Cuộc chiến ngôi vị mang tên Vietnam Next Top Model:

Có thật là "trâu buộc ghét trâu ăn"?

Thứ Ba, 13/03/2012, 16:24

Lại thêm một vụ lình xình nữa, liên quan đến giới "chân dài" vốn đã quá nhiều thị phi. Thế nhưng, ở lần này, vụ lình xình lại đến từ những người tự cho mình là "người lớn" và mang "trẻ con" ra thành những quân cờ cho những mưu tính của mình. Phải chăng, như vậy mới vui và như vậy thì báo chí mới có đề tài để nói và để khỏi cần những cái phao cho người trong cuộc?

Trò lố mang tên Hà Anh

Thứ nhất, xét về những vị trí liên quan trong "đường dây" của cuộc thi Người mẫu Việt Nam - Vietnam Next Top Model (VNTM) - thì Hà Anh đã không còn liên quan đến nữa, thứ hai nếu xét về tư cách để lên tiếng "đòi lại công lý" hoặc "nói cho lẽ phải" thì càng không, bởi cô người mẫu này không đại diện cho bất cứ ai hoặc bất cứ tổ chức nào để nói như vậy.

Hãy bắt đầu từ vế thứ nhất, vai trò và vị trí của Hà Anh trong VNTM. Theo như bà Trang - Giám đốc của Multimedia tiết lộ, thì lý do Hà Anh được chọn làm giám khảo của cuộc thi năm nhất vì có yếu tố quốc tế. Tất nhiên, về quyết định đó đúng hay sai thì giờ có lẽ bà Trang là người "thấm đòn" hơn ai hết.

Và lí do để Hà Anh không thể tiếp tục vai trò đó ở mùa thứ hai là vì bị quá nhiều người ghét: "Có những nhà tài trợ từng nói với chúng tôi là nếu có Hà Anh ở vai trò host ở mùa thứ hai thì họ sẽ không tài trợ. Tương tự như vậy, có rất nhiều người trong ekip thực hiện cũng tuyên bố điều tương tự, tức là có Hà Anh thì không có họ và ngược lại. Tất nhiên, tôi buộc phải chọn số đông chứ, không có Hà Anh thì tôi vẫn chọn được một ban giám khảo khác và thực tế là mùa hai ban giám khảo đã làm tốt hơn nhiều" - bà Trang khẳng khái nói.

Nói đến tính "quốc tế" của "siêu mẫu quốc tế" này thì có khi cũng phải xem lại. Còn nhớ năm 2004, Hà Anh đại diện cho Việt Nam tham dự cuộc thi Hoa hậu Trái đất tổ chức tại Phillippines, lúc đó công chúng vẫn chưa biết cô gái có vẻ đẹp "kì lạ" (theo nhận xét của số đông) này xuất hiện từ đâu và có thành tích gì để đại diện quốc gia. Và cũng rất ít người biết, cô "nữ sinh Anh quốc" cũng đã từng tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam qua ảnh năm 2005 và dừng lại ở Top 10, để rồi 3 năm sau đó, tiếp tục lại là một Top 10 khác của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam.

Rồi cho đến cuối năm đó, "cơn khát" danh hiệu của cô mới tạm ngưng khi ngậm ngùi cán đích thứ 3 ở cuộc thi Hoa hậu Việt Nam toàn cầu với lượng thí sinh khiêm tốn và rất ít người nói được tiếng Việt trôi chảy. Vậy nhưng, trên hầu như tất cả các báo đều đưa thông tin rằng: 3 năm làm việc tại nước ngoài, trên những sàn diễn thời trang chuyên nghiệp nhất.

