Thanh niên người Pháp gửi thư cảm ơn Công an đã tìm được tài sản bị thất lạc

Thứ Ba, 04/07/2023, 17:12

Sau hai ngày bị thất lạc chiếc ba lô tại một khu du lịch ở phía Bắc tỉnh Ninh Thuận, nam thanh niên quốc tịch Pháp bày tỏ niềm vui và sự cảm phục tổ công tác của Công an huyện Thuận Bắc đã nỗ lực xác minh, tìm kiếm và trao lại ba lô có đầy đủ tài sản.

Chiều 4/7, anh Heulot Guillaume Christophe (SN 2003) – quốc tịch Pháp, hiện là thực tập sinh tại Công ty TNHH Worldwide West Việt Nam (trụ sở giao dịch ở thôn Hòa Thạnh, xã An Hải, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận), đã gửi thư đến Giám đốc Công an tỉnh Ninh Thuận và Trưởng Công an huyện Thuận Bắc để bày tỏ lời cảm ơn khi nhận lại tài sản bị thất lạc hai ngày.

 	Một thanh niên người Pháp gửi thư cảm ơn Công an tìm kiếm tài sản bị thất lạc -0
Anh Heulot Guillaume Christophe bày tỏ niềm vui khi Công an huyện Thuận Bắc trao lại chiếc ba lô có đầy đủ tài sản.

Nội dung thư cảm ơn cho biết, cuối buổi chiều 2/7, anh Heulot Guillaume Christophe cùng người bạn là Auroy Ulysse Cyrius rủ nhau đến Khu du lịch Ba Hồ, ở xã Công Hải, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận để vui chơi. Sau một hồi xuống suối Ba Hồ để tắm, anh Heulot lên bờ không tìm thấy ba lô của mình, bên trong có ví da đựng tiền, ĐTDĐ Samsung Galaxy S22 cùng một số giấy tờ.

Tuy nhiên anh Heulot không trình báo cho nhân viên khu du lịch hoặc chính quyền và Công an địa phương, mà lại trở về nơi tạm trú tại Công ty TNHH Worldwide West Việt Nam trong tối cùng ngày. Đến sáng 4/7, anh Heulot mới đến Công ty CP Công nghệ tiêu chuẩn sinh học Vĩnh Thịnh ở xã An Hải, huyện Ninh Phước kể lại vụ việc cho một trong những người đang làm việc tại doanh nghiệp này là bà Phan Thị Mỹ Nương.

 	Một thanh niên người Pháp gửi thư cảm ơn Công an tìm kiếm tài sản bị thất lạc -0
Anh Heulot cùng nhóm bạn chụp ảnh lưu niệm với Công an huyện Thuận Bắc khi nhận lại chiếc ba lô bị thất lạc hai ngày.

Sau khi tiếp nhận thông tin từ bà Phan Thị Mỹ Nương qua điện thoại, Thượng tá Trần Đức Vương – Phó trưởng Công an huyện Thuận Bắc chỉ đạo một tổ công tác khẩn trương đến Khu du lịch Ba Hồ để xác minh, tìm kiếm tài sản.

Trong buổi trưa cùng ngày (4/7), tổ công tác đã tìm thấy chiếc ba lô của anh Heulot rơi vào một góc khuất bên bờ suối, rất khó có thể nhìn thấy.

Nhận lại ba lô có đầy đủ tài sản, giấy tờ liên quan, anh Heulot bày tỏ sự cảm phục tổ công tác Công an huyện Thuận Bắc đã nỗ lực tìm kiếm tài sản, đồng thời cảm ơn Công an tỉnh Ninh Thuận đã xây dựng lực lượng Công an luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm vì nhân dân phục vụ, tạo dấu ấn đẹp trong lòng du khách nước ngoài.

Hữu Toàn
.
.
.