Xác minh nam thanh niên ở Huế bị lừa bán sang “Tam giác vàng”

Thứ Ba, 14/11/2023, 17:21

Chiều 14/11, Thượng tá Hồ Sỹ Nhung, Trưởng Công an huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đang tiến hành điều tra, xác minh thông tin một nam thanh niên ở Huế bị đưa vượt biên trái phép sang Lào qua khu vực biên giới Hướng Hóa và bị bán tới vùng “Tam giác vàng”.

Trước đó, vào lúc 10h ngày 12/11, một người dân ở Quảng Trị bỗng nhận được thông tin cầu cứu của một nam thanh niên tự giới thiệu ở tổ dân phố 7, phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế về việc bị lừa bán sang “Tam giác vàng”, sau đó may mắn trốn được nhưng không biết làm cách nào để trở về lại Việt Nam.

Xác minh nam thanh niên ở Huế bị lừa bán sang “Tam giác vàng” -0
Thanh niên được xác định là Hà Văn Quý bị lừa bán sang "Tam giác vàng" (Ảnh trái). Hà Văn Quý gửi định vị cho người hướng dẫn (Ảnh giữa). Công ty mà Hà Văn Quý cho biết đã nhận mình đi XKLĐ.

Ban đầu, nam thanh niên nhắn tin qua messsenger, sau đó gọi thoại qua ứng dụng này để cầu cứu. Nam thanh niên này cho biết tên là Hà Văn Quý (SN 1993).

Theo trình bày, cách đây hơn một tháng, Quý tìm kiếm việc làm trên mạng xã hội thì được một địa chỉ có tên “Công ty CPTM & Khoa học công nghệ Hưng Thịnh chuyên về các dịch vụ vận tải hành khách – hàng hóa, tư vấn xuất khẩu lao động, bất động sản Nội Bài ở địa chỉ QL2, xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội” giới thiệu công việc ở tỉnh Savannakhet, Lào, khu vực gần với huyện miền núi Hướng Hóa, Quảng Trị.

Sau khi đăng ký xuất khẩu lao động (XKLĐ), Quý được một nhóm người đến đón và chở bằng xe ô tô khách ra thị trấn vùng biên Lao Bảo, huyện Hướng Hóa. Tại đây, nhóm người kể trên bố trí Quý và nhiều người khác cùng đi XKLĐ ở tại khách sạn Thiên Nga (đối diện karaoke Tuấn Hưng), đồng thời yêu cầu họ phải nộp hộ chiếu để được làm thủ tục xuất cảnh nhanh.

Tuy nhiên, sau khi thu giữ hộ chiếu, nhóm người này đưa tất cả những người đi XKLĐ kể trên vượt biên trái phép sang Lào, với lý do để giảm chi phí. Khi vừa đặt chân lên đất Lào, họ tiếp tục được xe ô tô khách chở chạy liên tục hàng trăm km mỗi ngày đêm. Do thấy đường đi rất xa, lại rất hiếm khi được dừng nghỉ để ăn uống và đi vệ sinh nên Quý và nhiều người khác nghi ngờ.

Tuy nhiên, cơ hội chạy trốn là rất khó, do nhóm người này thường xuyên canh gác rất chặt. Đặc biệt, khi phát hiện một số người có ý định bỏ trốn, nhóm người trên đã không ngần ngại lộ rõ hành vi lừa đảo, đánh đập họ rất dã man.

Sau khi bị đưa tới vùng “Tam giác vàng” và bị nhốt cùng nhiều người trong một phòng, Quý cùng với 6 người khác may mắn tìm được cách trốn thoát ra bên ngoài.

Song, đang trên đường chạy trốn, hai người trong số họ không may bị bọn chúng phát hiện và đuổi kịp; 4 người còn lại chạy tán loạn mỗi người mỗi hướng. Trong đó, Quý chạy vào tới được một khu dân và cầu cứu, được một thanh niên Lào giúp đỡ, chỉ đường cho tới một nhà nghỉ ở gần đó.

Tại đây, Quý tiếp tục giữ liên lạc qua messenger và được người dân kể trên ở Quảng Trị hướng dẫn tìm cách đảm bảo an toàn và tìm đường về Việt Nam gần nhất. Ban đầu, Quý được hướng dẫn về lại tỉnh Savannkhet để tới Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, huyện Hướng Hóa nhưng sau khi xem định vị ví trí nạn nhân đang ở là Luang Prabang, cách nơi đến gần 20 giờ đồng hồ, nên điểm đến được chọn lại sau đó là Cửa khẩu quốc tế Tây Trang, tỉnh Điện Biên.

PV Báo CAND xác minh trường hợp Hà Văn Quý (SN 1993; HKTT tổ dân phố 7, phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế) được Công an địa phương ở đây cho biết, HKTT của Quý và các thành viên trong gia đình vẫn ở tổ dân phố 7, phường Tứ Hạ song hiện cả nhà đã đi vào Nam từ nhiều năm nay.

Cùng ngày, nguồn tin của PV Báo CAND cho biết, vào chiều 13/11, sau khi được người dân ở Quảng Trị mà Quý tình cờ liên lạc được qua messenger hướng dẫn, nạn nhân đã tìm cách gọi thoại được bằng ứng dụng này cho Đồn Biên phòng Tây Trang, tỉnh Điện Biên. Theo đó, Quý đã được Bộ đội Biên phòng Tây Trang và Điện Biên nhanh chóng giải cứu thành công, đưa về Việt Nam an toàn.

Hiện, vụ việc đang được Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên điều tra, xử lý.

Thanh Bình
.
.
.