Kiatisak và ân tình với bầu Đức

Thứ Tư, 25/11/2020, 15:38
"Tôi bắt Kiatisak lúc nào mà chẳng được", bầu Đức của Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đã nói như thế cách đây 5 năm. Và quả thực, đúng là chỉ sau 1-2 cú điện thoại, bầu Đức đã nhận được cái gật đầu của Kiatisak Senamuang. Đáng nói hơn, ông làm như vậy là để… chiều những cầu thủ trẻ tại HAGL hiện tại.

Tầm của bầu Đức

Những năm đầu thế kỷ XXI, khi giải VĐQG chuyển mình thành V.League với định hướng chuyên nghiệp, bầu Đức chính là người đầu tiên tạo nên dấu mốc khi đưa về ngôi sao ngoại đình đám đầu tiên. Cái tên ấy không ai khác chính là Kiatisak Senamuang, cái tên nổi tiếng của bóng đá Đông Nam Á lúc bấy giờ.

Ông Đinh Hồng Vinh - cựu cầu thủ của HAGL và nay là Chủ tịch CLB Bà Rịa Vũng Tàu  kể lại: "Trước khi lượt về giải hạng Nhất diễn ra, bầu Đức họp anh em cầu thủ chúng tôi lại. Ông nói lượt về, đội chúng ta sẽ có Kiatisak. Chúng tôi khi ấy ngạc nhiên và thì thầm với nhau rằng không thể tin vào tuyên bố ấy. Kiatisak là một cái tên quá lớn tại Đông Nam Á. Bóng đá Việt Nam khi đó cũng chưa có cầu thủ ngoại. Nhưng bầu Đức nói là làm. Gia Lai có Kiatisak và thực sự thăng hạng V.League 2003".

Kiatisak trở thành huyền thoại của Hoàng Anh Gia Lai.

Nhưng bầu Đức đã có được Kiatisak như thế nào? Năm 2002, Kiatisak rời Siangpore để trở về Thái Lan. Anh mới kết hôn không lâu và muốn dành thời gian cho gia đình. Nhưng vào một buổi chiều nọ, Kiatisak nhận được bức thư qua đường fax từ Việt Nam. Nội dung trong bức thư ấy có ghi: HAGL muốn có anh. Kiatisak chưa bao giờ nghĩ sẽ đến Việt Nam thi đấu. Anh chẳng biết HAGL là đội bóng nào nữa cả. Kiatisak thẳng thừng từ chối. Nhưng HAGL không bỏ cuộc. Bầu Đức không chịu đầu hàng.

Cho đến một hôm, Kiatisak nhận được bức thư với nội dung ông Đoàn Nguyên Đức - Chủ tịch của HAGL sẽ đến Thái Lan để gặp mình. Mấy ngày sau, bầu Đức đến Thái Lan thật. "Ông ấy nói mình mới tiếp quản CLB HAGL và thực tình muốn tôi hợp tác. Người Việt Nam yêu mến Kiatisak. Họ muốn xem tôi thi đấu bằng xương bằng thịt", Kiatisak kể lại. "Bầu Đức nói với tôi về chế độ thế này: Xe thì tôi mới mua, biệt thự tôi có sẵn. Những người kia họ trả lương cho anh bao nhiêu thì tôi không biết nhưng tôi trả gấp đôi".

7.000 USD/tháng, Kiatisak trở thành cầu thủ Đông Nam Á được trả lương cao nhất thời điểm đó. Ngày 17-2-2002, Kiatisak không tin nổi vào mắt mình. Quá đông người hâm mộ tới xin chụp hình, chữ ký rồi còn phóng viên, truyền thông, lãnh đạo CLB HAGL và thậm chí là Tổng lãnh sự Thái Lan đến đón anh. Đúng như cam kết của bầu Đức, tại Việt Nam, anh đi xe Mercedes 2 cửa giá gần 10 tỷ đồng, ở trong biệt thự 4 phòng ngủ và có vệ sỹ đi kèm.

