Ông chủ xưởng mộc vượt lên sau 17 năm nghiện ma túy

Chủ Nhật, 16/06/2024, 09:22

Từng là người nghiện ma túy lâu năm và bị kết án 18 tháng tù vì tội sử dụng trái phép chất ma túy, ông Phạm Thanh Chương (SN 1965, trú tại xã Ea Pô, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông) không chỉ cai nghiện thành công mà còn là tấm gương tiêu biểu trong tái hòa nhập cộng đồng, trở thành người công dân có ích với gia đình và xã hội, được mọi người tôn trọng.

Giữa năm 1990, ông Phạm Thanh Chương rời quê nhà Nghệ An vào huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Lắk (nay là Đắk Nông) lập nghiệp. Cuối năm đó, ông Chương lấy vợ trên vùng đất mới. Nghe bạn bè rủ rê, ông Chương rời nhà, khăn gói vào rừng sâu đào đãi vàng trái pháp luật. Lao động nặng nhọc, ăn uống kham khổ giữa rừng già, cách biệt với dân làng, không có người thân, vợ con bên cạnh, những lúc chán nản, bế tắc, ông Chương và nhóm bạn bị các đối tượng nghiện ngập tụ tập lôi kéo “làm tí cho khỏe”, rồi nghiện lúc nào không hay.

cai_nghien-1718504557365.jpg
Công an xã Ea Pô, huyện Cư Jút thăm hỏi ông Phạm Thanh Chương.

Những năm sau đó, bao nhiêu tiền bạc, của cải làm ra và tích lũy trước đây đều lần lượt bị người đàn ông này “nướng” vào ma túy. “Gần 17 năm nghiện ngập, tôi không chỉ vi phạm pháp luật mà còn có lỗi với gia đình, vợ con. Luôn sống trong cảnh thấp thỏm âu lo, tôi nung nấu quyết tâm phải từ bỏ ma túy… Nhưng rồi!.. vẫn nghiện!..”, ông Chương lắc đầu ngao ngán kể.

Từ năm 2001 đến năm 2007, ông Phạm Thanh Chương đã phải 3 lần đi cai nghiện. Mãi tới lần cai nghiện thứ 3 ông Chương mới thực sự thành công bước qua cám dỗ của ma túy. Năm 2007 trở về địa phương với tâm lý mặc cảm, tự ti và sợ sự kỳ thị của mọi người xung quanh, ông Chương luôn sống khép kín, ngại tiếp xúc với mọi người. Chính sự yêu thương của vợ con, gia đình và sự quan tâm động viên từ các cấp chính quyền, lực lượng Công an, bà con lối xóm đã giúp ông Chương có thêm động lực để làm lại cuộc đời.

“Nếu không được quan tâm, chia sẻ của vợ con, chính quyền và Công an, tôi chưa chắc đã bước qua được thử thách, cám dỗ lại của ma túy. Các anh Công an tới thăm hỏi, giới thiệu tôi vào làm công việc bảo vệ cho một công ty trên địa bàn. Được tái hòa nhập với cộng đồng, không ai gọi tôi là “thằng nghiện” nữa. Tôi thực sự ném bỏ được quãng đời tăm tối dằng dặc!..”, ông Chương kể lại.

Từ làm bảo vệ cho công ty, ông Chương đi học thêm nghề làm thợ mộc để nâng cao tay nghề đã được học trong thời gian ở cơ sở cai nghiện rồi về nhà mở cơ sở làm đồ gỗ, tạo thêm việc làm cho một số lao động với thu nhập ổn định.

Trung tá Trịnh Minh Đức, Trưởng Công an xã Ea Pô, huyện Cư Jút cho biết, từ người nghiện ma túy lâu năm, giờ đây ông Chương đã có được gia đình hạnh phúc, con cái trưởng thành, kinh tế ổn định. Ông Chương còn tích cực tham gia các hoạt động tại địa phương, nhất là phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, hỗ trợ, động viên những người nghiện ma túy quyết tâm cai nghiện để làm lại cuộc đời.

“Ông Chương đã vượt qua quãng thời gian tăm tối nhất, trở thành một tấm gương điển hình trong việc vươn lên sau vấp ngã, tái hòa nhập cộng đồng, trở thành công dân có ích cho xã hội!..”, Trung tá Trịnh Minh Đức nói.

Hồng Long – Khắc Lịch
.
.
.