Sử dụng bản đồ Làng Nủ trước và sau khi lũ quét để xác định vị trí tìm kiếm​​​​​​​ các nạn nhân

Thứ Năm, 12/09/2024, 05:12

Sáng nay (12/9), lực lượng chức năng chủ công bao gồm Công an tỉnh Lào Cai, Trung đoàn CSCĐ Tây Bắc của Bộ Công an, lực lượng Quân khu 2 tiếp tục triển khai lực lượng tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn những nạn nhân bị mất tích trong cơn lũ quét kinh hoàng tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, Lào Cai vào sáng 10/9.

15h00: Tìm thấy thêm 1 thi thể nạn nhân, hiện còn 51 người mất tích.

1.jpg -0
2.jpg -1
Cán bộ Trung tâm kiểm soát bệnh tật và Trung tâm y tế huyện Bảo Yên hỗ trợ bà con phun khử khuẩn và hướng dẫn bà con vệ sinh môi trường sau lũ tại thôn Làng Nủ.

13h30: Sử dụng bản đồ Làng Nủ trước và sau lũ quét để xác định vị trí tìm kiếm các nạn nhân

Dù thời gian tìm kiếm buổi chiều được ấn định là 13h30, nhưng trước đó các đơn vị Công an, Quân đội đã có mặt ở dòng suối Nủ để tiếp tục tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ các nạn nhân. 13h30, tại Trung tâm chỉ huy tìm kiếm cứu nạn cứu hộ được đặt ở Nhà văn hóa xã Phúc Khánh, lực lượng chức năng đã treo nhiều tấm bản đồ về Làng Nủ, xã Phúc Khánh trước và sau khi vụ lũ quét kinh hoàng xảy ra để phục vụ cho việc xác định vị trí những nhà dân bị cuốn trôi và tìm kiếm các nạn nhân.

z5821911356081_58512905fa1dadc417e10f2558221d34.jpg -0
Đại tá Hoàng Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai chỉ đạo lực lượng tìm kiếm cứu nạn cứu hộ của Công an tỉnh xác định những điểm nghi vấn có nạn nhân bị mất tích.

Lực lượng chức năng cũng sử dụng các phương tiện bay không người lái để hỗ trợ công tác tìm kiếm cứu nạn cứu hộ. Thời điểm này, nắng đã lên, không khí oi nóng ngột ngạt, lực lượng chức năng tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh, đảm bảo nước sạch sinh hoạt và thuốc men cho người dân trên địa bàn, phòng tránh nguy cơ dịch bệnh.

ghep.jpg -0
Ảnh chụp từ trên cao thôn Làng Nủ trước và sau khi lũ quét.
3.jpg -0
Chị Lục Thị Sim nhìn trên bản đồ Làng Nủ để xác định vị trí căn nhà đã bị lũ cuốn phăng.

11h00: Vẫn còn 52 người mất tích.

Thông tin chính thức từ UBND tỉnh Lào Cai, đến 11h00 ngày 12/9, thiệt hại tại Làng Nủ, xã Phúc Khánh huyện Bảo Yên như sau: Tổng số hộ trong khu vực bị lũ quét là 37 hộ, là nơi sinh sống của 158 người; trong đó: người trên 70 tuổi: 03 người, trẻ dưới 6 tuổi: 18 người, trẻ dưới 14 tuổi: 14 người. Số người thiệt mạng: 43 người, số người bị thương đang điều trị: 17 người, chưa xác định (mất tích): 52 người.

Vụ lũ quét ở Làng Nủ: Vẫn còn 52 người mất tích -0
Trong sáng nay, các lực lượng chức năng đã tìm thấy thêm 9 thi thể.

Còn lại 46 người được xác định an toàn. Các lực lượng đang tích cực tìm kiếm nạn nhân. Tổng số lực lượng tham gia tìm kiếm cứu nạn là 650 người (địa phương 350 người; quân khu 2 là 300 người). 

Tính đến 9h00, các lực lượng tìm thêm được 1 thi thể, nâng tổng số nạn nhân được tìm thấy trong sáng nay là 7 người.

Như vậy, tính tới thời điểm này, số người thiệt mạng trong trận lũ quét được xác định là 41 người trong khi vẫn còn 54 người mất tích.

Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương đến hiện trường vụ lũ quét ở Làng Nủ

9h00 sáng 12/9, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương đã đến hiện trường vụ lũ quét để kiểm tra và chỉ đạo tỉnh Lào Cai, các lực lượng chức năng tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ các nạn nhân cũng như khắc phục hậu quả do mưa bão, lũ quét gây ra.

Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương đến hiện trường vụ lũ quét ở Làng Nủ -0
Đồng chí Trần Cẩm Tú nghe báo cáo về tình hình tại thôn Làng Nủ.

Sau khi kiểm tra hiện trường vụ lũ quét và thăm hỏi, chia sẻ với bà con nhân dân, gia đình người bị nạn, đồng chí Trần Cẩm Tú đã nghe lãnh đạo tỉnh Lào Cai báo cáo về tình hình thiệt hại do mưa lũ trên địa bàn.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, đồng chí Trần Cẩm Tú đã biểu dương nỗ lực, sự vào cuộc khẩn trương, quyết liệt của các cấp hệ thống chính trị tỉnh Lào Cai; sự tham gia với tinh thần trách nhiệm cao nhất của các lực lượng ứng trực, Quân đội, Công an, dân quân tự vệ, ngành giao thông công chính, điện lực, viễn thông, môi trường và đặc biệt là bà con nhân dân trong việc phòng, chống và giảm thiểu tác hại của cơn bão.

Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương đến hiện trường vụ lũ quét ở Làng Nủ -0
Đồng chí Trần Cẩm Tú tặng quà người dân thôn Làng Nủ.

Đồng chí Trần Cẩm Tú đề nghị tỉnh Lào Cai, các cơ quan chức năng tổ chức thăm hỏi, động viên và thực hiện chính sách đối với các gia đình có người bị thiệt mạng, bị thương, bảo đảm cung cấp, hỗ trợ đủ lương thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh, nước sạch; không để người dân bị thiếu ăn, thiếu mặc; huy động lực lượng hỗ trợ người dân sửa chữa nhà ở, dọn dẹp vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh; bảo đảm phương tiện, hậu cần và các điều kiện cần thiết cho lực lượng tham gia phòng chống bão lũ và cứu nạn, cứu hộ...

"Tôi đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền Mặt trận Tổ quốc, lực lượng vũ trang và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp của tỉnh Lào Cai tiếp tục tập trung cao độ công tác khắc phục hậu quả bão số 3, tình trạng mưa lũ, sạt lở đất với ưu tiên cao nhất là kiên trì tìm kiếm những người mất tích, chăm sóc cứu chữa cho những người bị thương, kịp thời cung cấp nhu yếu phẩm cần thiết cho mọi người, mọi nhà không để người dân thiếu thốn trong cuộc sống", đồng chí Trần Cẩm Tú nói.

7h30: Lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 thi thể nạn nhân bị vùi lấp dưới bùn đất.

2.jpg -0
Lực lượng chức năng tìm thấy 2 thi thể nạn nhân trong sáng 12/9.
z5821779798838_0f9a8abd2d14c93594e929bafc888b18.jpg -0
Chó nghiệp vụ được sử dụng để tìm kiếm nạn nhân.
z5821810869728_142b8c1890f0f01693e27246fe4ed8f7.jpg -0
Lực lượng Công an đã khẩn trương tìm kiếm nạn nhân tại hiện trường vụ sạt lở.

Vị trí phát hiện 2 nạn nhân nằm sâu dưới bùn đất sát ruộng lúa gần dòng suối Ủ. Thi thể các nạn nhân được con đường bê tông cắt từ đường liên xã chặn lại nên không bị trôi xuôi thêm về phía hạ lưu. Khoảng cách từ vị trí tìm thấy các nạn nhân đến hiện trường vụ lũ quét dài tới vài km.

Ngay sau khi phát hiện, lực lượng Công an, Quân đội đã nhanh chóng đưa nạn nhân lên, đưa về khu vực tập kết cạnh sân Nhà văn hóa xã Phúc Khánh để cùng với gia đình người bị nạn làm các thủ tục nhận dạng, khâm liệm. Hiện lực lượng Công an, Quân đội tiếp tục sử dụng các phương tiện, công cụ và chó nghiệp vụ để tìm kiếm các nạn nhân.

Cho tới thời điểm hiện tại, vẫn còn 59 nạn nhân chưa được tìm thấy.

5.jpg -1

Trước đó, trong ngày 11/9, lực lượng chức năng đã nỗ lực triển khai các biện pháp tìm kiếm được 34 người tử vong, 17 người bị thương đang được điều trị tại các cơ sở y tế và còn 61 nạn nhân vẫn bị mất tích dưới các lớp đất đá.

