Ngọt lành mạch nước những giếng khoan do Công an vận động xây lắp tặng đồng bào
Rời thị trấn La Hai, huyện Đồng Xuân (Phú Yên) khi phố núi vẫn còn bảng lảng sương mù buổi sáng những ngày đầu của tháng 12, những người lính mặc sắc phục CAND ngược đường quốc lộ 19C và tỉnh lộ 644 hơn 20km, về làng Xóm Mới, thôn 1, xã Đa Lộc để khánh thành công trình giếng khoan nghĩa tình “Chung tay đưa nước sạch về vùng cao” đồng bào dân tộc thiểu số ở nơi này.
Đa Lộc là xã vùng cao của huyện miền núi Đồng Xuân có 1.420 hộ gia đình gồm 5.145 người dân, trong đó có gần 24% đồng bào dân tộc Chăm, Bana. Đời sống kinh tế người dân chủ yếu trông chờ mùa vụ lúa, ngô, sắn, đậu trên nương rẫy, trong khi thời tiết thường xuyên biến động bất thường nên nhiều hộ dân gặp không ít khó khăn.

Thượng tá Nguyễn Quang Thắng, Trưởng Công an huyện Đồng Xuân kể, trong những chuyến xuống cơ sở kiểm tra, chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh miền núi và vùng đồng bào dân tộc thiểu số, anh cùng cán bộ, chiến sĩ của đơn vị nhiều lần chứng kiến hình ảnh những giếng nước tự đào của người dân xã Đa Lộc cạn kiệt trong mùa khô, nhiều gia đình mang can nhựa ra suối tìm nơi còn nước. Vì vậy, anh đã trao đổi các đồng nghiệp vận động nguồn kinh phí từ mạnh thường quân để khoan giếng giúp dân.

Bằng những trải nghiệm nhiều năm làm tốt công tác dân vận, Hội Phụ nữ Công an huyện Đồng Xuân cùng một số hội viên nỗ lực kết nối 10 mạnh thường quân ở TP Hồ Chí Minh hỗ trợ 100 triệu đồng, kết hợp nguồn kinh phí do địa phương vận động 30 triệu đồng để khoan giếng nước có độ sâu 130m. Nguồn nước từ giếng khoan này đảm bảo phục vụ nhu cầu sinh hoạt cho hơn 260 người dân ở 64 hộ gia đình tại làng Xóm Mới, thôn 1, xã Đa Lộc.

Trong tâm trạng phấn khích khi nhìn giếng khoan phun nguồn nước sạch, già làng Đoàn Văn Tươi, dân tộc Bana, chia sẻ: “Tôi và bà con trong làng cảm nhận đây không chỉ là nguồn nước sinh hoạt, mà còn là mạch nước nghĩa tình của những tấm lòng thiện nguyện, trong đó có sự góp sức của cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Đồng Xuân. Có giếng khoan rồi, bà con cả làng đều vui vì không còn nỗi lo thiếu nước sinh hoạt”.
Trước đó vào đầu năm 2024, Hội Phụ nữ Công an huyện Đồng Xuân cũng đã khảo sát tình trạng thiếu nước sinh hoạt ở những buôn làng vùng đồng bào dân tộc thiểu số; nỗ lực kết nối, vận động 10 mạnh thường quân nêu trên hỗ trợ 140 triệu đồng kết hợp 40 triệu đồng của địa phương vận động để khoan 2 giếng nước phục vụ đời sống sinh hoạt của 157 người dân và gần 200 học sinh tiểu học đều là đồng bào dân tộc Chăm, Ba Na ở hai thôn Hà Rai và Soi Nga, xã Xuân Lãnh.
Ông Nguyễn Hữu Duy, Chủ tịch UBND xã Đa Lộc cho biết, không chỉ giếng khoan, mà tại địa phương này Hội Phụ nữ Công an huyện Đồng Xuân còn là “mẹ đỡ đầu” cháu Mang Thị Ny, dân tộc Chăm, học sinh lớp 7 Trường THCS Nguyễn Viết Xuân.
Đây là trường hợp mồ côi cha mẹ, sinh sống cùng anh trai trong căn nhà nhỏ xập xệ, nắng dọi, mưa dột. Đầu tháng 3/2024, Hội Phụ nữ Công an huyện Đồng Xuân đã "gõ cửa" một Chi nhánh ngân hàng tại tỉnh Phú Yên xin hỗ trợ 50 triệu đồng rồi vận động người thân cháu Ny quyên góp 120 triệu đồng xây dựng căn nhà tình nghĩa 80m2, kết cấu vách xây, mái tole, nền gạch men.
Bên cạnh đó, những năm gần đây, mỗi năm Hội Phụ nữ Công an huyện Đồng Xuân còn trao tặng cho bà con xã Đa Lộc từ 150-200 suất quà, góp phần động viên đồng bào, kết hợp đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc ở địa phương.
“Có đi mới biết, có đến mới hiểu để cảm thông, chia sẻ khó khăn của đồng bào. Thời gian qua, nhóm thiện nguyện của chúng tôi đã phối hợp Công an huyện Đồng Xuân hỗ trợ xây dựng 1 căn nhà tình nghĩa, 3 giếng khoan. Và điều khiến cho chúng tôi thật sự cảm phục là ngoài các hoạt động nghiệp vụ bảo vệ an ninh trật tự và bình yên cuộc sống, những cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Đồng Xuân còn nỗ lực tích cực tìm nguồn kinh phí hỗ trợ đời sống sinh hoạt của những gia đình nghèo khó, người già neo đơn, trẻ em nghèo vượt khó hiếu học, mồ côi… Đó chính là những động thái bình dị mà trong sáng, góp phần tích cực xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, ông Phạm Văn Ái (trú ở 53 Lương Nhữ Học, phường 10, quận 5, TP Hồ Chí Minh) - một trong 10 mạnh thường quân xúc động bày tỏ.
Ông Trần Quốc Huy, Phó Chủ tịch UBND huyện Đồng Xuân bày tỏ lời cảm ơn và mong muốn nhóm thiện nguyện tiếp tục gắn bó với vùng cao nơi này bằng nhiều hoạt động giàu ý nghĩa nhân văn trong thời gian tới.