Ám ảnh vương miện và sự nổi tiếng bằng mọi giá

Thứ Năm, 20/03/2014, 14:30
Với mật độ dày đặc các cuộc thi nhan sắc cả trong nước và quốc tế đã mở ra bao cơ hội cho các cô gái, giúp họ thỏa mãn ước mơ bỗng một ngày trở thành người nổi tiếng, vị trí giúp họ từ một cô gái vô danh trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý mỗi khi xuất hiện. Sự nổi tiếng đó sẽ mang lại thật nhiều bổng lộc, thậm chí có khả năng thay đổi số phận cũng như cả gia đình các người đẹp.

Chính vì sức mạnh to lớn của chiếc vương miện, đã khiến cho bao cô gái quyết tâm và tìm mọi cách đội nó trên đầu. Bất chấp, chiếc vương miện đó được mua với giá rẻ… ở chợ Bến Thành, hay được làm và tôn vinh bởi sự cổ vũ của hàng triệu, hàng triệu người phụ nữ trên toàn dải đất hình chữ S. Sự nổi tiếng đã ám ảnh khiến cho những cô gái có chút nhan sắc nghĩ rằng, chỉ cần phô diễn đường cong và bất chấp những lời thóa mạ miễn tên tuổi nổi như cồn. Cùng với đó là một cuộc sống lên xe xuống ngựa, là tâm điểm của mọi sự chú ý khi ta là người nổi tiếng.

Khi quý bà nhắm mắt chịu nhục vì vương miện

Dư luận mấy hôm nay đang xôn xao về cuộc thi tìm kiếm hoa hậu phu nhân của ông bầu Minh Chánh, khi anh này công bố danh tính một loạt các thí sinh đến với cuộc thi. Phải nói, kể cả người ít va chạm nhất, lạc hậu nhất thì thời gian vừa qua cũng biết Minh Chánh là ai.

Một chàng Sở Khanh với cái mác Việt kiều Mỹ, có vợ và hai đứa con nhưng lại sẵn sàng cung cấp những thông tin về đời sống rất đàng điếm của mình để cho báo chí tại Việt Nam khai thác. Cái kỳ lạ và đáng nể phục của anh này đó chính là tự tay viết kịch bản, làm diễn viên và còn lôi kéo được cả vợ cùng bồ nhí vào để diễn chung với mình.

Ở thời điểm vài tháng trước, có lẽ Minh Chánh là người đàn ông được cả xã hội Việt Nam "quan tâm", bởi họ từ lâu không được chứng kiến một người đàn ông nào đốn mạt như anh ta, nhưng lại nhâng nháo tự tay bóc trần bản thân như thế. Tuy nhiên, khi tấm kịch đó hạ xuống cũng là lúc mọi người hiểu rằng, đằng sau vở kịch đáng ghê tởm đó là cả một kế hoạch được lên và sắp xếp bài bản, anh này cùng vợ và bồ nhí chấp nhận để xã hội chửi vì cuộc thi hoa hậu phu nhân mà anh ta là người đứng ra tổ chức sau này.

Nói về cuộc thi hoa hậu phu nhân, một trong số những cuộc thi nhan sắc không được công nhận và gắn với mác "hoa hậu ao làng", là nơi tập trung những người phụ nữ với tuổi đời tầm hăm mấy cho đến thậm chí là lục tuần, đã có gia đình và thành đạt, có sức ảnh hưởng tới những người xung quanh để trao vương hoa hậu. Xét về mặt tiêu chí, tất nhiên đây là một hoạt động tốt, một cuộc thi cần thiết, có sự sáng tạo khi nó tạo ra một sân chơi giúp những người phụ nữ đã có gia đình, bận rộn với việc xã hội có cơ hội giao lưu và học hỏi lẫn nhau.

Lẽ ra với những tiêu chí như đề cập, cuộc thi phải được tôn vinh và cổ vũ, tuy nhiên khi nó gắn liền với người đứng đầu là một người đàn ông mất tư cách như bầu Chánh thì người ta phải xem xét lại. Không thể có một người đàn ông mất nết lại đủ tư cách trao lên đầu chiếc vương miện tôn vinh vẻ đẹp của những người phụ nữ, khi mà chính ông ta hiên ngang đi lợi dụng và chà đạp nhân phẩm của cả vợ và bồ nhí để mưu cầu lợi ích riêng như thế.

Quay trở lại với thông tin mà Minh Chánh cung cấp cho báo giới tại Việt Nam về cuộc thi và các thí sinh, nó thật sự đã tạo ra một "cơn sốt" bàn luận trên các trang mạng xã hội. Mà phần lớn là những lời chửi bới, rủa xả ông bầu này, cộng với các thí sinh tham gia dự thi.

Thật quá sốc khi một cuộc thi tìm kiếm sắc đẹp mà nhìn vào các thí sinh người ta không khỏi "rùng mình" bởi sự tự tin, khi mà nhan sắc của các thí sinh chỉ dạng thường thường bậc chung. Thậm chí, có những thí sinh khuôn mặt và hình hài biến dạng chỉ vì phẫu thuật thẩm mỹ cũng dũng cảm tìm đến cuộc thi khiến cho công chúng khi nhìn vào chỉ có thể lắc đầu quay đi vì ngán ngẩm.

Cao Thùy Linh bên các tay ăn chơi khét tiếng Sài Gòn.

Đến lúc này, người ta tự hỏi, không biết những quý cô, quý bà kia ham hố và tìm kiếm gì ở một cuộc thi như thế, tin tưởng gì một người đàn ông như thế, mà sẵn sàng ném vào đó cả một đống tiền, cộng với việc phải đối mặt với những lời châm chọc và chỉ trích rất chướng tai của miệng đời. Một cuộc thi mà chiếc vương miện không được công nhận đã đành, đằng này còn rước thêm vào bao lời cay đắng nếu họ "may mắn"… trở thành hoa hậu.

