Sạt lở trong đêm vùi lấp homestay ở Tà Xùa, khiến 3 người thương vong

Thứ Bảy, 10/08/2024, 10:10

Rạng sáng ngày 10/8, nửa quả đồi sạt lở đã vùi lấp hoàn toàn một homestay ở xã Tà Xùa, huyện Bắc Yên (Sơn La) khiến 3 người trong cùng một gia đình thương vong.

Lãnh đạo huyện Bắc Yên đã xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ sạt lở khiến 3 người thương vong.

Theo đó, vụ sạt lở xảy ra vào khoảng 4-5hh sáng cùng ngày, tại Homestay Mando (bản Tà Xùa, xã Tà Xùa, huyện Bắc Yên). Cung trượt dài đến hàng trăm mét, trượt từ trên đỉnh núi xuống, vùi lấp toàn bộ homestay.

Sạt lở trong đêm vùi lấp homestay không phép khiến 3 người thương vong -0
Các lực lượng chức năng hỗ trợ di chuyển thi thể nạn nhân.

Vụ việc đã khiến 1 người tử vong tại chỗ là chị Đ.H.G (SN 1990), còn 2 người bị thương nhẹ là chồng và con của nạn nhân.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, cùng với các lực lượng chức năng khác, lực lượng Công an huyện Bắc Yên đã huy động 35 CBCS Công an huyện, Công an xã Tà Xùa và các xã lân cận do đồng chí Trưởng Công an huyện trực tiếp chỉ đạo để kịp thời tìm kiếm thi thể nạn nhân và khắc phục hậu quả do thiên tai.

Sạt lở trong đêm vùi lấp homestay không phép khiến 3 người thương vong -0
Nửa quả đồi sạt lở vùi lấp homestay không phép.

Chia sẻ với PV, ông Đào Văn Nguyên, Chủ tịch UBND huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La thông tin: Trong những ngày gần đây, trước diễn biến mưa lớn, có nguy cơ sạt lở ở các vùng núi, huyện đã tuyên truyền, cắm biển cảnh báo nguy hiểm. Thậm chí cả ngày hôm qua (9/8), đoàn công tác của huyện đã lên làm việc, yêu cầu chủ homestay ký cam kết không lưu trú trong cơ sở nhưng vẫn cố tình ngủ lại.

Sạt lở trong đêm vùi lấp homestay không phép khiến 3 người thương vong -0
Các lực lượng chức năng nỗ lực khắc phục hậu quả của vụ việc trên.
Sạt lở trong đêm vùi lấp homestay không phép khiến 3 người thương vong -0
Khung cảnh tan hoang sau sạt lở

Theo Chủ tịch UBND huyện Bắc Yên, Homestay Mando đã vi phạm một số hạng mục, UBND huyện đã yêu cầu chủ homestay tháo dỡ, tuy nhiên homestay vẫn cố tình chưa thực hiện.

Cao Thiên
.
.
.