Quê nhà Lại Đà trước ngày Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thứ Tư, 24/07/2024, 18:07

Việc tổ chức Lễ viếng, Lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại quê nhà là niềm vinh dự và trách nhiệm lớn lao đối với chính quyền và người dân địa phương.

Chiều 24/7, những cơn mưa tầm tã mấy ngày qua đã dứt. Đường làng Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội hửng nắng nhưng buồn lặng lẽ và yên ắng lạ thường. Dọc đường làng, người dân trong thôn đã treo cờ rủ mấy ngày nay để tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Không khí buồn thương, tiếc nhớ bao trùm cả vùng quê.

Thôn Lại Đà, xã Đông Hội - quê nhà của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một trong ba địa điểm diễn ra Lễ viếng, Lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong hai ngày 25 và 26/7. Tại khu vực cổng làng Lại Đà và nhà văn hóa thôn Lại Đà, công tác chuẩn bị cho Lễ Quốc tang đồng chí Tổng Bí thư đã được thực hiện chu đáo, đúng kế hoạch.

Quê nhà Lại Đà trước ngày Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng -0
Các con đường dẫn về thôn Lại Đà được người dân quét dọn sạch sẽ, cờ rủ đã được treo lên.

Theo Ban tổ chức, khu vực cổng làng Lại Đà là nơi đón tiếp các đoàn đại biểu và đồng bào nghỉ chân và đăng kí lễ viếng. Khu vực nhà văn hóa thôn Lại Đà sẽ là nơi diễn ra Lễ viếng, Lễ truy điệu đồng chí Tổng Bí thư. Màn hình lớn dựng ngay cạnh cổng làng những ngày này phát những thước phim tư liệu về nhà lãnh đạo kiên trung, mẫu mực.

Theo đồng chí Lê Trung Kiên - Bí thư Huyện uỷ Đông Anh, việc tổ chức Lễ viếng, Lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại quê nhà là niềm vinh dự và trách nhiệm lớn lao đối với chính quyền và người dân địa phương. Các điều kiện cơ sở vật chất đã được tập trung, đáp ứng các yêu cầu của Ban tổ chức lễ tang nhằm bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn, đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt, kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh trước, trong và sau Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Dưới bóng bồ đề cổ thụ của làng văn hoá thôn Lại Đà, các tổ, đội phục vụ đang thực hiện nhiệm vụ. Mọi hoạt động diễn ra khẩn trương, nhưng không ai bảo ai, tất cả đều nhỏ nhẹ, từ giọng nói đến bước chân.

Quê nhà Lại Đà trước ngày Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng -0
Các điểm dừng nghỉ và phục vụ nước uống cho các đoàn viếng đã được bố trí dọc đường làng.

Đồng chí Nguyễn Phú Việt – Bí thư Chi bộ thôn Lại Đà cho biết: “Mấy ngày qua, cán bộ và nhân dân thôn Lại Đà đã tập trung thực hiện các nhiệm vụ theo sự chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền. Đoàn viên, thanh niên cùng các thành viên trong Hội Phụ nữ địa phương tích cực dọn dẹp, vệ sinh đường làng, ngõ xóm và các điểm thờ tự, nhà văn hóa… để phục vụ Quốc tang Tổng Bí thư. Dọc đường làng đã bố trí các điểm dừng nghỉ và phục vụ nước uống cho các đoàn viếng. Hệ thống loa phát thanh cũng đã được trang bị dọc đường làng để phục vụ công tác thông tin, phát thanh trong suốt quá trình diễn ra Lễ Quốc tang”.

Quê nhà Lại Đà trước ngày Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng -0
Đại diện Ban tổ chức hướng dẫn tổ ghi phiếu đăng ký viếng.
Quê nhà Lại Đà trước ngày Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng -1
Các điều kiện cơ sở vật chất đã được tập trung, đáp ứng các yêu cầu của Ban tổ chức lễ tang nhằm bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn.
Quê nhà Lại Đà trước ngày Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng -0
Đội tiêu binh đã sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ.

