Xuyên đêm giúp dân tìm 2 lượng vàng không may đánh rơi xuống sông Hương
Một người dân ở Huế khi đang ở khu vực cầu đi bộ gỗ Lim thì không may đánh rơi 2 cây vàng xuống sông Hương. Ngay khi tiếp nhận thông tin, trong đêm tối, Đội 0 đồng - SOS75 Huế đã quần thảo trên dòng sông, giúp người dân tìm lại một nửa số vàng bị đánh rơi.
Từ tối 19/1 đến sáng nay, trên mạng xã hội tại TP Huế lan truyền thông tin và hình ảnh về việc một người dân khi đang đi bộ trên khu vực cầu đi bộ gỗ Lim (nằm ven sông Hương) thì không máy đánh rơi 2 lượng vàng SJC xuống sông. Số vàng bị đánh rơi có giá trị ước tính hơn 300 triệu đồng.
Sự việc xảy ra trong đêm khuya nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn của người dân địa phương và cộng đồng mạng. Trong đó, có nhiều hoài nghi về sự thật của thông tin này. Ngay sau khi nhận được thông tin, Đội 0 đồng - SOS75 Huế đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để hỗ trợ người đánh rơi. Các thành viên trong đội đã sử dụng thiết bị chuyên dụng và bình dưỡng khí để lặn xuống lòng sông tìm kiếm.
Anh Nguyễn Ngọc Nhật Hoàng, Đội trưởng Đội 0 đồng - SOS75 Huế xác nhận sự việc trên là có thật. Ngay sau tiếp nhận thông tin, các thành viên của Đội đã nỗ lực tìm kiếm trong điều kiện trời tối và nước sâu. “Qua quá trình quần thảo dưới đáy sông, may mắn là anh em trong đội đã tìm thấy được một cây vàng”, anh Hoàng thông tin.
Cũng theo đại diện Đội 0 đồng - SOS75 do bình dưỡng khí cạn kiệt và máy bơm ôxy của đội gặp sự cố nên trong rạng sáng 20/1, công tác tìm kiếm buộc phải tạm dừng. Hiện nay, Đội SOS75- Đội 0 đồng Huế đã rời hiện trường tìm kiếm để tiến hành nạp khí và chuẩn bị thiết bị. Và trong ngày hôm nay, sẽ tiếp tục quay trở lại hiện trường để tiếp tục hỗ trợ người dân tìm kiếm số vàng còn lại.
Được biết, chủ nhân không may bị đánh rơi vàng là một phụ nữ ở trên đường Nguyễn Sinh Cung, TP Huế. Có khả năng, tối qua (nhằm ngày mùng 1 âm lịch), người này đi thả cá phóng sanh trên sông Hương thì không may số vàng bị rơi xuống sông.

Tuổi trẻ Công an TP Huế giúp dân dựng lại nhà ở xuyên Tết dương lịch
Khẩn trương giúp dân đón Tết trong những ngôi nhà mới
Chuyện chưa kể của CSCĐ Công an Đắk Lắk sau những ngày dầm mình giúp dân vượt qua lũ lụt lịch sử