Nhưng Kiatisak đâu chỉ cho thấy mình là ngoại binh đắt giá nhất khi ấy. Anh còn chứng minh mình là bản hợp đồng thành công nhất lịch sử của CLB HAGL. Trong 3 mùa giải thi đấu cho CLB HAGL, Kiatisak ra sân 75 trận, ghi được 59 bàn thắng, góp công vào việc giành vé lên hạng rồi 2 chức vô địch V.League liên tiếp năm 2003- 2004. Cho đến bây giờ, số áo 13 vẫn được CLB HAGL "treo" như một sự tri ân với cựu tiền đạo người Thái Lan. Bầu Đức mỗi khi nhắc đến Kiatisak vẫn dành những từ tốt đẹp nhất.

Kiatisak sẽ có lần thứ 3 cầm sa bàn ở HAGL.

Mộng Lee Nguyễn - Kiatisak bất thành

Năm 2009, Lee Nguyễn đến CLB HAGL. Anh trở thành bản hợp đồng bom tấn thứ hai mà bầu Đức tạo ra tại CLB HAGL. Mức lương 10.000 USD/tháng cộng thêm lời hứa hẹn sẽ đưa Lee Nguyễn sang Arsenal tập huấn vào cuối mùa đã làm xiêu lòng cầu thủ mới 23 tuổi khi ấy. Với Lee Nguyễn, HAGL có thế hệ Galaticos 2.0 cùng tham vọng trở lại với ngôi bá chủ V.League. Và với Lee Nguyễn, bầu Đức lại tạo ra một xu hướng chuyển nhượng mới, không phải là ngoại binh mà là những cầu thủ Việt kiều. 

Giống như Kiatisak, Lee Nguyễn cũng tạo được ấn tượng nhất định ở mùa giải đầu tiên cùng CLB HAGL. Anh ghi 9 bàn, kiến tạo 12 lần cho đồng đội. Có lẽ, nếu như các cầu thủ HAGL còn lại cũng chơi với phong độ cao như Lee Nguyễn, HAGL đã không kết thúc ở vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng. Khát khao muốn chinh phục chức vô địch V.League với đầu tàu Lee Nguyễn của bầu Đức là rất lớn. Bởi ngay mùa giải sau đó, ông quyết định đưa Kiatisak, người vừa có mùa giải thành công với Chonburi tại Thai League trở về với CLB HAGL với vai trò HLV trưởng.

Một sự kết hợp giữa đại diện thế hệ ngôi sao HAGL đời đầu mang tên Kiatisak và đại diện thế hệ ngôi sao HAGL đời thứ 2 mang tên Lee Nguyễn được xây dựng. Tham vọng của đội bóng phố Núi là rất rõ. Họ vừa muốn tạo dựng thêm tên tuổi, vừa muốn đưa HAGL trở lại với chu trình thành công như cách đây 6 năm về trước.

"Tôi sẽ giúp anh trở thành cầu thủ số 1 ở Đông Nam Á", câu nói ấy của Kiatisak dành cho Lee Nguyễn khiến người hâm mộ HAGL khấp khởi mừng thầm. Nhưng mọi chuyện vỡ toang chỉ sau 2 vòng đấu. Lee Nguyễn dự bị ở trận đầu tiên và chỉ vào sân ở giai đoạn cuối trận khi HAGL gặp Khánh Hòa. Chưa hết bàng hoàng, cầu thủ Việt kiều lại nhận tin anh tiếp tục bị Kiatisak cho dự bị ở trận gặp Hòa Phát Hà Nội sau đó. Không giữ được bình tĩnh, Lee Nguyễn từ chối ra sân khi Kiatisak yêu cầu đưa anh vào thi đấu.

Kiatisak từng mâu thuẫn rất lớn với Lee Nguyễn.

Xung đột nổ ra. Lee Nguyễn không muốn xin lỗi Kiatisak vì hành động thiếu chuyên nghiệp của mình. Theo anh, chẳng có một HLV nào trên thế giới lại cất cầu thủ số 1 vốn chẳng bị chấn thương hay phong độ kém cỏi trên băng ghế dự bị như Kiatisak. Với "Zico Thái", thái độ thiếu lễ phép của Lee Nguyễn chẳng khác nào một cái tát vào lòng tự trọng. Để rồi đáng ra nếu như cả hai dẹp đi cái tôi, cùng nhau trao đổi một cách thẳng thắn, HAGL đã không phải đứng giữa sự chọn lựa một mất một còn. Đó là hoặc Kiatisak, hoặc Lee Nguyễn, chỉ được chọn một mà thôi. Cuối cùng, HAGL chọn Kiatisak. Nhưng sau cùng, cuối năm ấy, Kiatisak vẫn trở về Thái Lan trước khi có được thành công rất lớn cùng lứa Chanathip Songkrasin tại U23 và đội tuyển Quốc gia Thái Lan.

