MC và câu chuyện "những chiếc máy nói"

Thứ Tư, 16/10/2013, 20:00

Câu chuyện về giới MC được thổi bùng trở lại trong cuộc tranh cãi giữa MC Thanh Thảo (Thảo Hugo, MC chương trình "Con đã lớn khôn" và nhiều chương trình nổi tiếng trên HTV) và MC Trấn Thành tại đêm chung kết cuộc thi MC của Đài truyền hình TP Hồ Chí Minh. Cuộc "chặt chém" của Trấn Thành với Thanh Thảo trên sóng truyền hình trực tiếp, chê đàn chị không có cảm xúc và hàm ý rằng giám khảo như vậy là chưa xứng đáng.

"Giận tím mặt", nữ MC có biệt danh "Thảo Hugo" đã viết tâm thư trên facebook và Trấn Thành cũng giận dữ đáp trả không thương tiếc. Và câu chuyện về giới MC vốn bị đánh đồng như những cái máy nói vô hồn được khơi dậy…

Trấn Thành và phần còn lại...

Trấn Thành gần như là thí sinh duy nhất trưởng thành từ cuộc thi MC mang tên "Én vàng" do HTV tổ chức hàng năm, mà không trở thành một cái máy nói. Tuy nhiên, trong cuộc thi năm đó, Trấn Thành chỉ giành giải ba, dù trước khi thi MC, anh đã là một diễn viên hài quen thuộc tại các tụ điểm tấu hài và sân khấu bình dân trong thành phố. Người được giải Én vàng năm đó là Hồng Phượng, một nhân viên của FPT, sau này trở thành MC của HTV, với lối dẫn khá truyền thống, cực kỳ thuộc bài và luôn mỉm cười.

Sự chiến thắng của những gương mặt như Hồng Phượng trở thành truyền thống của cuộc thi này, trước và sau đó đều giành giải vàng cho những chiếc máy nói bài bản, với những đề thi giống sách giáo khoa và ai trả bài khéo léo hơn thì sẽ chiến thắng. Và tất nhiên, tin đồn sắp xếp giải đã diễn ra từ lâu, khiến cuộc thi ngày càng trở nên xa lạ với công chúng. Những giải vàng sau đó khiến dư luận dửng dưng và rất nhiều MC đoạt giải vẫn phải rất chật vật tìm kiếm cơ hội từ những show diễn nhỏ.

Trấn Thành từng chia sẻ: "Thà là có 5 người thương và 5 người ghét, còn hơn là một MC mà 10 người không ai thương cũng không ai ghét. Tạo ra cái mới là tiêu chí sống của tôi, phải biết nghĩ khác với những gì người khác nghĩ. Tại sao MC cứ phải tìm những câu chữ óng mượt hoàn hảo, thế thì còn gì là Trấn Thành nữa. Đó là một biên tập viên cầm giấy đọc thuộc lòng. Tôi dám chấp nhận rủi ro. Chúng ta hãy đưa ra cái mới, có người khen có người chê, nhiệm vụ của tôi là làm tới khi chê là 1, khen là 9. Tôi chấp nhận chơi chữ dù có ngày bị "ném đá". Nhưng không có nghĩa là chơi nổi. Làm ăn phải có vốn liếng, đã làm nghề phải có vốn sống và vốn từ. Phải đủ kĩ thuật để tự cứu mình, chứ không phải chơi nổi như thiêu thân lao đầu vào chỗ chết… Tôi sợ nghề này lắm, rất là chán nản. Nhưng tổ nghiệp đẩy tôi vào nghề, sau 6 năm tôi mới yêu nó. Tôi là một MC tự phát và không muốn khán giả phải tua phần nói của MC mỗi khi xem video, không muốn khán giả bịt tai lại, ăn bánh ăn kem khi MC đứng trên sân khấu, nên phải tự biến mình thành một tiết mục. Tôi muốn khán giả phải chờ xem tôi nói gì, giới thiệu gì cho tiết mục sau… Và nếu như MC nào ra sân khấu và đọc đúng những từ ngữ có trong giấy thì họ sẽ nhận lại kết quả là lượng yêu thích chỉ bằng vỏn vẹn tờ giấy mà họ đang đọc"...

MC Trấn Thành và MC Thanh Thảo.

