Vụ tai nạn dốc cầu Phú Mỹ: Vừa được giải cứu, thanh niên người Hàn Quốc lao ngay vào cứu nạn

Thứ Sáu, 09/08/2024, 18:16

Cũng là nạn nhân trong vụ tông xe dưới chân cầu Phú Mỹ, anh Lee Geumho rất hoảng loạn khi chiếc xe taxi mà mình đang di chuyển bị biến dạng, kẹt cứng. Tuy nhiên, khi được cứu thoát ra ngoài, nhìn những người trong các xe khác bị mắc kẹt, anh Lee Geumho quên đi cảm giác sợ hãi và lao vào cứu người…

Rất nhiều người tham gia cứu người trong vụ TNGT nghiêm trọng xảy ra dưới chân cầu Phú Mỹ được người dân xưng tụng như "người hùng", bởi chính họ là những người chạy đua với lửa để cứu các nạn nhân thoát chết trong gang tấc.

Phải mất nhiều thời gian chúng tôi mới liên hệ được những “người hùng” trong vụ giải cứu TNGT này, trong đó có anh Trương Văn Bình (SN 1996, quê Quảng Bình), anh Vũ Thanh Tùng (SN 1997, ngụ Bình Thạnh), anh Phan Văn Tài (SN 1988, người đi cùng xe anh Bình)…

Bị nạn được cứu, một người Hàn Quốc bỏ qua sợ hãi quay lại cứu người -0
Anh Lee Geumho thuật lại chuyện được cứu và quay lại cứu người.

Bởi những “người hùng” thầm lặng này sau khi giúp mọi người thoát khỏi sự cố TNGT đã nhanh chóng rời đi, trở lại với công việc hằng ngày mà không mảy may cần sự cảm ơn từ những người được cứu, không nghĩ mình là “người hùng”.

Chỉ đến khi các đoạn clip mà người dân ghi lại hình ảnh dũng cảm của các anh được đăng tải, các anh mới biết mình được cảm ơn, xưng tụng. Trong số này có một người Hàn Quốc. Anh một là nạn nhân trong vụ va chạm nhưng lại tích cực tham gia cứu người sau khi bản thân được cứu thoát.

Đó là anh Lee Geumho (SN 1980, quốc tịch Hàn Quốc, sống ở quận 7, TP Hồ Chí Minh). Tiếp xúc và qua lời dịch lại của chị Nguyễn Thị Kim Xuyến (SN 1996, vợ anh Lee Geumho) chúng tôi mới thấy được rằng, dù là ai, quốc tịch nào thì khi gặp hoạn nạn họ đều sẵn sàng ra tay cứu giúp, bất chấp nguy hiểm.

Bị nạn được cứu, một người Hàn Quốc bỏ qua sợ hãi quay lại cứu người -0
Chiếc xe taxi chở anh Lee Geumho biến dạng, nhiều người đã cứu anh Lee Geumho ra ngoài.

Thời điểm đó, anh Lee Geumho cùng sếp và một nhân viên lưu thông qua cầu Phú Mỹ bằng chiếc xe taxi 7 chỗ để về Đồng Nai giải quyết công việc. Khi bị chiếc xe đông lạnh tông vào tạo ra va chạm mạnh, những người trong xe hoảng loạn. Xe 7 chỗ cùng chiếc xe hơi màu đen bị xe tải đẩy đi và tông vào rơ-mooc một xe đầu kéo phía trước mới dừng lại. Lúc này khói đã bốc lên tại vị trí 3 phương tiện dính chùm.

Bị nạn được cứu, một người Hàn Quốc bỏ qua sợ hãi quay lại cứu người -0
Anh Lee Geumho cùng nhiều người tham gia cứu người trước khi đám cháy bùng phát mạnh.

Nhiều người dân tiếp cận chiếc xe 7 chỗ phá cửa đưa những người bên trong ra ngoài an toàn. Lúc này, anh Lee Geumho rất sợ chỉ muốn thoát ra khỏi sự cố càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, khi được mọi người cứu ra khỏi xe, nhìn lại thấy nhiều người vẫn còn kẹt trong chiếc xe màu đen, quên đi sự sợ hãi, anh Lee Geumho quay lại bung sức phá cửa xe cứu người.

Hai người được anh Lee Geumho đưa ra ngoài, anh Lee Geumho tiếp tục quay vào hỗ trợ người dân phá kính xe ô tô màu đen để cứu người tài xế bị kẹt cứng trong buồng lái vì chiếc dây đai an toàn vắt ngang người.

Bị nạn được cứu, một người Hàn Quốc bỏ qua sợ hãi quay lại cứu người -0
Chiếc xe taxi chở anh Lee Geumho cháy trơ khung sau sự cố.

Cùng người dân đưa được những người cuối cùng trong chiếc xe bị kẹt cứng giữa các phương tiện ra, người bám đầy bụi bẩn, mệt nhoài nhưng anh Lee Geumho cảm thấy hạnh phúc vì mình vừa làm một việc tốt đẹp.

“Thật sự là sau sự cố tôi rất sợ nhưng khi thấy nhiều người mắc kẹt, cầu cứu tôi quên hết sợ hãi quay lại chung tay cùng một số người cứu các nạn nhân ra. Nếu lúc đó tôi không quay lại cứu người chắc giờ tôi ân hận lắm vì mình cũng nhờ mọi người cứu mới thoát nạn!” - anh Lee Geumho thổ lộ.

M.Đ
.
.
.