Vị chuyên gia Ấn Độ và chiếc mũ kỷ vật về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thứ Hai, 22/07/2024, 10:12

Ngược lên miền núi ở Phú Yên buổi sáng một ngày hạ tuần tháng bảy, chúng tôi tìm gặp những cán bộ, đảng viên, người dân và doanh nghiệp đã vinh hạnh tiếp đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về thăm xã Sơn Hà, huyện Sơn Hòa ngày 3/5/2016. Điều PV Báo CAND cảm nhận rõ là niềm tiếc thương vô hạn của bà con, đồng chí, khi nghe tin đồng chí Nguyễn Phú Trọng từ trần...

Trong căn nhà nằm bên hương lộ ở thôn Ngân Điền, xã Sơn Hà, huyện Sơn Hòa, vợ chồng ông bà Huỳnh Quang Bình – La Thị Ẩn, bồi hồi nhớ lại lúc đó, gia ông canh tác hơn chục ha mía kết hợp mở rộng chăn nuôi gia súc, mỗi năm thu được trên dưới 400 triệu đồng, nên được công nhận là nông dân sản xuất giỏi. Miệt mài bên cánh đồng mía và trại chăn nuôi, hai vợ chồng ông không thể ngờ rằng có một ngày niềm vinh hạnh lớn lao đến với gia đình khi được tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến thăm.

Tình cảm sâu sắc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng  với người dân miền núi ở Phú Yên -0
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trong chụp ảnh lưu niệm cùng gia đình nông dân sản xuất giỏi Huỳnh Quang Bình và lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Phú Yên; Huyện ủy, UBND huyện Sơn Hòa và Đảng ủy, UBND xã Sơn Hà ngày 3/5/2016.  Ảnh: Tư liệu.

“Thời gian chỉ gần 30 phút, Tổng Bí thư rất gần gũi, thân thương khi ân cần hỏi thăm sức khỏe, công việc nhà nông. Có hai việc khiến cho tôi xúc động, đó là trước khi trở ra xe, bác Trọng mời cả gia đình tôi chụp ảnh lưu niệm, rồi căn dặn “Đã là nông dân sản xuất giỏi thì cố gắng giỏi hơn nữa để phát triển kinh tế gia đình chính là đóng góp tích cực cho địa phương và xã hội thêm giàu mạnh. Những lời căn dặn của bác Trọng là nguồn động viên lớn lao để gia đình tôi tiếp tục nỗ lực sản xuất, chỉ riêng niên vụ 2023-2024 đã thu được hơn 500 tấn mía, doanh thu 750 triệu đồng… Khi nghe tin bác Trọng mất, mấy hôm nay cả gia đình tôi đều bàng hoàng tiếc thương, tưởng nhớ đến phong cách bình dị và những lời căn dặn thân tình, ấm áp của bác”, ông Bình kể lại.

Tình cảm sâu sắc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng  với người dân miền núi ở Phú Yên -0
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với một số cán bộ, đảng viên xã Sơn Hà, huyện Sơn Hòa và lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Phú Yên ngày 3/5/2016. Ảnh: Tư liệu.

Được biết từ năm 2015 đến nay, ông Bình là Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp kinh doanh tổng hợp Sơn Hà và là nông dân sản xuất giỏi, được UBND tỉnh Phú Yên, UBND huyện Sơn Hòa tặng nhiều bằng khen, giấy khen.

Tình cảm sâu sắc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng  với người dân miền núi ở Phú Yên -0
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm cơ sở sản xuất của Công ty TNHH Công nghiệp KCP Việt Nam ở xã Sơn Hà, huyện Sơn Hòa (Phú Yên) ngày 3/5/2016. Ảnh: Tư liệu.

Cũng tại Sơn Hà, chúng tôi tìm đến Công ty TNHH Công nghiệp KCP Việt Nam. Thông qua trợ lý, phiên dịch Trương Đình Cư; ông Tổng Giám đốc K.V.S.R Subabaiah – quốc tịch Ấn Độ, chia sẻ: “Tôi thật sự ngưỡng mộ và kính trọng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi ngài đã dành thời gian quý báu đến thăm cơ sở sản xuất của doanh nghiệp ngày 3/5/2016. Cũng từ đó, thông qua các kênh truyền thông của Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam, tôi càng kính trọng ngài về phong cách giản dị, đạo đức mẫu mực, linh hoạt, nhạy bén trong lãnh đạo, luôn quan tâm chăm lo vận mệnh đất nước, cuộc sống của nhân dân ở mọi vùng miền và kiều bào ở nước ngoài”.