10 năm sau, Kiatisak sắp sửa trở về Việt Nam một lần nữa. Lại là bầu Đức là người kết nối và đưa anh có lần thứ 3 về lại sân Pleiku. Đúng như tuyên bố xanh rờn 4-5 năm về trước, bầu Đức "bắt" Kiatisak lúc nào cũng được. Sau một vài cú điện thoại, ông đã nhận được cái gật đầu của Kiatisak. Ngạc nhiên thay, ông đưa Kiatisak trở về mà không phải vì một tham vọng nào cả. Ông nói: "Các cầu thủ chia sẻ rằng rất thích triết lý bóng đá cũng như lối chơi mà Kiatisak áp dụng nên tôi chiều ý, đưa "Sắc" trở lại mái nhà xưa HAGL. Đầu tháng 12, Kiatisak sẽ có mặt ở Việt Nam. Kiatisak thì ai cũng biết rồi. Cậu ấy đá bóng hay nhưng làm HLV ở cấp CLB cũng bình thường, có thành tích gì đáng kể đâu. Vì vậy, đừng kỳ vọng nhiều. Tôi đưa Kiatisak về vì tụi nhỏ thích, chứ cũng tốn kém lắm đấy".

600 triệu đồng/tháng được cho là mức lương mà bầu Đức trả cho Kiatisak khi ở lần thứ 3 có mặt tại Việt Nam. Điều đó cũng đủ cho thấy độ chịu chi và chịu chơi từ phía bầu Đức. Có thể, HAGL không thành công với Kiatisak. Cũng có thể, đội bóng phố Núi cũng chỉ tiếp tục trụ hạng với "Zico Thái". Nhưng một lần nữa, ông bầu của HAGL lại đem đến cho V.League một sự thú vị. 

Chờ Công Phượng kết hợp với Kiatisak

Bầu Đức khẳng định: "Công Phượng đã hết hạn cho mượn ở CLB TP HCM nên trở về HAGL. Người ta cứ đồn đoán này nọ, nhưng Công Phượng là người của tôi thì phải về với tôi chứ". Ông nói thêm: "Công Phượng hay Xuân Trường, Tuấn Anh được tôi nuôi nấng, tạo điều kiện ăn tập từ nhỏ, đến bây giờ khôn lớn và thậm chí, nhiều đứa lập gia đình rồi. Tôi thương lắm, nên khi tụi nhỏ bảo thích ai mà tôi cảm thấy hợp lý thì chiều theo thôi. Cơ bản, lực lượng của HAGL vẫn thế, còn các ngoại binh cũ cũng chia tay hết rồi.

Hiện tại, HAGL mới chiêu mộ Hữu Tuấn và Tuấn Linh. Trong đó, Tuấn Linh là thủ môn. HAGL thường yếu ở vị trí này, trong khi Học viện lại không đào tạo các thủ môn, nên bắt buộc phải kiếm người bên ngoài. Các vị trí khác, chúng tôi không thiếu. Vả lại, cầu thủ nội chất lượng đều đang thuộc quyền sở hữu của các đội bóng khác, đốt đuốc cũng khó tìm được cầu thủ giỏi ở Việt Nam lúc này.

Quả thực, khi Kiatisak trở lại Việt Nam, người ta vẫn mong đợi về một sự kết hợp giữa anh và Công Phượng. Liệu rằng cầu thủ này có thể thành công với Kiatisak hay không, hay lại giống như những "sao số khác" kiểu Kesley Alves hay Lee Nguyễn thất bại dưới tay Zico Thái. Tất cả những câu hỏi đó chỉ có thể phải chờ đến khi Kiatisak nắm thực quyền trong tay ở HAGL, người ta mới có thể tỏ tường. Nhưng như HLV Mai Đức Chung đã chia sẻ gần đây, với một cầu thủ mà dòng máu HAGL đã chảy từ khi còn nhỏ và một tượng đài làm nên tên tuổi của CLB này, sự kết hợp ấy chỉ có thể là thành công.

An Ngọc
.
.
.