Trong khoảng một năm trở lại đây, cùng với Phan Anh, Trấn Thành trở thành MC được các show truyền hình mời gọi nhiều nhất, đặc biệt là các cuộc thi truyền hình thực tế. Ứng biến nhanh, tính hài hước thú vị đã khiến anh được yêu mến. Nhưng để duy trì được độ hài hước, đôi khi Trấn Thành cũng phải trả giá, đó là hơi… quá, thậm chí có lúc bị coi là lố bịch. Lượng người yêu và ghét Trấn Thành là ngang nhau.

Và câu chuyện của MC Thanh Thảo, vị giám khảo trong đêm chung kết 1 cuộc thi Én vàng 2013 là một ví dụ về sự phân dòng giữa hai "chiến tuyến". Trấn Thành có ý châm chích những MC có tính khuôn thước của HTV, dùng sự chuẩn mực để đo mọi thứ thay vì sự thú vị hài hước kéo khán giả gần lại với mình. Về điều này, Trấn Thành không sai, nhưng thái độ với đàn chị có phần "khiêu chiến" đã khiến không ít người giận dữ. Là một người từ tốn, cẩn trọng trong từng câu chữ nhỏ, Thanh Thảo không chấp nhận được thái độ châm chích của đàn em.

Chị đã viết một "tâm thư" dài trên trang cá nhân: "Đọc status mà tôi thấy em vẫn chứng nào tật ấy! Trong suy nghĩ của em thì nơi nào không có em nơi đó đều là dở hơi hay sao? Em có tài, em thông minh nhưng em không biết dùng để người khác phục em, em tự tin đến xem thường người khác! Em nghĩ sao lại đi nói là đêm ấy nếu không có sự dí dỏm của em mọi người kê gối mà ngủ? Xin lỗi em nhé, cả 4 tiếc mục của show "À Ố"  liên tục nhận được những tràng pháo tay của khán giả!...Việc châm chọc, khích bác người khác là sở thích của em hay sao ấy ! Em huyên thuyên trong micro như một đứa trẻ bị "già" trước tuổi vậy, chứ nếu là người lớn thì khác rồi.

"Tôi để ý thấy có một vị giám khảo từ đầu giờ đến giờ ngồi y một tư thế, mặt không hề có tí cảm xúc", em nghĩ sao khi phát biểu câu ấy? Điều đó đáng để "pha trò" sao? Tôi cảm xúc và tâm huyết với thí sinh thế nào, em biết không? Tôi hào hứng theo từng tiết mục của nghệ sỹ thế nào em thấy không? Liệu cả ban tổ chức có vấn đề hay sao khi mời tôi - một người mà như em nói - đi làm giám khảo? Em đang tôn trọng người khác theo cách như thế à? Tôi trả lời em theo đúng suy nghĩ của mình ngay lúc đó: "Khi Trấn Thành bước ra thì tôi mất hết cảm xúc". Vậy mà em còn bảo: "À, hoá ra Trấn Thành là người mang cảm xúc cho bạn". Lẽ ra tôi sẽ tiếp một câu: "Trấn Thành rất giỏi trong việc nhìn được cảm xúc người khác, nhưng lại rất kém trong việc điều khiển cảm xúc của mình".

Em thật sự là người có tài, có óc khôi hài, ứng biến nhanh, những tố chất lợi thế cho nghề, nhưng hãy biết sử dụng thế nào! Tôi đã từng chứng kiến những người tài giỏi, luôn sống trong một môi trường "ngập ngụa" lời khen, ảo tưởng về bản thân mình quá lớn để rồi thất bại vì chính những ưu điểm của mình! Mong em ko phải là người như thế để "nghề" không lụi tàn một nhân tài quá sớm"!

Và Trấn Thành đã gặp sai lầm khi "đáp trả" lời đàn chị bằng những lời còn nanh nọc hơn rất nhiều lần lời khắt khe mà đàn chị dành cho mình. "Không nên chê bai đồng nghiệp như vậy chị à. Mặc dù chị có già tuổi đời hơn em nhưng em có bao giờ dám chê chị già đâu… Em mới nói có một câu không hề đụng chạm gì mà chị đã vội hùng hục viết tâm thư quở phạt em, có đáng không chị? Tình đồng nghiệp chị bán rẻ thế cơ à? Hay là chị tị gì em hả chị? Em thật không biết nguyên nhân lồng lộn của chị là gì luôn á? Chị làm vậy chẳng khác nào chị tuyên bố với thế giới: "Chị không có ưa em"!