Nhưng nếu tỉnh táo hơn một chút, nếu có ai chịu khó tìm kiếm trên mạng, đặc biệt là từ những trang tiếng Anh thì kết quả về "siêu mẫu quốc tế" của chúng ta không nhiều, không quá được một bàn tay, nhiều lắm thì một show diễn đồ nội y Lingerie và một đoạn clip 20 giây trên website điện tử của tờ The Sun. Chấm hết! Vậy thì những tuyên bố rằng tôi đã trình diễn ở London Fashion Week hoặc 3 năm kinh nghiệm quốc tế có đáng để tin? Cũng có thể, Hà Anh sẽ nói có những chương trình không nhất thiết phải có kết quả trên mạng.

Nếu vậy thì chính cô lại mâu thuẫn với chính mình, khi đã từng nói rằng: Ban tổ chức VNTM quên rằng mọi chuyện bây giờ rất dễ dàng để kiểm chứng, chỉ cần vài cái click chuột là ra hết. Dùng chính cách cô nói để tìm hiểu thành tích của cô, xem ra cũng không sai. Vậy thì với một chiến tích nghèo nàn như vậy thì sao có thể nói là Hà Anh đã từng tham gia và có ý kiến của mình về những show diễn thời trang như vậy? Có quá đáng không, nếu như nói rằng cô đang dùng chính cuộc thi mà cô đã làm host, rồi sau đó bị từ chối hợp tác tiếp, để PR cho con đường ca hát đang ế ẩm của mình? Bằng chứng là khi cô lên facebook chửi xiên chửi xỏ người khác thì cũng không quên đưa thêm đường link của video clip vừa thực hiện xong của cô.

Tiếp đến là chuyện, cô đòi lại quyền lợi cho quán quân Vietnam Next Top Model năm 2010 - Huyền Trang - mà quên mất rằng bản thân Huyền Trang cũng đã không đáp ứng được yêu cầu giảm câm như trong hợp đồng mà đơn vị quản lý yêu cầu. Bản thân cả chuyện, Huyền Trang đã nhận 10 tháng lương, mỗi tháng 2.000USD mà lợi ích mang lại không nhiều thì Hà Anh cũng quên kể. Rồi cả chuyện toàn bộ thủ tục visa cho chuyến đi Mỹ lần này cũng do bên CA Model xin giúp cũng không thấy đả động đến.

Chuyến đi mà CA Model dự định đưa Huyền Trang đi Mỹ kéo dài 20 ngày và trong đó có 2 ngày đến làm việc Wilamiham chứ không phải cả chuyến đi chỉ có 2 ngày. Và cũng rất nhanh chóng, Hà Anh đã có chuyến về thăm mẹ và em gái Huyền Trang ở Bắc Giang rồi sau đó có những lời nói sướt mướt trên facebook về cái gọi là "tình thân". Nếu như Hà Anh có trách Công ty Multimedia đã sử dụng Tuyết Lan như một con bài để nói chuyện xích mích năm trước thì hình như chính cô cũng đang sử dụng Huyền Trang như một con bài cho chiến dịch của mình.

PR quá đà hay sự nhiễu loạn của những người ở nhà?

Bản chất của vấn đề cần phải nói là sự kiện lần đầu tiên có hai người mẫu từ Việt Nam được bước chân trên sàn diễn quốc tế, đó là Hoàng Thuỳ và Tuyết Lan được trình diễn tại New York Fashion Week. Hai cô gái với những kinh nghiệm ít ỏi, đi ra từ Việt Nam chứ không tính đến những trường hợp đã sinh sống và làm việc hoặc Việt kiều. Nếu như xét đến yếu tố VNTM chỉ là một chương trình truyền hình thực tế với việc tìm kiếm và mang lại giấc mơ cho những cô gái tỉnh lẻ thì rõ ràng kết quả đạt được như vậy cũng là đáng mơ ước. Được bước chân trên sàn diễn New York là một điều mà chắc chắn rằng không phải quán quân hay á quân của bất cứ phiên bản nào ở hơn 150 quốc gia đã nhượng quyền có thể làm được. Vậy thì rõ ràng chúng ta phải vỗ tay hoan nghênh thay vì chuyện bé xé thành to như hiện nay.

