Xuyên đêm băng rừng Hải Vân tìm cô gái mất tích sau khi dừng tàu Bắc – Nam
Khi tàu khách SE10 lưu thông hướng Nam – Bắc đang dừng tránh tàu tại Ga Hải Vân Bắc (thuộc thôn Hải Vân, xã Chân Mây – Lăng Cô, TP Huế) thì cô gái Bùi Thị Th. đã nhảy qua cửa sổ phòng vệ sinh để xuống tàu. Sau gần 30 giờ mất tích, nạn nhân đã được lực lượng chức năng tìm thấy trong rừng Hải Vân.
Trưa nay (8/5), Công an xã Chân Mây – Lăng Cô (TP Huế) cho biết, Công an xã phối hợp với lực lượng chức năng vừa bàn giao cô gái Bùi Thị Th. (SN 2001, trú xóm Bưởi Trai, xã Mường Bi, tỉnh Phú Thọ) cho gia đình nạn nhân sau gần 2 ngày mất tích.
Trước đó, vào khoảng 13h ngày 6/5, Công an xã Chân Mây – Lăng Cô nhận được tin báo từ Ga Lăng Cô với nội dung: “Khoảng 10h55 cùng ngày, tàu khách SE10 lưu thông hướng Nam – Bắc và khi đang dừng tránh tàu tại Ga Hải Vân Bắc (thuộc thôn Hải Vân, xã Chân Mây – Lăng Cô) thì theo yêu cầu người nhà, nhân viên toa tàu số 11 mở cửa phòng vệ sinh để kiểm tra người thân thì phát hiện Bùi Thị Th. đã nhảy qua cửa sổ phòng vệ sinh để xuống tàu”…
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Chân Mây – Lăng Cô huy động lực lượng phối hợp với Đồn Biên Phòng Lăng Cô, lực lượng an ninh cơ sở, nhân viên Ga Lăng Cô và người nhà Th. tổ chức tìm kiếm khắp nơi. Lực lượng chức năng đã chia ra nhiều hướng, xuyên đêm tìm kiếm và đồng thời sử dụng các thiết bị bay flycam để hỗ trợ nhưng do khu vực nạn nhân mất tích rộng đến hàng trăm hec-ta nên sau nhiều giờ nỗ lực, vẫn không tìm thấy nạn nhân.
Đến chiều 7/5, quá trình tổ chức tìm kiếm và tuần tra kiểm soát tại khu vực ven rừng Hải Vân; lực lượng chức năng phát hiện nạn nhân Th. đang đi tìm kiếm nước uống. Thời điểm này, nạn nhân có biểu hiện đói, khát nước và nhanh chóng được lực lượng tìm kiếm kịp thời tiếp tế thức ăn, nước uống và sức khỏe đã trở lại bình thường.
Ngay sau đó, nạn nhân được đưa về trụ sở Công an xã Chân Mây – Lăng Cô và được các chiến sĩ nữ chăm sóc. Sau khi được ăn uống, tắm rửa vệ sinh, nghỉ ngơi thì sức khỏe Th. trở lại bình thường. Công an xã Chân Mây – Lăng Cô đã liên hệ với người thân của Th. từ Phú Thọ vào Huế đón nạn nhân.
Ngày 8/5, gặp lại Th. được mạnh khỏe, an toàn tại trụ sở Công an xã Chân Mây – Lăng Cô, người nhà nạn nhân tỏ ra xúc động, tỏ lòng biết ơn trước sự tìm kiếm kịp thời, giúp đỡ tận tình của lực lượng Công an cùng với các lực lượng liên quan và chính quyền địa phương...
Hiện, em Th. cùng với người thân đang di chuyển bằng ô tô từ Huế ra quê nhà ở Phú Thọ. Được biết, trước thời điểm em Th. nhảy xuống tàu rồi mất tích là em cùng với mẹ và cậu ruột di chuyển từ TP Hồ Chí Minh ra Hà Nội để về quê. Theo khai nhận của người nhà, nạn nhân Th. có dấu hiệu bệnh trầm cảm.

Cảnh sát cơ động Lạng Sơn giúp đỡ người dân gặp nạn
Người dân gửi thư cảm ơn Công an xã cứu người định lao xuống sông Hồng tự tử
Công an xã cứu người tự tử, đưa cháu bé đi lạc về với gia đình