Những kỉ niệm không thể phai mờ với người bạn lớn

Thứ Sáu, 26/07/2024, 12:27

Nhà giáo Vương Khắc Côn, 81 tuổi, là bạn học cấp 1, cấp 2 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chia sẻ: “Nhà tôi ở xóm 7, nhà anh Trọng ở xóm 1 gần cổng làng. Thuở nhỏ chúng tôi thường chơi cùng, học cùng nhau. Những chiều hè bơi lội, lúc vớt củi trên sông nay đã trở thành kỉ niệm không thể phai mờ với người bạn lớn”.

Nhớ về người lớp trưởng điềm đạm, gần gũi

Ông Hoàng Văn Tài chầm chậm đến bên bàn ghi sổ tang, tay run run, ông viết: “Đoàn 10B Nguyễn Gia Thiều 57-63. Vĩnh biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người bạn cùng lớp. Chúng tôi vô cùng thương xót và chia buồn cùng gia đình. Thay mặt đoàn, bạn thân: Hoàng Văn Tài”. Dừng bút rồi mà ông Tài không thôi xúc động.

Hôm nay, ông Tài cùng những người bạn thân thiết, gắn bó từ thời phổ thông với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến viếng người bạn đồng môn. Từ khi nhận được tin người bạn - vị lãnh đạo của đất nước đã từ trần, họ đều có những đêm không thể nào chợp mắt, chỉ mong mỏi đến ngày được tham gia Lễ viếng.

Những kỉ niệm không thể phai mờ với người bạn lớn -0
Ông Tài ghi sổ tang tưởng nhớ người lớp trưởng điềm đạm, gần gũi.

Ông Tài chia sẻ với phóng viên Báo CAND: “Tôi sinh năm 1938, thời học phổ thông, tôi học với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng năm cuối cấp 3. Chúng tôi học lớp 10B, khoá 57-63 ở Trường cấp 3 Nguyễn Gia Thiều. Nhà tôi ở xã Mai Lâm, còn nhà Trọng ở xã Đông Hội. Tuy tôi hơn tuổi, nhưng chúng tôi chơi thân và có nhiều kỉ niệm. Tôi rất nể phục tinh thần học tập của người bạn lớn Nguyễn Phú Trọng”.

Đến giờ, ông Tài vẫn lưu giữ tấm ảnh quý thời học sinh. Bức ảnh chụp bộ ba cán sự lớp, trong đó có lớp trưởng Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Chi đoàn Ngô Đức Dực và lớp phó Hoàng Văn Tài. Người chụp bức ảnh đó là thầy giáo chủ nhiệm lớp.

Trong kí ức của ông Tài, lớp trưởng Nguyễn Phú Trọng khi ấy là người học giỏi, nhân hậu, sống chan hòa. “Ngay cả khi đã trở thành lãnh đạo cấp cao thì người bạn lớn ấy vẫn điềm đạm, gần gũi. Có dịp về thăm trường cấp 3 Nguyễn Gia Thiều, Tổng Bí thư vẫn gọi thầy hiệu trưởng là “thầy” xưng “em”. Trong nhiều dịp họp lớp, dù bận trăm công ngàn việc nhưng người bạn lớn ấy vẫn dành thời gian gặp bạn bè”, ông Tài chia sẻ.

Những kỉ niệm tuổi thơ không thể xóa nhòa

“Nhớ những lúc buổi chiều bơi lội/ Đã cùng nhau vớt củi trên sông/ Đem về cùng nấu cơm chung/ Anh thường vào bếp mà không nề hà/ Khi đi học phải qua sông Đuống/ Ngày nắng hè qua ruộng cà chua/ Tuy rằng trong lúc giữa trưa/ Chúng mình thường vẫn chơi đùa ven sông”.

Đó là những dòng thơ đầy xúc động của nhà giáo Vương Khắc Côn, 81 tuổi, là bạn học cấp 1, cấp 2 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Những ngày này, bao kỉ niệm thời niên thiếu với người bạn Nguyễn Phú Trọng ùa về trong nhớ thương, ông Côn gửi vào thơ. Những câu thơ trên trích từ bài thơ “Tưởng nhớ Tổng Bí thư” được ông Côn viết ngày 23/7/2024 khi Tổng Bí thư đã đi xa. Ông liên lạc và thông báo với những người bạn đồng môn để cùng nhau đến viếng người bạn lớn.

Những kỉ niệm không thể phai mờ với người bạn lớn -0
Ông Côn rưng rưng nước mắt khi kể về những kỷ niệm thuở thơ ấu với người bạn lớn Nguyễn Phú Trọng.

“Tôi và Tổng Bí thư cùng sinh ra và lớn lên tại làng quê Lại Đà, Đông Hội, Đông Anh, Hà Nội. Nhà tôi ở xóm 7, nhà anh Trọng ở xóm 1 gần cổng làng. Thuở nhỏ chúng tôi thường chơi cùng, học cùng nhau. Những chiều hè bơi lội, lúc vớt củi trên sông nay đã trở thành kỉ niệm không thể phai mờ với người bạn lớn. Tôi học cùng anh Trọng từ lớp 1 đến lớp 7. Tôi vẫn nhớ những ngày chân trần, đeo túi vải đi trọ học cùng nhau”, ông Côn bật khóc khi nhắc lại kỉ niệm thời niên thiếu.

“Anh Trọng thời đi học có dáng vẻ thư sinh, tính tình khiêm nhường và tình cảm. Ngay cả khi đã giữ chức vụ cao, mỗi dịp về quê, anh Trọng trò chuyện, bắt tay thăm hỏi bà con, không hề có khoảng cách. Năm 2012, anh Trọng đã đến chúc thọ tôi 70 tuổi và chụp ảnh cùng tôi. Điều đó khiến tôi vô cùng xúc động. Tôi thương anh đã tận tuỵ vì dân vì nước đến lúc cuối đời, chưa một ngày ngơi nghỉ”, ánh mắt xa xăm, ông Côn nhớ về người bạn hiền gắn bó cả tuổi thơ.

Còn trong trí nhớ của ông Vương Khắc Duy, người bạn thân cùng bàn từ thời tiểu học với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, về thuở niên thiếu, đồng chí Tổng Bí thư là người rất điềm đạm, cốt cách. Ông kể, nhà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở xã Đông Hội, từ Đông Hội sang Mai Lâm học phải băng qua cánh đồng làng. “Chúng tôi cứ thế, hết đi bộ, lội bùn, thậm chí bơi sang sông để đến lớp học”, ông Duy nói. Theo lời kể của ông Duy, hết cấp 2, ông rẽ ngang sang học sư phạm, còn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chuyển sang học Trường Nguyễn Gia Thiều. “Dù không học cùng trường, nhưng tình cảm chúng tôi vẫn keo sơn”, ông Duy chia sẻ.

Những kỉ niệm không thể phai mờ với người bạn lớn -0
Ông Duy không kìm được nước mắt khi tới viếng người bạn học Nguyễn Phú Trọng.

Sau này, khi người bạn học Nguyễn Phú Trọng đảm đương trách nhiệm lớn của đất nước, hai người ít gặp nhau, nhưng với bạn bè, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vẫn chan hòa, nhỏ nhẹ, khiêm nhường. “Mỗi bận có ai ốm đau, anh ấy vẫn nhắn nhủ, hỏi han cẩn thận”, ông Duy nói. Không dấu nổi cảm xúc, ông Duy nghẹn ngào chia sẻ: “Nghe tin anh Trọng từ trần, tôi khóc suốt đêm, tiếc thương không ngủ được”.

Châm Hà
.
.
.