Sự vào cuộc sốt sắng của báo mạng và các trang tin điện tử cũng là một vấn đề cần phải quan tâm nhiều hơn thay vì chỉ vào những facebook của những "người nổi tiếng" như người mẫu Hà Anh, người mẫu Đức Hải để nghe họ xỉa xói lại cuộc thi mà họ đã từng làm giám khảo.

Xét ở mọi khía cạnh, rõ ràng VNTM mùa thứ hai đã làm được nhiều điều hơn ở mùa thứ nhất. Nếu có trách nhà sản xuất thì có nên chăng trách chuyện họ đã không rõ ràng thông tin về chuyện hai nữ thí sinh đi tham dự trình diễn thời trang tại nước ngoài cũng như chuyện của Huyền Trang. Vốn dĩ, khán giả Việt Nam luôn kì vọng vào những thành công bên ngoài biên giới nên có những gì đó phản chiều một chút là lập tức công chúng sẽ quay lại phán xét mà quên đi mất rằng mình đã từng ủng hộ, dù xét về bản chất chuyện ủng hộ đó chẳng có gì là sai hoặc làm bạn mất đi quan điểm.

Một điều đáng nói nữa là sự tiếp tay của một vài trang báo mạng trong chuyện "xới tung mọi chuyện" cho nó ra vẻ "có vấn đề". Ngay cả như chuyện người mẫu nào đó có cái tên lạ - Jessica Minh Anh - "minh oan" cho Hà Anh để nói bà Quỳnh Trang, Giám đốc Công ty Multimedia gian dối, thì cũng là "trên trời rơi xuống" với cái gọi là "niềm tự hào của nghệ thuật Việt tại Anh". Thực tình ra có bao nhiêu người biết Jessica Minh Anh là ai, thành tích ra làm sao, cơ ngơi như thế nào? Và vì sao cô ta lại có quyền thanh minh cho Hà Anh? Thêm một điều nữa, việc bạn biết về tuần lễ thời trang London thì chưa chắc nó đã đúng với tuần lễ thời trang New York, và nó cũng có thể chẳng bao giờ giống với những tuần lễ khác của các thành phố khác như Milan, Paris hay Tokyo.

Mỗi tuần lễ có những quy luật, cách vận hành khác nhau thì không thể nói nó sẽ giống nhau, và các tuần lễ thời trang cũng không hoạt động chung một hiệp hội nào để nói rằng giống nhau. Còn chuyện các người mẫu phải chụp hình với những sản phẩm của các nhà tài trợ thì chuyện đó cũng thường như ở huyện bởi ngay tại Việt Nam điều đó cũng còn diễn ra thì nói gì với các tuần lễ thời trang quốc tế. Chưa bao giờ báo chí tỏ ra dễ dãi và dễ dàng "nghe lời" hoặc "trích nguồn" các blogger như hiện nay khi mà bản thân những blogger đó cũng chỉ ngồi một chỗ mà phán thánh phán tướng.

Về cơ bản, nhìn nhận một cách công bằng, VNTM đã làm được những điều mà một số chương trình khác không làm được, họ đã chăm lo cho những thí sinh đã đoạt giải, gầy dựng cho họ một cơ hội được thử sức mình ở những sàn diễn quốc tế. Có thể sàn diễn đó bắt đầu từ sự khiêm tốn, thì cũng đã sao đâu, hãy làm thợ trước khi làm thầy.

Vietnam Next Top Model: Một hành trình sóng gió

Sau mùa giải thứ nhất nhiều lùm xùm, thì mùa giải thứ 2 của Vietnam Next Top Model cũng là những cuộc cãi vã liên miên! BGK bao gồm nhiếp ảnh gia Phạm Hoài Nam, người mẫu Xuân Lan, chuyên gia mak-up Nam Trung và nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường. Nam Trung - Đỗ Mạnh Cường mặc váy, bênh vực thí sinh Lê Thị Thúy một cách rõ ràng và đặc biệt là chuyện 2/3 thành phần ban giám khảo năm trước "ném đá" chương trình bằng những giọng mỉa mai trên facebook. Sau khi tìm được Hoàng Thùy xứng đáng với giải nhất và được cử đi trình diễn tại Mỹ cùng Tuyết Lan, "sóng lớn" bắt đầu từ đây.

