Những “bông hồng mũ nồi xanh” trên vĩ tuyến hòa bình Abyei
Giữa vùng đất Abyei khắc nghiệt của châu Phi, những nữ quân nhân Việt Nam thuộc Đội Công binh số 4 vẫn lặng lẽ thực hiện sứ mệnh gìn giữ hòa bình. Vượt qua nỗi nhớ nhà, rào cản khí hậu và điều kiện sống thiếu thốn, họ không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn mà còn lan tỏa hình ảnh nhân ái, kiên cường của người lính Việt Nam.
Những “đóa hoa thép” giữa miền đất khắc nghiệt
Abyei, vùng đất tranh chấp nằm giữa Sudan và Nam Sudan từ lâu được biết đến bởi khí hậu khắc nghiệt và điều kiện sinh hoạt đầy thử thách. Thế nhưng, giữa không gian khô cằn ấy vẫn có những “đóa hoa” lặng lẽ tỏa hương. Đó là những nữ quân nhân gìn giữ hòa bình Việt Nam thuộc Đội Công binh số 4.
Hành trang họ mang theo không chỉ là quân trang và nhiệm vụ, mà còn là niềm tự hào của người lính Việt Nam khi thực hiện sứ mệnh quốc tế cao cả. Sau những bước chân lên đường là những nỗi niềm riêng. Có người tạm xa con thơ còn đang tuổi bế bồng, có người gác lại việc chăm sóc cha mẹ già. Nhưng vượt lên tất cả là ý chí dấn thân và khát vọng cống hiến cho hòa bình.
Khi đặt chân tới Abyei, các nữ quân nhân lập tức phải đối mặt với thực tế khắc nghiệt của vùng đất này. Nhiệt độ ngoài trời nhiều ngày vượt quá 40 độ C. Những cơn bão bụi mùa khô khiến không gian luôn đặc quánh và ngột ngạt. Nguồn nước sạch khan hiếm, nguy cơ dịch bệnh luôn hiện hữu. Với thể trạng vốn mảnh mai của người phụ nữ, bám trụ nơi đây là thử thách không nhỏ về thể lực và ý chí.
Thế nhưng, những khó khăn ấy không khiến họ chùn bước. Trái lại, chính gian khổ đã tôi luyện nên bản lĩnh kiên cường của những “bông hồng thép” trong màu áo lính mũ nồi xanh.
Những bóng dáng lặng thầm nơi đất khách
Sự bền bỉ của các nữ quân nhân thể hiện rõ trong từng công việc thầm lặng hằng ngày. Tại khu bếp hậu cần của Đội Công binh số 4, khi nhiệt độ ngoài trời đã chạm ngưỡng 40 độ C, hơi nóng từ những bếp lửa càng khiến không gian thêm ngột ngạt. Giữa gian bếp ấy, Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Thị Vân Anh cùng các chị em trong tổ hậu cần vẫn miệt mài chuẩn bị từng bữa ăn cho hàng trăm cán bộ, chiến sĩ.
Mồ hôi ướt đẫm lưng áo nhưng nụ cười vẫn thường trực trên môi. Với các chị, một bữa cơm nóng hổi và đủ đầy không chỉ giúp đồng đội phục hồi sức lực sau những giờ làm việc trên công trường, mà còn là nguồn động viên tinh thần giúp vơi đi nỗi nhớ quê nhà.
Tại phòng khám dã chiến của đơn vị, Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Hứa Thị Dược, điều dưỡng viên quân y, đang cẩn thận kiểm tra thân nhiệt và truyền nước cho một chiến sĩ vừa trở về từ công trường với cơn sốt rét. Giữa đêm khuya nơi đất khách, dáng người nhỏ bé của nữ quân y vẫn lặng lẽ túc trực bên giường bệnh.
Bằng chuyên môn vững vàng cùng sự ân cần như người mẹ, người chị trong gia đình, các nữ quân y không chỉ chăm sóc sức khỏe cho đồng đội mà còn trở thành điểm tựa tinh thần cho những người lính xa quê.
Không chỉ thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, các nữ chiến sĩ mũ nồi xanh còn mang theo tình cảm và tấm lòng của người Việt Nam đến với người dân Abyei. Họ trao tặng quần áo, đồ dùng học tập cho trẻ nhỏ, cùng đơn vị chở nước sạch hỗ trợ người dân địa phương. Những hành động giản dị ấy đã góp phần lan tỏa thông điệp sẻ chia và nhân ái.
Nhận xét về vai trò của các nữ quân nhân, Trung tá Nguyễn Văn Công, Chính trị viên Đội Công binh số 4 cho biết, sự hiện diện của các nữ quân nhân là một mảnh ghép quan trọng của đơn vị. Các chị vừa đảm nhiệm tốt công tác hậu cần, quân y, vừa là những sứ giả hòa bình trong hoạt động đối ngoại nhân dân. Chính sự hy sinh thầm lặng và ý chí kiên cường của họ đã góp phần gắn kết toàn đơn vị, đồng thời làm dịu đi phần nào sự khắc nghiệt của vùng đất này.
Giữa vùng đất khô cằn của Abyei, những nữ quân nhân Việt Nam vẫn lặng lẽ cống hiến từng ngày. Họ không chỉ góp phần hoàn thành nhiệm vụ gìn giữ hòa bình mà còn viết nên câu chuyện đẹp về lòng nhân ái, sự bền bỉ và phẩm chất của phụ nữ Việt Nam.

Đội Công binh số 4 Việt Nam trao món quà ấm áp nghĩa tình cho người dân Abyei