Tuyển Thuỵ Sỹ và Đức vào tứ kết bằng lối chơi thuyết phục

Chủ Nhật, 30/06/2024, 06:30

Thuỵ Sĩ và đội chủ nhà Đức trở thành hai đội bóng đầu tiên giành vé vào vòng tứ kết EURO 2024 nhờ các chiến thắng trước Italia và Đan Mạch.

Đội bóng áo màu thiên thanh nhận thất bại 0-2 trước Thuỵ Sĩ. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, ĐT Thụy Sỹ từng bước áp đảo Italia, đẩy Azzurri phải lùi sâu phòng ngự bên sân nhà. Thụy Sỹ kiểm soát hoàn toàn khu trung tuyến và lối đá pressing rát khiến Italia liên tục chuyền hỏng và không lên nổi bóng.

thuysi_getty.jpg -0
Gianluigi Donnarumma phải vào lưới nhặt bóng 2 lần trong trận đấu đầu tiên vòng 1/8 EURO 2024. Ảnh: Getty.

Nếu không có tài năng của thủ môn Gianluigi Donnarumma thì ĐT Italia đã phải nhận bàn thua từ sớm sau những pha hãm thành của ĐT Thuỵ Sĩ. Tuy nhiên người gác đền thuộc biên chế CLB PSG cũng không thể sắm vai cứu tinh cho ĐT Italia mãi được khi vào phút 37, Donnarumma hoàn toàn bó tay trước pha dứt điểm trong vòng cấm của Freuler.

Khoảng 30 giây sau khi hiệp 2 bắt đầu, lưới của ĐT Italia tiếp tục rung lên lần thứ 2, Vargas trong tư thế không bị ai kèm ở vòng cấm thoải mái sửa lòng chân phải vào góc cao hạ gục Donnarumma.

Bị dẫn 2 bàn, ĐT Italia vùng lên nhưng những gì họ tạo ra chỉ dừng ở mức cơ hội. Chung cuộc ĐT Italia để thua 0-2 và dừng bước tại vòng 1/8 EURO 2024. Azzurri chính thức thành cựu vương châu Âu.

Phát biểu sau trận đấu, thủ môn Donnarumma thừa nhận đây là kết quả xứng đáng sau màn trình diễn kém thuyết phục của ĐT Italia trên đất Đức đồng thời gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ. "Chúng tôi (ĐT Italia) gửi lời xin lỗi toàn thể người hâm mộ. Thất bại này thực sự rất đau đớn. Hôm nay toàn đội gây thất vọng và Thụy Sĩ xứng đáng giành chiến thắng",Donnarumma phát biểu sau trận.

"Chúng tôi có hiệp 1 thật tồi tệ. Khi cần vùng lên trong hiệp 2 thì thay vào đó chúng tôi lại nhận bàn thua thứ 2. Trong trận đấu hôm nay chúng tôi thiếu mọi thứ từ chất lượng đến lòng dũng cảm", Donnarumma cho biết thêm.

duc-epa.jpg -0
ĐT Đức "vừa hay lại vừa may" trong cuộc đối đầu với Đan Mạch trong trận đấu thứ 2 vòng 1/8 EURO 2024. Ảnh: EPA.

Ít giờ sau đó vào rạng sáng 30/6 đã diễn ra cuộc so tài của cặp đấu thứ 2 vòng 1/8 EURO 2024 khi đội chủ nhà Đức và Đan Mạch. Sau hiệp 1 không có bàn thắng và bị tạm ngưng vì lý do thời tiết thì trong hiệp 2 mảnh lưới của 2 hai đội đã có ba lần rung lên.

Đầu tiên là ở phút 48, Joachim Andersen với dứt điểm chìm làm tung lưới ĐT Đức trước sự bất lực của thủ thành Neuer. Tuy nhiên, trọng tài Oliver ra tín hiệu check VAR và bàn thắng bị từ chối vì lỗi việt vị của Delaney. Đáng chú ý là cầu thủ mang áo số 8 của Đan Mạch bị thổi việt vị chỉ vì  cái mũi giày của anh nhô cao hơn hậu vệ ĐT Đức.

3 phút sau bàn thắng bị từ chối đó, trong một pha bóng phản công bên cánh trái, Sane nỗ lực tạt bóng vào vòng cấm, tình huống bóng không nguy hiểm dẫu vậy bất ngờ tổ VAR xác định bóng chạm tay Andersen. Trọng tài sau đó đã phải dùng đến công nghệ cảm biến trong trái bóng để đưa ra quyết định thổi phạt đền cho ĐT Đức. Trên chấm phạt đền Kai Harvertz đã không mắc sai lầm nào để đưa Đức vượt lên dẫn trước 1-0.

duc-reuters-2.jpg -0
Cỗ xe tăng trở thành đội thứ 2 giành vé vào vòng tứ kết EURO 2024. Ảnh: Reuters.

Tới phút 68, đội chủ nhà đã có bàn thắng thứ hai. Musiala nhận đường chuyền từ đồng đội ở phía dưới trước khi thoát xuống đối mặt với Schmeichel. Cầu thủ số 10 không mắc sai lầm nào để ấn định tỷ số lên 2-0. Đánh bại Đan Mạch, ĐT Đức trở thành đội bóng thứ 2 giành vé vào vòng tứ kết EURO 2024.

Tại sao cầu thủ Đan Mạch sợ sấm sét?

Trận đấu giữa ĐT Đức và ĐT Đan Mạch bị tạm ngưng 15 phút do ảnh hưởng của thời tiết xấu. Cụ thể theo Daily Mail, khi bầu trời phía trên sân Signal Iduna Park xuất hiện những tia sét lớn, trọng tài Michael Oliver đã tạm ngưng trận đấu và cho cầu thủ hai đội quay lại phòng thay đồ. Theo ghi nhận của Daily Mail thì bản thân các cầu thủ Đan Mạch cũng tỏ ra không muốn thi đấu trong điều kiện trời có dông và sét.

Giải thích về điều này phóng viên bóng đá Klaus Egeland giải thích rằng rất nhiều cầu thủ ĐT Đan Mạch hiện nay biết câu chuyện về một người đồng nghiệp có tên là Jonathan Richter. Cựu cầu thủ FC Nordsjaelland bị sét đánh trúng trong một trận đấu năm 2009 sau đó phải phẫu thuật cắt cụt một chân.

Nguyễn Bình
.
.
.