Rất nhiều người cho rằng, Trấn Thành đã hơi… trơ khi phản ứng những góp ý dẫu hơi khắc nghiệt nhưng đầy thành ý của đàn chị. Nếu là đàn ông thực sự thì không đáp trả như vậy. Và đúng như bản tính, Thanh Thảo đã im lặng, dù rằng việc chị bị "chặt chém" trên sóng truyền hình trước hàng triệu khán giả cũng rất… đau đớn!

Nghề nói như... máy khâu vắt chỉ

Có nhiều người vẫn đùa rằng, rất nhiều MC trên truyền hình đang đứng nhìn vào màn hình trước mặt và nói nhanh như chiếc máy vắt chỉ làm việc cần mẫn. Có nhiều người nói rất lưu loát nhưng thực chất không hiểu mình đang nói gì. Nói điều này có thể trở thành nặng lời, nhưng với không ít MC, nghề này không cần tư duy, chỉ cần có kịch bản và đẩy đưa một chút là đã thành công. Chính từ tâm lý đó mà nảy sinh ra rất nhiều trường hợp nghĩ rằng, mình nói nhanh và nói nhiều một cách ồn ào sẽ trở thành một MC.

Điều đáng nói là, tại Việt Nam hiện nay, chỉ có một cuộc thi tìm kiếm MC duy nhất, đó là "Én vàng". Và cuộc thi này dường như chủ yếu tìm kiếm những người dẫn chương trình theo phong cách mà Đài Truyền hình TP Hồ Chí Minh muốn duy trì, đó là phát âm rõ ràng, giọng nói truyền cảm và đọc chữ lưu loát. Họ không cần đẹp, không cần hài hước (vì không có đất cho chuyện đó) và tỏ ra mình đạo đức (chỉ cần có tin đồn scandal đâu đó là họ sẽ lần lượt bị cắt sóng). Chính vì thế, cuộc thi này chỉ tuyển chọn những gương mặt theo phong cách truyền thống.

Nhưng, nếu muốn vượt thoát khỏi khuôn mẫu ấy, như Trấn Thành, lại không dễ. Và cũng chỉ mới có Trấn Thành tạo được sự chú ý. Còn một loạt những gương mặt khác đã không thành công như mong đợi.

Ví dụ như Nguyên Khang, người từng đoạt giải nhất cuộc thi Cầu vồng của VTV6, đã được đặt kỳ vọng như một gương mặt thay thế cho Thanh Bạch. Tuy nhiên, đến lúc này, dẫu đã và đang dẫn "Trò chơi âm nhạc" trên VTV3, thì Nguyên Khang vẫn là phiên bản mờ nhạt, với sự ảnh hưởng không khó nhận ra từ Thanh Bạch và một MC gạo cội trong các show ca nhạc tại hải ngoại. Đồng thời, Nguyên Khang mắc một lỗi cơ bản, là khi dẫn show trực tiếp, thường nói huyên thuyên, dông dài theo kiểu nói cho đủ thời gian. Trong các show truyền hình phỏng vấn người nước ngoài, Nguyên Khang thường lạm dụng những từ ngữ "oh, yeah, ok"… làm cho nhiều khán giả nước ngoài bật cười khi theo dõi.

Với lối diễn giải phát âm tiếng Anh không chuẩn, lại thêm những "oh yeah ah" khá ngớ ngẩn, Nguyên Khang giống như một người cố tình gây hài thô thiển trong một show luôn bàn về những vấn đề nghiêm túc. Và nếu ai thường xuyên nghe radio, sẽ thấy sự huyên thuyên đó cũng thường xảy ra trên sóng XoneFM…

Nói sao cho đẹp lòng mọi người

"Nói sao cho đẹp lòng mọi người", đó là ca khúc chủ đề của cuộc thi Én vàng. Nhưng làm sao đẹp lòng được tất cả? Câu trả lời là không thể. Cộng thêm vào đó, chắc chắn sự hài hước luôn đắt giá, nhưng với nghề MC thì nó lại là một con dao hai lưỡi, nó rất dễ biến sự hài hước thành lố bịch.

Không ai thích sự nhàm chán, những cái máy vắt chỉ sẽ mãi chỉ là những cái máy vắt chỉ mà thôi. Nhưng, nếu muốn trở thành người dẫn chương trình được yêu thích, chắc chắn không được phép trở thành một MC thô thiển…

Hồ Minh
.
.
.