Tối 11/9, họp nhanh với các lực lượng tham gia tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ tại Làng Nủ, đồng chí Trịnh Xuân Trường, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đã nhấn mạnh yếu tố chạy đua với thời gian và tuyệt đối đảm bảo an toàn cho các lực lượng tham gia tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ.

Trực tiếp ngày thứ 3 tìm kiếm 61 nạn nhân vẫn đang mất tích trong trận lũ quét kinh hoàng Làng Nủ -0
Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Trịnh Xuân Trường (thứ hai từ phải sang) và Đại tá Hoàng Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai trao đổi thông tin với phóng viên Báo CAND về công tác tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ các nạn nhân.

Trong điều kiện thời tiết vẫn mưa, diễn biến khó lường, những sườn núi Voi quanh khu vực xảy ra lũ quét có dấu hiệu sạt lở, chính vì vậy, các lực lượng tham gia tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ phải hết sức cảnh giác, vừa triển khai các phương án tìm kiếm dưới lòng suối nhưng đồng thời cũng đảm bảo tránh để xảy ra tái lũ quét ở ngay khu vực hiện trường và các điểm xung quanh.

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai cũng yêu cầu lực lượng Công an, Quân đội tiếp tục sử dụng mọi biện pháp, huy động lực lượng, phương tiện mở rộng phạm vi tìm kiếm, đồng thời có phương án phân luồng từ xa, ngăn không để những người không có nhiệm vụ vào khu vực hiện trường, tránh làm ảnh hưởng đến hoạt động tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ và đảm bảo an toàn cho nhân dân.

Đối với người dân Làng Nủ, xã Phúc Khánh, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai chỉ đạo các sở, ngành chức năng của tỉnh và chính quyền cơ sở tiếp tục làm tốt công tác dân vận, động viên, chăm sóc cả về vật chất lẫn tinh thần, giúp nhân dân sớm ổn định lại cuộc sống. Trước mắt, tuyệt đối di tản và không để bất cứ người dân nào sống trong những khu vực nguy hiểm, có nguy cơ bị lũ quét.

1.jpg -0
2.jpg -1
 Lực lượng chức năng tập trung chuyển gỗ, các vật dụng của dân bị lũ quét cuốn trôi lên bờ để  phục vụ việc tìm kiếm được thuận lợi

Trong ngày hôm nay, lực lượng Công an, Quân đội sẽ tiếp tục huy động chó nghiệp vụ, các thiết bị bay không người lái để mở rộng khu vực tìm kiếm các nạn nhân hiện vẫn đang bị mất tích, đồng thời nhanh chóng rà soát, phát hiện các điểm có nguy cơ bị sạt lở.

Ghi nhận tại hiện trường, dòng suối Nủ nước vẫn chảy xiết do cả đêm trước đó mưa không dứt. Các lực lượng Công an, Quân đội tiếp tục sử dụng thiết bị đặc biệt để khẩn trương tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ 61 nạn nhân đang bị mất tích.

Báo CAND tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

Gặp người phụ nữ cùng hai con nhỏ cứu sống người dân trong cơn lũ quét kinh hoàng ở Làng Nủ

Chiều 9/9, nước ở trên các sườn dốc, đỉnh núi vẫn đổ xuống và rạng sáng ngày 10/9 đã khiến cho căn nhà của chị Hoàng Thị Lượm bị ngập vào cả trong nhà. Bùn đất, rác rưởi cũng bị nước cuốn vào trong nhà và bao vây lấy toàn bộ khu nhà của chị Lượm.

Con suối ở phía trước mảnh sân nhỏ ngày thường vốn dĩ hiền hòa, thơ mộng là vậy, nhưng trong sáng 10/9 đã “lật mặt” trở lên điên loạn, gầm xé nát, cuốn phăng tất cả những gì trên đường đi của dòng nước hung dữ đang mỗi lúc một dâng cao.

Trực tiếp ngày thứ 3 tìm kiếm 61 nạn nhân vẫn đang mất tích trong trận lũ quét kinh hoàng Làng Nủ -0
Chị Hoàng Thị Lượm vẫn còn chưa hết bàng hoàng khi nhắc lại cơn lũ quét kinh hoàng ập xuống đầu những người dân thôn Làng Nủ.

Khuôn mặt thất thần, chị Lượm thoảng thốt, sợ hãi mỗi khi nhớ lại cơn lũ quét kinh hoàng. Chẳng hiểu sao cả đêm hôm trước khi thảm họa kinh hoàng xảy ra, chị Lượm lại thấy trằn trọc khó ngủ. Cứ đặt lưng xuống vài phút lại nhỏm dậy.

