Tết Việt nơi “chảo lửa” Abyei

Thứ Tư, 04/02/2026, 10:26

Giữa lớp bụi đỏ mịt mù của vùng đất tranh chấp Abyei – nơi cái nắng mùa khô có lúc lên tới hơn 44°C, những người lính Đội Công binh số 4 Việt Nam đang chuẩn bị đón một cái Tết đặc biệt, xa Tổ quốc nhưng đậm đà hương vị quê hương. Không có cành đào phai hay lá dong xanh, mùa Xuân nơi “chảo lửa” châu Phi được dựng lên từ những tờ giấy màu, lá chuối rừng và từ chính bàn tay, trái tim của người lính mũ nồi xanh.

Ở Abyei, những nhành đào Xuân được “nở” trên nền giấy thủ công qua sự khéo léo của người lính thợ; những chiếc bánh chưng xanh được gói bằng lá chuối rừng châu Phi thay cho lá dong quê nhà. Trên những cung đường vừa được khơi thông sau nhiều tháng ngày gián đoạn, niềm vui Xuân đang lặng lẽ trở về theo từng nhịp cầu hòa bình.

Tết Việt giữa “chảo lửa” Abyei -0
Vũ điệu hòa bình trên nhịp cầu được “hồi sinh” Banton.

“Giải cứu” mạch máu của vùng đất lửa

Ngay khi đặt chân đến địa bàn, nhiệm vụ trọng tâm của Đội Công binh số 4 là “giải cứu” hạ tầng giao thông – mạch máu sống còn của Abyei. Không chỉ khẩn trương gia cố, sửa chữa cầu Banton – điểm huyết mạch của khu vực, đơn vị còn tập trung toàn lực khôi phục các tuyến đường dân sinh trọng yếu trước thềm năm mới.

Mỗi mét đường được san lấp, lu lèn đều tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn kỹ thuật của Liên hợp quốc, vừa bảo đảm an toàn, vừa nối lại những khu vực bị chia cắt bởi xung đột. Những con đường mới không chỉ giúp việc tuần tra, bảo đảm an ninh thuận lợi hơn mà còn tạo điều kiện để nhịp sống bình yên từng bước trở lại với người dân bản địa trong những ngày Xuân cận kề.

Tết Việt giữa “chảo lửa” Abyei -0
Nhịp cầu Banton, nơi hòa bình "hồi sinh".

Chứng kiến sự đổi thay rõ rệt, Đại tá Alexander De Lima, Tham mưu trưởng lực lượng quân sự Phái bộ UNISFA, xúc động chia sẻ: “Các bạn không chỉ là những kỹ sư xây cầu, mở đường, mà còn là những đại sứ của lòng nhân ái và sự chuyên nghiệp. Những nỗ lực ấy đã từng ngày làm thay đổi diện mạo phái bộ, tạo điều kiện sinh hoạt tốt hơn cho lực lượng gìn giữ hòa bình”.

Ít ai biết rằng, đằng sau những lời ghi nhận đó là chuỗi ngày lao động trong điều kiện khắc nghiệt: cái nắng như thiêu đốt, bụi đỏ phủ dày trên khuôn mặt sạm nắng. Những bữa cơm vội bên bóng mát của xe lu, những câu chuyện quê nhà hay sáng kiến tận dụng lá chuối rừng để gói bánh chưng đã trở thành liều thuốc tinh thần, giúp người lính vơi đi mệt mỏi giữa công trường.

Tết Việt nơi “chảo lửa” Abyei -0
Mùa Xuân lấp lánh trong ánh mắt trẻ thơ Abyei.

“Hành lang hy vọng” giữa đất khô khát

Ở vùng đất mà nước sạch quý hơn vàng, mỗi con đường được khai thông không chỉ mang ý nghĩa an ninh mà còn là con đường của sự sống. Từ những lối mòn lầy lội, đầy hố sụt, các tuyến đường nay trở thành “hành lang hy vọng” cho những chuyến xe chở nước sạch đến với các khu dân cư.

Nhìn những đoàn xe nước bon bon trên con đường mới, Trung tá Trịnh Văn Cường, Đội trưởng Đội Công binh số 4, không giấu được xúc động. Với anh, món quà Tết ý nghĩa nhất không nằm ở mâm cỗ tất niên, mà ở tiếng reo vui “Việt Nam! Việt Nam!” của lũ trẻ cầm can nhựa chạy dọc theo con đường vừa hoàn thiện.

