Nghẹn ngào tiếng khóc từ Lại Đà tiễn biệt người con ưu tú của quê hương

Thứ Sáu, 26/07/2024, 14:48

Tại sân Nhà văn hoá thôn Lại Đà, không khí trầm mặc, mọi ánh mắt đều hướng lên màn hình theo dõi Lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua buổi tường thuật trực tiếp của Đài Truyền hình Việt Nam. Ai cũng khóc tiễn biệt người con ưu tú của quê hương về nơi an nghỉ cuối cùng tại Nghĩa trang Mai Dịch.

Đúng 13h00 ngày 26/7, Lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được cử hành trọng thể theo nghi thức Quốc tang tại quê nhà Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, TP Hà Nội. Hàng ngàn người dân đã có mặt tại Nhà văn hoá thôn Lại Đà, nghẹn ngào trong giây phút tiễn biệt Tổng Bí thư.

Nghẹn ngào tiếng khóc từ Lại Đà tiễn biệt người con ưu tú của quê hương -0
Nghẹn ngào tiếng khóc từ Lại Đà tiễn biệt người con ưu tú của quê hương -0
Một phút mặc niệm tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Nghẹn ngào tiếng khóc từ Lại Đà tiễn biệt người con ưu tú của quê hương -0
Nghẹn ngào tiếng khóc từ Lại Đà tiễn biệt người con ưu tú của quê hương -1
Mọi ánh mắt đều hướng lên màn hình theo dõi Lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Mấy ngày qua, trên mọi ngả đường đến thôn Lại Đà, những đoàn khách và người dân từ khắp mọi miền Tổ quốc về viếng đồng chí Tổng Bí thư không ngớt. Dù đường xa, dù nắng gắt hay mưa tuôn, những dòng người vẫn lặng lẽ và thành kính trên đường làng Lại Đà. Những đôi mắt tiếc thương ngấn lệ. Càng đến gần Lễ truy điệu, lòng người dân Lại Đà và đồng bào cả nước càng nhớ tiếc, mong thời gian trôi thật chậm những giây phút tiễn biệt này.

Nghẹn ngào tiếng khóc từ Lại Đà tiễn biệt người con ưu tú của quê hương -0
Nghẹn ngào tiếng khóc từ Lại Đà tiễn biệt người con ưu tú của quê hương -1
Rất nhiều người đã không cầm được nước mắt khi đi qua đàn hương nơi có di ảnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Trong 2 ngày diễn ra Lễ Quốc tang, thôn Lại Đà đã đón 1.588 đoàn khách, 56.600 người đến viếng Tổng Bí thư tại Nhà văn hoá thôn. Số lượng người đến viếng tại quê nhà Tổng Bí thư tăng gấp 5 lần so với số lượng đăng ký. Tại sân Nhà văn hoá, không khí trầm mặc, mọi ánh mắt đều hướng lên màn hình theo dõi Lễ truy điệu qua buổi tường thuật trực tiếp của Đài Truyền hình Việt Nam.

Nghẹn ngào tiếng khóc từ Lại Đà tiễn biệt người con ưu tú của quê hương -0
Nghẹn ngào tiếng khóc từ Lại Đà tiễn biệt người con ưu tú của quê hương -2
Nghẹn ngào tiếng khóc từ Lại Đà tiễn biệt người con ưu tú của quê hương -3
Nghẹn ngào tiếng khóc từ Lại Đà tiễn biệt người con ưu tú của quê hương -4
Nghẹn ngào tiễn đưa người con ưu tú của quê hương Lại Đà.

Ông Ngô Anh Tuấn, 72 tuổi, sáng nay bắt xe từ Bắc Ninh đến thôn Lại Đà, mong được vào thắp hương tưởng nhớ Tổng Bí thư lần cuối. Giữa đường xe gặp trục trặc, thành ra ông đã đến muộn, không kịp tham gia Lễ viếng.

Nghẹn ngào tiếng khóc từ Lại Đà tiễn biệt người con ưu tú của quê hương -0
Đây là lần đầu tiên ông Tuấn đến thăm quê hương đồng chí Tổng Bí thư.

Đứng lặng nơi sân tang chờ đợi đến giây phút diễn ra Lễ truy điệu Tổng Bí thư, ông chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên tôi đến thăm quê hương đồng chí Tổng Bí thư. Từ cổng làng Lại Đà, tôi đã được ngắm nhà thờ của gia đình Tổng Bí thư, được đi trên con đường làng gắn với bước chân Tổng Bí thư từ ngày thơ bé. Vậy là mong ước của tôi bấy lâu nay đã thành hiện thực”.

Bà Nguyễn Thị Huệ người làng Lại Đà do tuổi cao sức yếu không thể ra nhà văn hoá thôn dự lễ Truy điệu. Các con cháu đã có mặt ở Nhà văn hoá, chỉ còn mình bà ngồi lặng lẽ dõi theo màn hình tivi. Đã mấy hôm nay, ngày nào bà cũng theo dõi Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại nhiều điểm trên cả nước.

Nghẹn ngào tiếng khóc từ Lại Đà tiễn biệt người con ưu tú của quê hương -0
Một mình bà Huệ lặng lẽ dõi theo màn hình tivi.

Năm nay đã  83 tuổi, bà là vợ của liệt sĩ Ngô Duy Tộ, hy sinh năm 1971 tại chiến trường miền Nam. Giây phút Đoàn xe nghi lễ đưa thi hài Tổng Bí thư bắt đầu rời Nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, bà Huệ bật khóc. Tiếng khóc cũng lan đi từ Nhà văn hoá thôn Lại Đà dưới cái nắng giao mùa, tiễn biệt người con ưu tú của quê hương về nơi an nghỉ cuối cùng tại Nghĩa trang Mai Dịch.

Huyền Châm - Khổng Hà
.
.
.