Đến khoảng gần 5h, chị Lượm ngồi dậy để chuẩn bị mở cửa ra thái chuối cho đám gà lợn. Vào thời điểm trên, một tiếng nổ vang lên như sấm đã khiến chị giật mình hoảng sợ. Mở cửa chính bước ra ngoài thì ôi thôi lúc này toàn bộ mảnh sân phía trước nhà đã bị nước lũ bao vây. Phía đối diện là những tiếng gào thét, kêu cứu thất thanh của hàng xóm, láng giềng... đang bị lũ quét cuốn phăng hết nhà cửa.

Chưa hết, không biết cơ man nào là gỗ, cành cây cả khô lẫn tươi bị gió, lũ cuốn vò nát, bẻ gãy đã trôi dạt vào khu vực trước cửa căn nhà của chị. Bên cạnh hàng xóm, căn nhà tường gạch, mái cốt thép cũng bị đổ sập, chỉ còn là đống gạch vỡ tan hoang. Nhiều tài sản, vật dụng của gia đình hàng xóm cũng bị nước lũ quét cuốn trôi. May mắn người phụ nữ hàng xóm chỉ bị khung nhà và bức tường đè lên tạo thành một góc chỉ vừa cho bà này không bị lăn xuống dòng nước lũ nên thoát chết trong gang tấc.

Bị lũ quét “khóa chặt” không thoát ra được cửa trước nhưng may mắn thay căn nhà của chị Lượm lại có một lối cửa đi ra phía sau, nơi tường nhà tựa lưng vào dải lưng đồi. Vội vàng đánh thức hai con là Mai Trường Quyền và Mai Trường Huy đang học lớp 9 và 11 dậy, chị Lượm cùng các con và một người thân nữa nhanh chóng thoát ra bằng cửa nhà bếp phía sau, bám vào những gốc cây để trèo lên phía trên sau nhà.

Lúc này, chị Lượm đi xuống phía dưới liền phát hiện ra anh Vũ là hàng xóm đang chới với dưới dòng nước lũ cuồn cuộn chảy xiết về hạ lưu. Không quản hiểm nguy, chị và hai con cùng người thân đã lao đến nhanh chóng dùng gậy, cành cây để người hàng xóm túm lấy rồi ba mẹ con và người thân hò nhau kéo người bị nạn vào sát mép đồi, đưa lên bờ thoát khỏi cửa tử.

Khi đưa được người hàng xóm đầu tiên lên bờ, lúc này dòng nước tiếp tục dâng cao, chảy siết, khiến toàn bộ con suối trước nhà nhanh chóng cuốn phăng tất cả những vật dụng, tài sản của người dân. Chị Lượm và người thân cùng hai con tiếp tục đi xuống phía dưới sát mép suối và phát hiện một người cháu trong làng là Hoàng Ánh Nam đang bị lũ cuốn trôi, sinh mạng như sợi chỉ treo mành chuông trước gió.

Chị và các con cùng người thân gào thét hướng dẫn người cháu cố bám víu vào những khúc gỗ hay bất cứ thứ gì đang trôi trên dòng suối nước chảy như thác để thoát chết. Chị và người dân trong làng liền dùng sào để cho cháu Hoàng Ánh Nam bám vào, kéo lên bờ. Tuy nhiên, khi được đưa lên bờ, do kiệt sức vì phải chống chọi với cơn lũ quét với sức mạnh kinh hoàng tàn bạo và bị nhiều vết thương nặng, cháu Hoàng Ánh Nam đã không qua khỏi.

Tiếp đó, chị và một số người dân trong Làng Nủ đã vớt, đưa được hai thi thể của người làng bị tử vong do lũ quét trôi vào gần khu vực khoảng sân trước nhà.

“Giờ tôi vẫn cảm giác như nghe thấy những tiếng gào thét kêu cứu của những người làng trong rạng sáng qua văng vẳng hai bên tai đầy ám ảnh, lo sợ”- chị Lượm thất thần nhớ lại.

Trong những ngày qua, chị Lượm đã tham gia dọn dẹp cành cây bị gẫy, đổ, và hỗ trợ hàng xóm láng giềng trong thôn chôn cất những người xấu số bị tử vong trong tiếng khóc than ai oán đất trời…

Hoàng Phong - Khổng Hà
.
.
.