Nhiều vụ tử vong nghi ngộ độc rượu ở Cà Mau

Thứ Hai, 15/05/2023, 08:41

Sáng 15/5, UBND xã Rạch Chèo, huyện Phú Tân (tỉnh Cà Mau) xác nhận về việc 2 người đàn ông ở địa phương tử vong , 1 người đang cấp cứu sau tiệc nhậu.

Theo đó, trưa 11/5, anh N.V.L (SN 1980, ngụ ấp Rạch Chèo, xã Rạch Chèo, huyện Phú Tân) tổ chức nhậu tại nhà. Tiệc nhậu còn có anh L.V.L (SN 1978) và ông V.V.C (SN 1969).

Đến sáng 12/5, anh L.V.L có biểu hiện khó thở, ói ra máu nên được người nhà chuyển đến Trạm Y tế xã Rạch Chèo khám. Tại đây, anh L.V.L được chẩn đoán xuất huyết đường tiêu hóa nên yêu cầu gia đình chuyển bệnh nhân đến lên tuyến trên để điều trị.

Do hoàn cảnh khó khăn nên gia đình đưa anh L.V.L về nhà anh N.V.L nghỉ ngơi. Đến 2h ngày 13/5, anh L.V.L có biểu hiện mệt, ói ra máu nên được gia đình đưa đến Trạm y tế Rạch Chèo để khám, nhưng 10 phút sau thì anh L.V.L tử vong.

Cà Mau liên tiếp xảy ra tử vong nghi ngộ độc rượu -0
Một trường hợp ngộ độc rượu đang được lọc máu tại BVĐK tỉnh Cà Mau. 

Đến 20h30 cùng ngày 12/5, ông V.V.C có biểu hiện mệt, khó thở nên người nhà đưa ông C. đến BVĐK huyện Cái Nước (Cà Mau) điều trị. Đến 17h40 ngày 13/5, ông C. tử vong tại BVĐK huyện Cái Nước. Gia đình ông C. cho rằng ông tử vong do có nhiều bệnh nền (bệnh tim, gan...) và do nhậu nhiều rượu nên dẫn đến cơ thể suy kiệt rồi tử vong. Riêng anh N.V.L, đến sáng 13/5 có biểu hiện mệt, khó thở nên người nhà chuyển đến BVĐK tỉnh Cà Mau cấp cứu, đang được lọc máu, điều trị.

Trước đó, ngày 23/4, gia đình ông N.U.H (ngụ xã Khánh Bình Tây Bắc, huyện Trần Văn Thời, Cà Mau) tổ chức đám tang cho ông này. Đến 8h ngày 26/4, người nhà ông D.V.M (SN 1965, ngụ xã Khánh Bình Tây Bắc) phát hiện ông M. tử vong sau khi đi đám tang ông H. Người nhà cho biết, ông M. có mặt suốt thời gian ở đám tang và uống nhiều rượu. Khi về nhà, sức khỏe ông M. yếu dần rồi tử vong. Cũng trong ngày 26/4, ông Đ.V.N (SN 1974, ngụ cùng địa phương) có dấu hiệu mệt mỏi, mờ mắt, được người nhà đưa đến BVĐK tỉnh Cà Mau và được bác sĩ chẩn đoán ngộ độc rượu. Người nhà ông N. thông tin, sau khi chôn cất ông H. xong, ông N. về nhà và đến sáng 26/4 thì có những triệu chứng nêu trên.

Tiếp đến, các ông N.V.N (SN 1968), N.V.N (SN 1973), T.V.U (SN 1978), L.T.K (SN 1978) và anh T.V.L (SN 1989, cùng ngụ xã Khánh Bình Tây Bắc) đều có triệu chứng mệt mỏi, mờ mắt, phải nhập viện điều trị. Qua tìm hiểu, có khoảng 300 người đến dự đám tang ông N.U.H. Các món ăn phục vụ đám do gia đình mua ở chợ về tự chế biến. Còn rượu mua của bà T.K.H (ngụ cùng địa phương) do tự nấu ở nhà. Trong đám tang có khoảng 200 người uống hết 86,5 lít rượu.

Ngày 28/4, BVĐK tỉnh Cà Mau điều trị cho 5 người với chẩn đoán ngộ độc rượu. Người nhà cho biết 5 người này đều có mặt đám tang, gồm những người đã nêu ở trên và N.V.M (nhập viện ngày 28/4). Riêng ông T.V.U và ông L.T.K đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa TP Cà Mau. Như vậy, có 8 người ngộ độc rượu sau khi dự đám tang ông H.

Sau khi sự việc xảy ra, Công an xã Khánh Bình Tây Bắc tiến hành xác minh cho thấy 8 người trên đều có mặt ở đám tang ông H. Sau khi đi đám tang về có dấu hiệu giống ngộ độc methanol, trong đó 1 người tử vong, 7 người nhập viện. Cơ quan chức năng lấy mẫu rượu tại nhà có đám tang test nhanh, kết quả dương tính với methanol; đồng thời niêm phong số rượu còn lại gửi đi kiểm định định lượng methanol theo quy định. Đoàn công tác của Trung tâm y tế huyện Trần Văn Thời đến cơ sở nấu rượu kiểm tra, nhưng cơ sở không còn rượu lưu lại nên không thể lấy mẫu rượu test nhanh như quy định. Đoàn yêu cầu cơ sở tạm dừng hoạt động chờ khi có kết quả từ mẫu rượu nêu trên sẽ có hướng dẫn thực hiện các bước sản xuất rượu theo quy định.

Methanol hay còn gọi là cồn công nghiệp có nhiều công dụng, như: làm sơn, dung môi... Tuy nhiên, chất này rất độc với cơ thể, hoàn toàn không được dùng làm rượu thực phẩm như ethanol. Ngộ độc rượu từ ethanol thường nhẹ hơn, triệu chứng giống như say rượu. Trong khi đó, ngộ độc rượu do methanol thường nặng hơn do bị pha cồn công nghiệp vào. Người ngộ độc methanol nhập viện trễ có thể bị toan chuyển hóa, tổn thương đa cơ quan rồi tử vong…

Văn Đức - CTV
.
.
.