Tình cảm sâu sắc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng  với người dân miền núi ở Phú Yên -0
Anh Nguyễn Hồng Hà, Chánh Văn phòng Huyện ủy Sơn Hòa, nguyên Bí thư Đảng ủy xã Sơn Hà (bên trái) bồi hồi nhớ lại những lời căn dăn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi đến thăm và làm việc với cán bộ, đảng viên xã Sơn Hà, huyện Sơn Hòa ngày 3/5/2016. Ảnh: Việt Tường.
Tình cảm sâu sắc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng  với người dân miền núi ở Phú Yên -0
Ông K.V.S.R Subabaiah - quốc tịch Ấn Độ, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Công nghiệp KCP Việt Nam (bên phải) bồi hồi nhắc lại nhiều kỷ niệm đẹp và giới thiệu chiếc mũ bảo hộ lao động mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đội khi đến thăm cơ sở sản xuất của doanh nghiệp ngày 3/5/2016. Ảnh: Việt Tường

Theo Tổng Giám đốc K.V.S.R Subabaiah, thời gian đến thăm KCP không được nhiều, nhưng những lời căn dặn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thật sự sâu sắc, giàu ý nghĩa và là bài học quý báu cho ông cùng tập thể nhân sự ở KCP. “Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của công nhân và nhấn mạnh việc xây dựng mối quan hệ gắn bó thân thiết, bền vững giữa doanh nghiệp với nông dân. Nông dân góp phần tích cực vào sự sinh tồn của của KCP khi nỗ lực trồng mía, cung cấp nguyên liệu cho nhà máy hoạt động, vì thế KCP cũng phải quan tâm hỗ trợ vật tư phân bón, hướng dẫn kỹ thuật, cung cấp giống mía cho năng suất cao để thúc đẩy sản xuất, mở rộng diện tích chuyên canh cây mía, nâng cao đời sống nông dân và công nhân. Vui hơn nữa là ngài Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khen ngợi KCP sớm có tổ chức Công đoàn cơ sở và là doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài đầu tiên ở Phú Yên thành lập Chi bộ Đảng từ năm 2010…”, Tổng Giám đốc K.V.S.R Subabaiah kể thêm.

Tình cảm sâu sắc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng  với người dân miền núi ở Phú Yên -0
Ông Huỳnh Quang Bình, nông dân sản xuất giỏi ở xã Sơn Hà, huyện Sơn Hòa (Phú Yên) bồi hồi nhớ lại những lời căn dặn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi bác đến thăm gia đình ông ngày 3/5/2016. Ảnh: Việt Tường.

Lãnh đạo KCP còn cho biết, ghi nhớ và vận dụng linh hoạt, hiệu quả những lời căn dặn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, hơn 8 năm qua KCP không chỉ đầu tư nâng công suất chế biến mỗi ngày từ 6.000 tấn trong năm 2016 lên 10.000 tấn, mà còn đầu tư cho nông dân mở rộng vùng nguyên liệu mía hơn 25.000ha ở các huyện Sơn Hòa, Đồng Xuân, Sông Hinh, Phú Hòa, Tuy An và thị xã Sông Cầu, hình thành thêm Nhà máy đường Đồng Xuân và Nhà máy điện sinh khối Đồng Phát. Kỷ lục mới về công suất, sản lượng, nghĩa vụ tài chính đã lập được xác lập trong niên vụ 2023-2024 với hơn 1,34 triệu tấn nguyên liệu mía, 145.000 tấn sản phẩm đường các loại, tổng số tiền thuế đã nộp trong năm 2023 hơn 150 tỷ đồng. Bên cạnh đó, KCP đã thu hút, giải quyết việc làm cho hơn 700 lao động, thu nhập bình quân trong năm 2023 và 6 tháng đầu năm nay khoảng 10 triệu đồng/người/tháng…

Kết thúc câu chuyện, Tổng Giám đốc K.V.S.R Subabaiah lấy ra chiếc mũ bảo hộ lao động màu trắng, rồi kể thêm với chúng tôi: “Khi đến thăm cơ sở sản xuất của KCP, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đội chiếc mũ này. Lãnh đạo Công ty luôn trân trọng lưu giữ kỷ vật cùng nhiều hình ảnh sinh động gắn với những lời căn dặn sâu sắc của ngài. Khi nghe tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua đời, cá nhân tôi và tập thể người lao động ở đây rất đau buồn và tiếc thương vô hạn”.

Ông Nguyễn Hồng Hà, Chánh Văn phòng Huyện ủy Sơn Hòa cho biết, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về thăm và làm việc với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Sơn Hà khi ông đảm nhiệm chức trách Bí thư Đảng ủy xã Sơn Hà hơn một năm. Thời điểm đó, xã Sơn Hà là địa phương đầu tiên ở huyện miền núi Sơn Hòa được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, đồng chí Tổng Bí thư biểu dương những kết quả đã đạt được của địa phương, đồng thời chỉ đạo tập trung triển khai các biện pháp, giải pháp thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng.

“Tôi nhớ nhất là đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng căn dặn Đảng bộ xã Sơn Hà nói riêng và các cấp ủy Đảng nói chung phải thường xuyên chú trọng công tác xây dựng, chính đốn Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong lãnh đạo phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững ổn định quốc phòng – an ninh; củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân với Đảng. Phải coi đó là việc làm thường xuyên hàng ngày để xây dựng Đảng bộ và chính quyền trong sạch, vững mạnh”, ông Nguyễn Hồng Hà kể thêm.

Cũng ở vùng cao của Phú Yên, một hình ảnh đáng nhớ nữa là khi đến thăm ông Y Nghệ, dân tộc Ê đê ở thôn Suối Cau, xã Sơn Hà, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền tiếp tục chăm lo hơn nữa đời sống gia đình người đảng viên, cựu chiến binh trong kháng chiến chống Mỹ; đặc biệt là sớm hỗ trợ tu sửa lại căn nhà. Và chỉ vài tháng sau đó, ông Y Nghệ đã được hỗ trợ xây dựng lại nhà ở những năm tháng cuối đời.

                                        

Hữu Toàn
.
.
.