Nghẹn ngào giây phút mẹ Việt Nam anh hùng đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thứ Năm, 25/07/2024, 18:08

“Khi xưa hai con tôi hy sinh vì đất nước, tôi đứt từng khúc ruột. Mấy hôm nay, nhận được tin Tổng Bí thư mãi đi xa, nỗi đau ấy lại quặn thắt tâm can”, nắm chặt vành tang trắng, Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Lộc nghẹn ngào.

Mẹ Nguyễn Thị Lộc ở thôn Lại Đà, xã Đông Hội đã có mặt tại Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cả ngày hôm nay. Từ sáng sớm mẹ đã trở dậy, hối thúc con cháu ra Nhà văn hoá thôn – nơi tổ chức Lễ Quốc tang đồng chí Tổng Bí thư. Buổi trưa, mẹ Lộc chỉ về nhà nghỉ ngơi chút xíu rồi quay lại ngay. Con cháu liên tục hỏi: “Cụ có mệt không? Cụ có muốn về nhà không ?”. Mẹ lắc đầu: “Tôi không mệt, mà cũng không muốn về nhà. Tôi muốn ở đây cả ngày để chứng kiến bà con xa gần đến viếng đồng chí Tổng Bí thư”. 

Nghẹn ngào giây phút mẹ Việt Nam anh hùng đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng -0
Mẹ Lộc nghẹn ngào chia sẻ với phóng viên Báo CAND.

Mẹ Lộc nay đã bước sang tuổi 90. Mẹ có 6 người con thì 2 người con trai là Nguyễn Văn Hạ và Nguyễn Văn Thu đã hy sinh trong chiến trường. Hiện mẹ đang ở với người con trai cả. Bàn tay run run chạm vành tang trắng, mẹ nghẹn ngào: “Tôi là người của dòng họ Nguyễn Phú, họ hàng với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Khi xưa hai con tôi hy sinh vì đất nước, tôi đứt từng khúc ruột. Mấy hôm nay, nhận được tin Tổng Bí thư mãi đi xa, nỗi đau ấy lại quặn thắt tâm can”. Những giọt nước mắt lăn trên gương mặt nhăn nheo của mẹ Lộc, khiến bao người có mặt trong sân tang cũng không kìm nén nổi mà bật khóc. Cả sân tang như lặng đi…

Nghẹn ngào giây phút mẹ Việt Nam anh hùng đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng -0
Các cô giáo xã Đông Hội tham gia phục vụ Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Trong sân tang hôm nay, các cô giáo xã Đông Hội cũng tham gia phục vụ Lễ viếng. Lặng lẽ trong những tà áo dài đen, các cô làm nhiệm vụ đón các đoàn vào viếng, dẫn viếng và hướng dẫn ghi sổ tang. Tự hào khi được tham gia công tác giảng dạy trên quê hương Đông Hội, các cô giáo trong xã đều muốn góp một phần nhỏ bé phục vụ Lễ viếng, Lễ truy điệu đồng chí Tổng Bí thư.

Nghẹn ngào giây phút mẹ Việt Nam anh hùng đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng -0
Các cô giáo làm nhiệm vụ đón các đoàn vào viếng, dẫn viếng và hướng dẫn ghi sổ tang.

Cô Chử Thị Hồng Yến, Hiệu trưởng Trường THCS Ngô Quyền, xã Đông Hội chia sẻ: “Khi nhận được tin Tổng Bí thư từ trần, chúng tôi vô cùng đường đột, hụt hẫng khi người con ưu tú của quê hương Đông Hội đã mãi mãi ra đi... Chúng tôi không muốn tin đó là sự thật. Đây là một mất mát quá lớn của nhân dân ta, đất nước ta”.

Nghẹn ngào giây phút mẹ Việt Nam anh hùng đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng -0
Các em học sinh vào kính viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Trong khu vực diễn ra lễ viếng, bên những bóng áo sẫm màu trầm mặc thấp thoáng chiếc khăn quàng đỏ của đoàn học sinh xã Đông Hội. Những ánh mắt chăm chú ngắm nhìn di ảnh Tổng Bí thư.

Nghẹn ngào giây phút mẹ Việt Nam anh hùng đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng -0
Thay mặt các em học sinh, em Ly xin hứa sẽ cố gắng học tập và rèn luyện tốt để xứng đáng là thế hệ tương lai trên quê hương của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Em Phạm Khánh Ly, học sinh lớp 9A Trường THCS Đông Hội bùi ngùi chia sẻ: “Được tham gia đoàn học sinh đến viếng Tổng Bí thư hôm nay, em và các bạn đều xúc động, tiếc thương. Dù tuổi còn nhỏ, chúng em không có nhiều cơ hội được gặp gỡ, tiếp xúc với đồng chí Tổng Bí thư trong những dịp đồng chí về thăm và làm việc tại Đông Anh. Nhưng qua những câu chuyện mà thầy cô giáo và người thân kể, em biết bác Nguyễn Phú Trọng là một người lãnh đạo tài giỏi, đáng kính và được nhân dân khắp cả nước yêu quý. Chúng em sẽ cố gắng học tập và rèn luyện tốt để xứng đáng là thế hệ tương lai trên quê hương của Bác”.

Huyền Châm - Khổng Hà
.
.
.