày tỏ sự giận dữ trên facebook của Dortmund, 7.000 người truy cập và bình luận trên trang cá nhân của Goetze. Trong lễ ra mắt CLB Bayern, Goetze lại còn gây ra scandal. Không biết vô tình hay hữu ý, Goetze mặc chiếc áo có biểu tượng Nike, trong khi nhà tài trợ của của Bayern là đại kình địch Adidas. Chỉ khổ ban lãnh đạo Bayern phải rối rít đi xin lỗi Adidas. |


