Người đàn ông tử vong bất thường trên sạp bán hàng trong khu chợ
Thấy ông L. nằm bất động trên một chiếc sạp bán hàng trong chợ mọi người đến kiểm tra thì phát hiện ông L. đã tử vong từ lâu...
Tối 24/3, Công an phường Bình Chiểu, TP Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh) hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, tử thi, bàn giao thi thể ông T.K.L. (SN 1972, quê Sóc Trăng) cho người nhà đem về tổ chức mai táng.

Vào chiều cùng ngày, người dân phát hiện ông L. nằm bất động trên một sạp bán hàng trong khu chợ trên đường Ngô Chí Quốc, phường Bình Chiểu nên đến kiểm tra thì phát hiện ông L. đã tử vong từ lâu.
Bên cạnh thi thể ông L. là chiếc ba lô chứa quần áo, dụng cụ sinh hoạt cá nhân, một bình đựng nước.
Theo những người dân sống tại khu chợ, ông L. thường xuyên xuất hiện ở khu vực này. Buổi sáng khu chợ buôn bán đến đầu giờ chiều thì tan chợ nên ông L. thường ghé vào các sạp trống nằm ngủ.
Người thân của ông L. khi được báo tin đến hiện trường cho hay, cả nhà từ Sóc Trăng lên Bình Dương thuê trọ tại TP Thuận An (cách vị trí phát hiện ông L. tử vong vài trăm mét) và đi làm thuê. Ông L. có biểu hiện bất thường nên hay rời phòng trọ đeo ba lô đi lang thang.