Người dân có thể tham gia lễ viếng theo đoàn, hoặc cá nhân, mang theo căn cước công dân và tuân thủ quy định của ban tổ chức lễ tang.

Từ khi được tin Tổng Bí thư về với thế giới người hiền, ngày nào bà Dương Thị Toan ở xóm 15, thôn Lại Đà cũng đến nhà văn hoá để nắm bắt thông tin về lễ viếng. “Ngày mai, cả gia đình tôi sẽ đến viếng Tổng Bí thư – người con hiền từ, đức độ của quê hương. Các con tôi đã xin nghỉ làm để có mặt tại nhà văn hoá chứng kiến những phút giây thiêng liêng và xúc động”, bà Toan bộc bạch.

Quê nhà Lại Đà trước ngày Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng -0
Bà Toan chia sẻ với phóng viên Báo CAND.

Vừa vào đến sân nhà văn hoá, bà Vũ Thị Hải (65 tuổi) và bà Trịnh Thị Thành (72 tuổi) đã bật khóc. Từ lúc nhận được tin Tổng Bí thư mãi đi xa, hai bà buồn nhớ, trong lòng thôi thúc ý định tới thăm quê hương của Tổng Bí thư. Sáng sớm nay, từ xã Hoà Nam, huyện Ứng Hoà, ngoại thành Hà Nội, bà Hải và bà Thành bắt xe đi ngay. Hai bà đến Bệnh viện 108, rồi di chuyển đến Nhà Tang lễ quốc gia ở số 5 Trần Thánh Tông, đi đến đâu cũng dừng lại hồi lâu, xúc động hồi tưởng về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Đến đâu hai bà cũng được các cán bộ đón tiếp tận tình, giải thích, hướng dẫn về chương trình diễn ra Lễ Quốc tang. Chiều nay, hai bà đã đặt chân đến thôn Lại Đà -vùng địa linh đã sinh ra nhân kiệt. Không chỉ bà Thành, bà Hải, mà có nhiều bà con từ các địa phương cả nước tìm về mảnh đất Lại Đà. Trong nỗi niềm chung tiếc nhớ và những câu chuyện về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, mọi người dân đến đây đều trở nên thân gần, ấm áp.

Phân luồng giao thông tại huyện Đông Anh phục vụ lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Công an huyện Đông Anh phân luồng các tuyến đường vào nơi tổ chức Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Nhà văn hóa thôn Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh như sau:

Thời gian tổ chức phân luồng từ 14h ngày 24/7 đến hết ngày 26/7. Tuyến đường cấm các loại phương tiện: Từ gầm cầu chui thôn Lại Đà - trục đường chính giữa thôn Lại Đà - cuối xóm Trại, Lại Đà.

Công an huyện Đông Anh tổ chức điểm gửi xe miễn phí tại khu vực bãi ven đường Trường Sa phía trước Khu chung cư Eurowindow chân cầu Đông Trù, xã Đông Hội, huyện Đông Anh để phục vụ khách đến viếng.

Nhân dân sau khi gửi xe đi bộ vào khu vực lễ viếng theo chỉ dẫn. Ban tổ chức có cung cấp xe điện miễn phí phục vụ người già, người tàn tật, người có sức khỏe yếu.

Các tuyến đường Đông Hội, đường đê Tả Hồng đoạn từ cổng thôn Trung Thôn đến cổng thôn Đông Trù, từ gầm cầu Đông Trù đến hết thôn Đông Ngàn cấm các phương tiện xe ô tô đi qua.

Để bảo đảm an ninh, an toàn theo yêu cầu của Bộ Công an, đề nghị nhân dân khi đến viếng mang theo căn cước công dân gắn chíp (hoặc điện thoại có cài đặt VNeID) để quét mã QR tại các chốt kiểm soát.

Công an huyện Đông Anh thông báo để nhân dân được biết, phối hợp và hỗ trợ, thể hiện lòng thành kính, tri ân với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Huyền Châm - Khổng Hà
.
.
.