Và rồi người ta lý giải nguyên nhân khiến những người phụ nữ từng trải và thành công, có địa vị trong xã hội lại ngờ nghệch hoặc giả bộ ngờ nghệch trao sự tin tưởng cũng như tiền bạc cho một người đàn ông tồi tệ như thế, để mua về chiếc vương miện dù nó không được ai công nhận chắc chắn sẽ phải có ý đồ riêng. Hầu hết trong số họ đều là những người làm kinh doanh, hẳn bỏ đi một đồng họ sẽ phải lấy về ít nhất ba đồng, chứ không thể nào ném tiền mua vui vô bổ.

Và cái được ở đây chính là họ kỳ vọng quá nhiều vào danh hiệu cũng như lợi lộc từ chiếc vương miện mà mình đội lên đầu. Đó là cả một quá trình được lăng xê và PR không mất tiền về tên tuổi cũng như nghề nghiệp kinh doanh trong suốt cuộc thi, trên khắp các trang mạng trong và ngoài nước.

Như vậy, khi tham gia cuộc thi dù không đoạt giải thì đây cũng là cơ hội quá tốt để những doanh nhân nữ này PR tên tuổi và nghề nghiệp. Còn với người trở thành hoa hậu, thì hẳn nhiên với cái mác đó họ sẽ được người ta để ý hơn. Dù sự để ý này thuộc phạm trù nào, cổ vũ hay miệt thị, có chấp nhận được hay không còn tùy thuộc vào thần kinh mềm hay cứng của mỗi người đẹp.

Và sự ám ảnh nổi tiếng

Bất chấp tất cả chỉ để trở thành hoa hậu dù là hoa hậu ao làng của các quý bà hoa hậu phu nhân đã cho thấy sự ám ảnh về hai chữ nổi tiếng đến mức nào của một bộ phận những chị em có "lớn'' mà không có khôn. Chính vì thế, với những cô gái tuổi còn đôi mươi, sở hữu nhan sắc và tham vọng nổi tiếng để đổi đời hẳn phải khát khao và mãnh liệt hơn nhiều. Bởi vậy, mới có chuyện một cô gái sau thời gian dài loay hoay trong showbiz với danh nghĩa người mẫu tự do đã phải nhắm mắt làm ngơ, xài lại những chiêu thức cũ mà các đàn chị đã xài và hết hạn sử dụng từ lâu để gây sự chú ý, dù cô sống chết khẳng định mình làm vì thích, vì yêu, chứ không phải vì ám ảnh hai chữ nổi tiếng

Đó là trường hợp của cô người mẫu hành nghề tự do Thùy Linh, người được cộng đồng mạng biết đến nhờ lý lịch cá nhân gắn mác "nữ hoàng tiệc tùng", bởi chân cô lê lết và quen thuộc với hầu hết các vũ trường cũng như tụ điểm ăn chơi tại Sài thành. Bên cạnh những người bạn thuộc vào hàng quen mặt, quen tên ở showbiz cũng như giới ăn chơi tại đây, bỗng một ngày trở nên "nổi tiếng" cùng với một chú ngựa, trong bộ hình với tư thế khó đỡ nude toàn tập.

Cao Thùy Linh.

Khi bộ hình này được Thùy Linh và ê kíp của mình tung ra đã khiến dư luận bức xúc và lên án quyết liệt. Công chúng với những cú phốt từng được các người đẹp của showbiz "tập sự" trước đó, đã khiến cho họ nhìn vào là nhận ra ngay đây là chiêu trò cố tình của cô gái này, khi mà cô gắn cho mình mác người mẫu nhưng không ai biết cô làm người mẫu ở đâu, diễn show nào và hoạt động nghề nghiệp cụ thể ra sao.

Những người phụ nữ "cả tin" tìm đến với Minh Chánh hẳn ngoài mục đích giao lưu và học hỏi lẫn nhau, họ còn có một khát khao mãnh liệt đó là… trở thành hoa hậu. Họ cũng thừa ý thức để hiểu chiếc vương miện đó sẽ mang lại lợi lộc gì nên chấp nhận đổi lại là tiền bạc và thậm chí là danh tiếng có thực của mình để rước về thứ danh tiếng ảo.

Bởi họ ám ảnh và "tự sướng" khi nghĩ rằng, có chiếc vương miện đó trên đầu là có một thứ quyền năng mạnh mẽ giúp cho họa thỏa mãn được mọi tham vọng và dục vọng trong mình. Sự ám ảnh về thứ quyền năng sáng chói đó đã làm lu mờ ý chí và lòng tự tôn trong họ, biến họ trở thành con mồi béo bở cho ông bầu kia đục khoét, biến họ thành những tên hề cho xã hội bàn tán chê cười. Hay như cô gái kia, từ vô danh bỗng một ngày cũng được người ta để ý đến.

Có thể, sau sự "bán mình" vì danh này cô cũng lọt vào "mắt xanh" của một số những ông bầu chuyên tổ chức các đêm ca nhạc và nghệ thuật dạng tạp kỹ, nhưng để một thương hiệu hoặc một sân khấu lớn hơn tìm đến, e rằng sự kỳ vọng của cô chắc chắn sẽ là con số không tròn trĩnh.

Sự nổi tiếng mà cô đang có chắc hẳn không thể đáp ứng cũng như có đủ sức quyến rũ với những sân khấu đích thực, nơi dành để biểu diễn và tôn vinh cái đẹp một cách chân chính và sạch sẽ

Hải Ngọc
.
.
.