Thai phụ trên đường đến chợ bị nước lũ cuốn trôi

Chủ Nhật, 26/09/2021, 11:17

Chợ quê vừa mở sau đợt dịch COVID-19 kéo dài, chị M đi chợ để bán rau, hoa quả kiếm đồng ra đồng vào nuôi 2 con nhỏ. Trên đường đi, nước lũ bất ngờ đổ về đã cuốn trôi chị cùng đứa con 7 tháng tuổi sắp đến ngày sinh.

Sáng 26/9, chính quyền địa phương và gia đình đang tổ chức lễ tang theo phong tục địa phương cho chị Dương Hồng M (SN 1991), xã Tây Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình.

Thai phụ trên đường đến chợ bị nước lũ cuốn trôi rất thương tâm -0
Người thân và chính quyền địa phương cùng làng xóm đang tổ chức tang lễ cho chị Dương Hồng M

Được biết, sáng 25/9, chị M đi chợ sớm trên đường đi từ xã Tây Trạch về chợ ở thị trấn Hoàn Lão, nhưng khi qua địa bàn xã Hòa Trạch, không may bị nước lũ cuốn trôi. Chị M có hoàn cảnh rất thương tâm, chồng đi làm công nhân ở Đắk Lắk, do dịch bệnh nên lâu nay không có việc làm  và giờ nghe tin vợ mất cũng không thể về nhà được. Thời gian qua, mặc dù đang mang thai 7 tháng nhưng hàng ngày chị M vẫn phải tất tả với gánh hàng rau, hoa quả ở chợ quê để nuôi 2 con nhỏ.

Thai phụ trên đường đến chợ bị nước lũ cuốn trôi rất thương tâm -0
Chị M mất đi để lại 2 đứa con còn nhỏ dại với hoàn cảnh rất khó khăn. 

Do dịch bệnh COVID-19 nên cấm chợ, chị M không thể bán buôn gì được, khó khăn quá phải đưa 2 con nhờ nhà ngoại. Nhà ngoại cũng vất vả không kém khi đang chăm sóc 2 người con bị chất độc da cam. Mấy hôm nay, dịch COVID-19 trên địa bàn đang dần được khống chế nên chợ quê vừa mới được mở, chị M ra chợ để mua hàng về bán thì không may gặp nạn.

Thai phụ trên đường đến chợ bị nước lũ cuốn trôi rất thương tâm -0
Lũ từ thượng nguồn đổ về bất ngờ đã cướp đi sinh mạng của mẹ con chị M rất thương tâm

Anh Phan Hải Hà, Chánh văn phòng UBND huyện Bố Trạch cho biết, ngay sau khi nhận được tin báo từ gia đình chị M và UBND xã Tây Trạch, chiều 25/9, lãnh đạo UBND huyện Bố Trạch đã chỉ đạo lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm thi thể chị M, đến chiều tối cùng ngày đã tìm thấy. Sáng 26/9, ông Nguyễn Hữu Hồng-Phó Chủ tịch UBND huyện Bố Trạch đã thay mặt chính quyền địa phương lên thắp hương, viếng chị M, đồng thời động viên gia đình vượt qua đau thương khi chị M qua đời. Gia cảnh của chị M quá khó khăn, vất vả, đang rất cần sự chung tay hỗ trợ, giúp đỡ của các tấm lòng hảo tâm. 

Sông Lam
.
.
.