Hà Anh - một người thân thiết với Huyền Trang là quán quân mùa đầu tiên - đã lên facebook và trả lời phỏng vấn rằng show diễn của Hoàng Thùy và Tuyết Lan không đúng với những gì báo chí đưa và nhấn mạnh chuyện Huyền Trang đang ở Mỹ và diễn trong những show thực chất hơn. Đại diện BTC trở về từ Mỹ và tổ chức cuộc gặp gỡ với báo chí để giải đáp mọi thắc mắc cũng như yêu cầu Hà Anh xin lỗi vì những thông tin không chính xác.

Khi Hà Anh còn chưa có những động thái cụ thể trong cuộc chiến này thì vẫn đều đặn tuyên truyền cho con đường ca hát và "bỗng dưng từ trên trời rơi xuống" một siêu mẫu quốc tế (tất nhiên là tự xưng) có tên Jessica Minh Anh "bênh vực" Hà Anh bằng những lời lẽ của một người có vẻ như rất am hiểu thời trang thế giới. Thế nhưng, câu hỏi lớn nhất: Jessica Minh Anh là ai? Lại chưa có ai trả lời.

Hà Anh ghét cay ghét đắng Tuyết Lan!

Để khẳng định thêm thông tin rằng Hà Anh không ưa thí sinh Tuyết Lan thì bà Quỳnh Trang khẳng định: Nếu không có sự can thiệp của BTC thì Tuyết Lan đã bị Hà Anh thẳng tay loại từ tập ba. Đến vòng cuối cùng, Hà Anh cũng nhất quyết loại Tuyết Lan và thay vào đó một thí sinh cao 168cm và khi chúng tôi yêu cầu lí do vì sao loại Tuyết Lan thì Hà Anh không nói được, chỉ một mực đòi loại. Chuyện đó không thể xảy ra và tôi phải bảo vệ thí sinh nếu họ không tồi và xứng đáng có vị trí.

Chuyện Tuyết Lan và Hoàng Thùy không có cát-sê cho show diễn tại Mỹ, bà Quỳnh Trang cũng nhấn mạnh:

Bên đối tác có hỏi chúng tôi về cát-sê nhưng chúng tôi nghĩ rằng được diễn tại sân khấu, sự kiện thời trang lớn như vậy cũng đã là một niềm mơ ước nên chúng tôi không lấy cát-sê. Sau đó, chúng tôi có gặp Tyra Banks bên Mỹ và cô cũng đã viết mail giới thiệu với chúng tôi những agency uy tín tại Mỹ. Tuyết Lan đã từng được mời ở lại chụp hình, nhưng vì gấp gáp quá nên chúng tôi đành từ chối.

Chuyện Huyền Trang tự ý bỏ ngang hợp đồng với bên CA Model là có thật và chuyện hủy hợp đồng đó là quyết định từ phía Huyền Trang chứ không phải bên CA Model khi họ đã chuẩn bị mọi thủ tục cho một chuyến đi ra mắt người mẫu này với các agency và mối quan hệ của họ bên Mỹ dù rằng yêu cầu giảm 5-7 kg của họ, Huyền Trang đã không đáp ứng được.

Bà Quỳnh Trang khẳng định, nếu bất cứ ai có nhu cầu minh bạch thông tin, xin mời liên hệ trực tiếp với Công ty Multimedia để được làm rõ và không có nhu cầu đôi co với người mẫu Hà Anh trên mạng, vì như thế là "mắc mưu để PR cho cô ấy nhiều hơn mà thôi!".

Du Miên (thực hiện)
.
.
.