“Nhìn mùa Xuân hồi sinh trong nụ cười của bà con địa phương khi xe nước cập bến, chúng tôi hiểu rằng sứ mệnh của mình đã thực sự chạm đến trái tim họ. Đó là niềm hạnh phúc lớn nhất của người lính mũ nồi xanh trước thềm năm mới”, Trung tá Trịnh Văn Cường chia sẻ.

Dấu chân của những người lính thợ còn in đậm tại Trường Trung học cơ sở Abyei. Tranh thủ thời gian nghỉ giữa các nhiệm vụ lớn, Đội đã huy động máy móc san lấp, cải tạo sân chơi và lối vào lớp học. Những chiếc xe lu vốn dùng để mở đường chiến lược nay lại chậm rãi, tỉ mỉ cán phẳng từng mét đất dưới hiên trường, để các em nhỏ không còn phải lội qua bụi mù hay vấp ngã trên con đường đến lớp.

Bày tỏ sự cảm kích, Bộ trưởng Bộ Cơ sở hạ tầng vật chất và Dịch vụ công cộng Abyei, ông Kon Maneit Matiok nói: “Các bạn không chỉ mang lại an ninh, mà còn mang lại tương lai. Việc cải tạo trường học là món quà vô giá, thể hiện tấm lòng cao thượng của người lính Việt Nam”.

Tết Việt nơi “chảo lửa” Abyei -0
Trung úy Nguyễn Trung Kiên tỉ mẩn kết những nhành đào giấy, mang sắc Xuân quê nhà đến vùng đất lửa châu Phi.

Gắn kết những tâm hồn đồng điệu nơi xa Tổ quốc

Với những người lính trẻ lần đầu đón Tết xa quê như Trung úy Nguyễn Trung Kiên, Phân đội Hậu cần – Bảo đảm, mùa Xuân ở Abyei mang nhiều cảm xúc đặc biệt. Giữa nắng cháy châu Phi, Kiên cùng đồng đội trực tiếp đảm nhiệm việc trang trí, mang sắc Xuân về cho đơn vị.

“Tôi nhớ vị dưa hành của mẹ, nhớ cái lạnh se sắt của quê hương miền Bắc”, Trung úy Nguyễn Trung Kiên bộc bạch. Gác lại nỗi nhớ riêng, anh dồn tâm huyết thổi hồn Xuân cho căn cứ. Từng nhành đào giấy được Trung úy Nguyễn Trung Kiên tỉ mẩn kết nên, biến những vật liệu khô khan thành sắc Xuân thắm đỏ mang dáng hình quê hương.

Tết Việt nơi “chảo lửa” Abyei -0
Tết Việt nơi “chảo lửa” Abyei -0
Cán bộ Việt Nam và đồng nghiệp trong phái bộ gói bánh chưng bằng lá chuối rừng.

Dưới sự sẻ chia, đùm bọc của những cán bộ dày dạn kinh nghiệm, hơi ấm đồng đội đã khỏa lấp khoảng cách địa lý. Bên nhành đào giấy đang dần khoe sắc, những người lính trẻ như Kiên cảm nhận rõ sự trưởng thành của mình trong từng nét cọ, từng cánh hoa gieo xuống mảnh đất khắc nghiệt.

Trong không khí chuẩn bị đón Xuân, kế hoạch “ngoại giao bánh chưng” cũng được đơn vị triển khai, hứa hẹn mang đến những trải nghiệm thú vị cho bạn bè quốc tế. Những chiếc bánh chưng gói bằng lá chuối rừng, tuy màu xanh nhạt hơn lá dong truyền thống, nhưng vẫn giữ trọn độ dẻo, rền và hương vị mộc mạc của Tết Việt. Chính hương vị ấy sẽ trở thành sứ giả kết nối, lan tỏa hình ảnh thân thiện của “Bộ đội Cụ Hồ” tới bạn bè năm châu.

Tết Việt nơi “chảo lửa” Abyei -0
Bánh chưng lá chuối rừng - sứ giả ẩm thực kết nối bạn bè quốc tế

Dẫu Xuân đã về trong từng góc nhỏ của căn cứ, nhiệm vụ vẫn luôn được đặt lên hàng đầu. Những chiếc xe lu, xe húc được cọ rửa sạch sẽ như cùng người lính diện Tết. Ngay cả khi quây quần bên mâm cơm tất niên, đơn vị vẫn duy trì trực sẵn sàng chiến đấu 100% quân số, bảo đảm an toàn cho căn cứ và hỗ trợ người dân trong môi trường an ninh phức tạp.

Đó là cách những người lính mũ nồi xanh Việt Nam gìn giữ mùa Xuân nơi xa bằng kỷ luật thép, lòng nhân ái và trái tim luôn hướng về hòa bình.

Minh Thư -Hải Yến
.
.
.